Du lịch Mông Cổ vui hết cỡ với 100 USD/ngày

Bảo Lam 2016-09-13 09:30
- Mông Cổ là "miền đất hứa" với những ai ưa thích phiêu lưu. Mông Cổ mới chỉ mới nghe tên đã thấy nhiều điều thôi thúc, háo hức.

Mông Cổ là vùng đất mà khi chỉ mới nghĩ đến thôi đã thấy điều gì đó thôi thúc, háo hức, đã thấy mùi của đồng cỏ bao la, ngai ngái, đã muốn phóng tầm mắt hàng km để chỉ thấy nào bò, nào ngựa, nào dê cừu…Và mơ một lúc nào đó nằm dài ra bãi cỏ kia mà ngắm trời xanh bao la, liếc mắt theo từng cú chao của chú diều hâu đang bay lượn. Vậy thì, lên đường thôi…!

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Cả đoàn tại sân bay Bắc Kinh

Để chuẩn bị cho chuyến viễn du Mông Cổ, đoàn chúng tôi đã lên kế hoạch trước đó cả nửa năm. Trước đó, cả đoàn đã tìm hiểu khá kĩ thông tin từ mạng Internet và tham khảo những người đi trước.

Cái lạnh của Mông Cổ thì khỏi nói ai cũng biết rồi, mùa đông nhiệt độ dưới 0 tới âm 40 độ thì quả là quá sức chịu đựng. Và vì thế, mùa chúng tôi lựa chọn là mùa đẹp nhất, thời điểm giữa tháng 7.

Để tới Mông Cổ bạn không thể bay thẳng từ Việt Nam mà chỉ có 2 ngả đi chính đó là qua Seoul (Hàn Quốc) hoặc Bắc Kinh (Trung Quốc). Sau vài trục trặc chúng tôi đành lựa chọn ngả thứ 2.

Thật may mắn bởi quyết định đi lần này của chúng tôi lại bởi chính… người Mông Cổ, đó là đôi bạn trẻ Chuka và Bayara, những sinh viên Kinh tế và Mỏ địa chất vừa tốt nghiệp sau 6 năm học tại Việt Nam. Dù chưa chính thức cưới nhưng họ gần như là 1 cặp vợ chồng. Hai bạn trẻ nói được tiếng Việt khá tốt và là những người mong muốn giới thiệu đất nước Mông Cổ tới bạn bè thế giới (đây là phần quan trọng nhất của chuyến đi).

Đi vào mùa này thì quần áo cũng rất vừa phải, áo len mỏng cùng áo gió, áo phông cộc tay… vì nhiệt độ ban ngày có lúc lên đến 35-36 độ nhưng buổi tối lại chỉ còn từ 12-15 độ.

Biết trước là chuyến đi sẽ có tới 5 ngày trên thảo nguyên và phải ngủ trong lều mang theo, cũng như các địa chỉ cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết rất ít và phụ thuộc vào xe hỗ trợ chuẩn bị cho đoàn nên chúng tôi chủ động mang thêm mỳ tôm, ruốc và các loại gia vị như chanh, ớt, muối tiêu…

Sau 3 giờ cho chuyến bay đến Bắc Kinh và hơn 2 giờ bay nữa, chúng tôi đã đặt chân đến sân bay Thành Cát Tư Hãn, Mông Cổ. Một cảm giác choáng ngợp xen lẫn tự hào, sung sướng vì cuối cùng cả đoàn cũng được đặt chân đến "miền đất hứa" mong đợi bấy lâu nay.

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Mông Cổ nhìn từ trên cao với khu năng lượng điện gió

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Đường đi trên thảo nguyên ngút ngàn với nắng và gió.

Sau khi xuống sân bay, mọi người di chuyển về trang trại nhà Bayara cách sân bay cỡ hơn 100km. Nhưng thực tế có lẽ đến hơn 200km vì chúng tôi di chuyển liên tục và cả tìm đường trong khoảng thời gian gần 4 giờ đồng hồ với tốc độ xe chạy không dưới 80km/h.

Trên đường đi, ai cũng bị hút hồn bởi những thảo nguyên xanh mướt bao la. Cảm giác như ở xứ này, mọi thứ đều bình lặng, thanh bình đến lạ.

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Tranh thủ chụp ảnh trên đường đi

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Các loại pho mai chua là món chính trong thực đơn mà người Mông Cổ tiếp khách quý.

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Một cái lều đặc trưng của người Mông Cổ, được gọi là Yurt hay Ger.

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Sự thú vị và cảnh đẹp trên đường khiến chúng tôi quên đi sự lo ngại khi lần đầu cưỡi ngựa.

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Đoàn dừng chân ở một ngôi chùa cổ trên núi

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Chụp ảnh với đại bàng trên đường đi

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Tượng đài Thành Cát Tư Hãn

 

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Đàn gia súc được chăn thả tự do trên cánh đồng.

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Cưỡi lạc đà ở sa mạc Gobi.

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Dừng chân uống sữa dê ở một nhà người dân địa phương.

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Càng về chiều trời càng đẹp.

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Bầu trời lúc 10h tối vẫn chan hòa ánh nắng

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Xe điện ở  thủ đô Ulanbaatar.

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Tượng vua và hoàng hậu cuối cùng của Mông Cổ.

Mông Cổ - Vó ngựa đã mỏi!

Cơn mưa đến bất chợt ở Mông Cổ.

Du lịch Mông Cổ vui hết cỡ với 100 USD/ngày

Cảnh đẹp như tranh.

Chuyến đi được lên kế hoạch trước nửa năm cùng với sự giúp đỡ của đôi bạn trẻ người bản xứ đã giúp trải nghiệm của chúng tôi thêm thú vị. Rời Mông Cổ mà lòng vẫn hướng về xứ sở của thảo nguyên bao la, nơi vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn đã đi qua, chinh phạt những vùng đất mới. Hẹn nhau sẽ còn quay lại Mông Cổ một ngày không xa để tận hưởng trọn vẹn hơn phong vị của vùng đất hữu tình này.

Bạn có thể đến Mông Cổ qua hai ngả Seoul ­(Hàn Quốc) hay Bắc Kinh ­(Trung Quốc), có nhiều lựa chọn hãng hàng không nhưng giá vé khứ hồi khoảng 1000 USD/người (khoảng 22 triệu VND).

Chi phí bao gồm ăn, ở, đi lại, phiên dịch... ở Mông Cổ là 100 USD/người/ngày (khoảng 2,2 triệu VND).

Bảo Lam

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Khám phá nguyên nhân 12 chòm sao nữ dù đẹp nhưng vẫn ế