Hà Nội bao nhiêu mùa hoa đẹp, nhưng đến mùa hoa sữa lại... sợ hết hồn

Moon 2017-12-01 11:30
- Hoa sữa bất ngờ nở vào những ngày cuối năm ở Hà Nội khiến nhiều người cảm thấy khó chịu bởi mùi hương quá nồng và ám ảnh.

Có lẽ chẳng ở đâu lại rực rỡ sắc hoa 4 mùa như ở Hà Nội. Mỗi mùa trong năm, Hà Nội lại có một vẻ đẹp riêng theo từng mùa hoa.

Hà Nội bao nhiêu mùa hoa đẹp, nhưng đến mùa hoa sữa lại... sợ hết hồn

Hà Nội mùa xuân ngập sắc hồng phơn phớt của hoa đào, loài hoa của mùa xuân. Những bông hoa thắm đượm, nở bừng ở các làng hoa Quảng Bá, Nhật Tân.

Hà Nội bao nhiêu mùa hoa đẹp, nhưng đến mùa hoa sữa lại... sợ hết hồn

Sắc tím của hoa ban cũng ngập tràn trên các con phố ở Hà Nội vào tháng Hai. Dạo một vòng trên Hồ Tây, hay phố Bắc Sơn, loài hoa tưởng chừng như chỉ nở ở núi rừng ấy vẫn lặng lẽ khoe từng cánh hoa tím mỏng manh trên nền trời xanh trong.

Hà Nội bao nhiêu mùa hoa đẹp, nhưng đến mùa hoa sữa lại... sợ hết hồn

Hoa sưa là loài hoa đặc trưng ở Hà Nội vào tháng Ba. Chỉ cần nhìn thấy hoa sưa nở lại gợi lên bao cảm xúc bâng khuâng. Hoa sưa phủ trắng trên cây ở trên Hồ Gươm, ven Hồ Tây hay nổi tiếng không kém là trong khuôn viên kí túc xá Mễ Trì.

Hà Nội bao nhiêu mùa hoa đẹp, nhưng đến mùa hoa sữa lại... sợ hết hồn

Mùa hè ở Hà Nội cũng rộn ràng muôn sắc hoa. Đây là thời điểm vàng để nhiều người xúng xính áo dài, áo yếm thướt tha đi chụp ảnh cùng hoa sen. Loài hoa tinh khiết phớt hồng kiêu hãnh vươn lên từ bùn trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết trong nắng hè ở Hồ Tây.

Hà Nội bao nhiêu mùa hoa đẹp, nhưng đến mùa hoa sữa lại... sợ hết hồn

Mùa thu là mùa của hoa sữa. Câu hát "Hoa sữa vẫn nồng nàn đầu phố đêm đêm" dường như đã đi vào tiềm thức của những người yêu mến mùa thu Hà Nội. Không ai có thể phủ nhận được sức quyến rũ lạ kỳ từ những chùm hoa trắng sữa ngọc ngà buông hương trên phố góp phần làm nên một Hà Nội thật là thu.

Hà Nội bao nhiêu mùa hoa đẹp, nhưng đến mùa hoa sữa lại... sợ hết hồn

Tuy nhiên, năm nay thay vì sớm tàn như mọi năm, thời điểm đầu tháng 12 hoa vẫn tiếp tục nở khiến nhiều người từ "yêu" chuyển thành "khó chịu" với mùi hương quá nồng do hoa đồng loạt nở ở nhiều nơi. Cộng với thời tiết lạnh, không khí đậm đặc dễ khiến cho những người bị mắc bệnh đường hô hấp cảm thấy... sợ hãi. Thế nên họ rất muốn tránh xa những tuyến phố hoa sữa đang nở rộ như Duy Tân, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Du, Lạc Long Quân, Trung Hòa...

Có lẽ chưa bao giờ, người Hà Nội lại ước mong có thể cảm nhận một cơn gió không vương mùi hoa sữa như lúc này. Thời tiết rét ngọt này sẽ đáng yêu hơn biết bao và nếu hoa sữa thôi tỏa hương... nồng nặc.

Hà Nội bao nhiêu mùa hoa đẹp, nhưng đến mùa hoa sữa lại... sợ hết hồn

Thời điểm vào đông, Hà Nội lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn nhờ những xe cúc họa mi trắng tinh khôi xuống phố. Cúc họa mi dường như đã trở thành nỗi mong chờ khi mùa đông đến, để người ta có thể tới những làng hoa Nhật Tân, Tây Tựu, Quảng Bá hay bãi đá sông Hồng chụp ảnh cho thỏa nỗi nhớ mong.

Hà Nội bao nhiêu mùa hoa đẹp, nhưng đến mùa hoa sữa lại... sợ hết hồn

Bên cạnh màu trắng của cúc họa mi, sắc cải vàng rực trên những cánh đồng gần trường Học viện Nông nghiệp ở Gia Lâm cũng khiến nhiều người ngẩn ngơ. Hoa cải trải vàng ấm áp, xua đi cái lạnh buốt của tiết trời.

Moon (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hoạt động cả ngày dài với kem chống nắng nâng tone tiện lợi - mỏng nhẹ - hiệu quả