Đến Canada, thích mê với công viên hoang dã Capilano Canyon

2018-05-01 06:15
- Đừng nghĩ Canada chỉ có lá phong mà không có những thắng cảnh nào khác. Mình đã từng nghĩ như thế và cuối cùng ngỡ ngàng khi được vi vu nhiều ngày tại công viên hoang dã Capilano Canyon nằm ở phía bắc Vancouver (Canada).

Từ Việt Nam, mình bay thẳng sang Vancouver với giá vé 650 USD, nhưng cũng tùy vào thời điểm mà có khi giảm chỉ còn 450 USD. Ban đầu mình dự định đi thăm họ hàng thôi nhưng cuối cùng lại lưu trú ở đây nhiều ngày vì thích mê Capilano Canyon.

Về với thiên nhiên với công viên hoang dã Capilano Canyon (Canada)

Bước vào Capilano cứ như xuyên không đến một thế giới khác với vẻ hoang sơ bao trùm.

Nằm cách không quá xa trung tâm thành phố nhưng bước vào Capilano cứ như xuyên không đến một thế giới khác với vẻ hoang sơ bao trùm. Những cánh rừng già đầy cây cổ thụ đã đón mình trong một màu xanh thẳm với không khí luôn trong lành và mát mẻ mà không sợ khói bụi hay ô nhiễm.

Nếu thật sự thích du lịch khám phá, bạn nên trekking leo lên những dốc núi cao, đặc biệt là chinh phục và chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của núi Grouse thay vì đi cáp treo. Leo lên đỉnh núi và ngắm toàn cảnh Vancouver, mình thấy có đi xa mới biết thiên nhiên quá đỗi diệu kỳ.

Về với thiên nhiên với công viên hoang dã Capilano Canyon (Canada)

Những cánh rừng già đầy cây cổ thụ trong một màu xanh thẳm với không khí luôn trong lành và mát mẻ.

Có những góc của công viên được nhuộm trắng xóa bởi những dòng thác nước. Còn cung đường vào sâu bên trong thì luôn được bao bọc bởi những tán rừng như một tấm áo trầm mặc. Có những lối mòn mà lá rơi lất phất trên những bậc thang, mình chỉ việc che ô bước đi thôi là cũng đủ ghi lại nhiều dáng pose “sống ảo” để đời.

Về với thiên nhiên với công viên hoang dã Capilano Canyon (Canada)

Có những lối mòn mà lá rơi lất phất trên những bậc thang, chỉ việc che ô bước đi thôi là cũng đủ ghi lại nhiều dáng pose “sống ảo” để đời.

Nổi tiếng nhất trong công viên chắc phải kể đến cây cầu treo được mệnh danh dài nhất thế giới. Đây cũng là nơi tập trung nhiều du khách nhất nên sẽ phải gặp cảnh chen chúc. Một lưu ý cho bạn là nên đi vào buổi trưa nếu muốn tham quan cầu, tuy trời nắng nhưng sẽ trống trải thoáng đãng hơn vì rất ít người đi bộ trên cầu vào khung giờ này.

Về với thiên nhiên với công viên hoang dã Capilano Canyon (Canada)

Rất nhiều băng ghế gỗ được đặt cho du khách nghỉ ngơi và ngắm cảnh.

Nhưng nếu bạn là người yếu tim thì không nên bén mảng đến đây vì đáy vực rất sâu cộng thêm gió lộng cực mạnh, cảm giác chỉ còn bạn cheo leo trên độ cao ngàn thước thật không dễ chịu gì với người mắc chứng sợ độ cao. Mình cũng chỉ đứng ở đầu cầu nhìn quanh chút đỉnh chứ cũng chưa dạo bước lên cầu. Được biết, vào những mùa lễ hội thì cây cầu còn được thắp đèn sáng rực giữa bầu trời đêm.

Về với thiên nhiên với công viên hoang dã Capilano Canyon (Canada)

Có những góc của công viên được nhuộm trắng xóa bởi những dòng thác nước.

Ngoài rừng cây, thác nước và vực sâu thì Capilano còn có những ao hồ rộng rãi và mát mẻ có thể tắm được. Với lại không thích trekking lên đỉnh thì bạn có thể chọn một hình thức cảm giác mạnh hơn là leo núi địa hình như trong phim Hollywood. Bạn sẽ cheo leo cùng sợi dây cáp và cố bám vào các tảng đá lớn để leo đến đỉnh núi.

Về với thiên nhiên với công viên hoang dã Capilano Canyon (Canada)

Ngoài rừng cây, thác nước và vực sâu thì Capilano còn có những ao hồ rộng rãi và mát mẻ có thể tắm được.

Chỉ có duy nhất một khu ăn uống nghỉ ngơi ở cổng vào nên bạn phải tranh thủ no bụng trước khi bắt đầu hành trình. Lúc đầu không biết, mình tưởng như ở Việt Nam, sẽ có nhiều hàng quán trên đường đi nhưng đi rồi mới vỡ lẽ ra chẳng có hàng quán nào mà chỉ có những dãy ghế gỗ cho du khách ngồi nghỉ. Một khi đói là phải quay trở ra cổng để nạp lại năng lượng. Các phần ăn cũng khá rẻ, tầm 5 – 20 USD cho các món ăn nhanh như salad, khoai tây chiên, hamburger… Nếu muốn cắm trại kiểu picnic thì cũng có thể đem đồ ăn ở ngoài vào cùng chúng bạn quây quần.

Về với thiên nhiên với công viên hoang dã Capilano Canyon (Canada)

Hai bên đường lúc nào cũng bao quanh bởi rừng cây bạt ngàn.

Ngoài ẩm thực thì khu vực này có phục vụ cả văn nghệ do các nghệ sĩ đường phố thể hiện và bán quà lưu niệm cho du khách. Tất nhiên là công viên nên bạn chỉ có thể tham quan trong ngày và rời đi thôi chứ không thể nào ngủ lại được. Nhà nghỉ ở Vancouver có mức giá thấp nhất 50 USD/đêm nhưng tương đối tồi tàn. Muốn dịch vụ cao hơn nhưng giá không quá chát thì nên lựa loại phòng 70 – 80 USD/đêm.

Về với thiên nhiên với công viên hoang dã Capilano Canyon (Canada)

Trải nghiệm ở công viên Capilano Canyon sẽ trở nên khó quên trong đời bạn.

Trải nghiệm ở công viên Capilano Canyon có thể nói với mình là khó quên bậc nhất trong đời. Bởi lẽ tuy đã đi nhiều nơi và khám phá nhiều vùng đất nhưng chưa thật sự nơi nào làm mình muốn bỏ hết mọi thứ để đắm chìm vào thiên nhiên tươi đẹp như thế. Nếu có cơ hội, nhất định mình sẽ trở lại thăm thú xứ sở diệu kỳ này một lần nữa.

Trúc Hồ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 món đồ uống tuyệt ngon giúp nàng có làn da sáng hồng không tì vết, tự tin đón Tết