Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

2018-01-21 06:15
- Khi bạn bè rủ qua Nga du lịch vào mùa này, tôi đã suýt từ chối vì trong suy nghĩ của tôi, Nga lúc nào cũng giá lạnh, cũng băng tuyết nhưng không ngờ tôi đã sai lầm. Đến Nga vào tháng 1, tôi thật sự choáng ngợp bởi sắc xuân đã về trên từng con đường, từng tán cây, từng ngõ ngách ở khắp đất nước này.

Từ Hà Nội, tôi bay chuyến Vietnam Airlines đến sân bay Domodedovo với giá vé khứ hồi 17 triệu đồng. Tôi nghe nói nếu bay từ Sài Gòn thì sẽ bay chuyến Aeroflot tới sân bay Sheremetyevo với giá vé cao hơn một chút. Do đi gấp nên tôi không săn vé giá rẻ. Nếu như săn trước 1 tháng, bạn chỉ cần trả tầm 12 – 15 triệu đồng/vé khứ hồi mà thôi.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Không chỉ đến Nga thăm thú nhà thờ, bảo tàng, đi thuyền… mà bạn còn cảm nhận được một Nga thật khác, ấm áp và yên bình khi băng tuyết đã tan.

Tới Moscow, thay vì bay thêm chặng Moscow – Saint Petersburg, tôi chọn đi tàu hỏa qua lại giữa hai thành phố này để được ngắm quang cảnh nước Nga với giá 4.000 Rub (tương đương 1.600.000 đồng) và đi trong 4 tiếng. Chỉ một điều duy nhất bạn nên nhớ nếu có chọn đi tàu hỏa như tôi là đừng mua vé tàu cạnh WC vì hành khách qua lại nhiều nên ồn ào và giường nằm không có các khoang như ở Việt Nam.

Và đây là hành trình của một người đã “phải lòng” nước Nga mùa xuân!

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Các đường phố đều trong lành và hoa cỏ thi nhau đua nở.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Dấu vết băng tuyết dường như không còn mà chỉ toàn là hoa lá.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Một cung đường yêu thích của tôi ở công viên Moscow với hai bên đường là cây xanh ngập tràn.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Khá nhiều lễ hội hóa trang diễn ra ngay trên đường khi Nga vào mùa xuân.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Một cửa hàng bán búp bê Nga có giá từ 100.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho một sản phẩm mà tôi hay ghé vào.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Đi thuyền trên kênh đào cũng là một trải nghiệm thú vị.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Bằng không thì bạn có thể đi tàu trên sông Volga với 320.000 đồng/lượt, mắc gần gấp đôi so với đi kênh nhưng ngắm hoàng hôn đẹp hơn.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Các nhà thờ có giá tầm 280.000 đồng cho mỗi lượt tham quan.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Trong khi đó đi bảo tàng thì giá khoảng 200.000 đồng/lượt.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Đẹp nhất ở Nga vào mùa xuân chính là cung điện Mùa Đông, giá vé tham quan cũng chỉ 280.000 đồng nhưng quang cảnh siêu đẹp.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Mặt hồ tĩnh lặng như gương trong quần thể khu vực cung điện Mùa Đông.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Từ trên cao nhìn xuống, hoa cỏ và không khí mùa xuân tràn ngập trong đất trời.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Bánh mì nâu và jambon là món khoái khẩu của tôi ở Nga với giá cũng tiết kiệm (mua ở các siêu thị tầm 50.000 đồng cho bánh mì và 80.000 đồng cho jambon).

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Nếu muốn “đổi gió” thì bạn có thể ghé các quán cà phê terrace để dùng điểm tâm và cà phê với một phần ăn hoặc uống ít nhất 80.000 đồng cho một quán bình dân.

Nga vào xuân thật đẹp, chỉ có một điều là giá khách sạn không hề rẻ nên để tiết kiệm, bạn nên ở nhà nghỉ dạng dorm hoặc chung cư.với giá 800.000 đồng/đêm là thấp nhất. Khó có thể tìm được phòng nào thấp hơn. Bạn nên lên các trang web nổi tiếng như Agoda hay Booking để đặt trước, không hề khó khăn mà lại tiện lợi, nếu không muốn mất thời gian đi tìm và trả giá khắp nơi.

Đầu năm đi Nga, tận hưởng sắc xuân tràn trề trong không khí

Nếu đã yêu mến nước Nga qua các tác phẩm văn học thì mùa này là thời điểm lý tưởng du lịch Nga cho bạn đấy.

Một điều nữa là với các vị trí gần, tôi thường đi bộ. Di chuyển xa hơn thì tôi đi tàu điện với một chặng giá 45 Rub (tầm 18.000 đồng) mà thôi. Đừng nên đi taxi vì chi phí cực “chát”, xe 4 chỗ đã 1.200 Rub (480.000 đồng) cho một đoạn đường từ sân bay đến trung tâm Moscow rồi.

Nếu đã yêu mến nước Nga qua các tác phẩm văn học thì mùa này là thời điểm lý tưởng du lịch Nga cho bạn đấy. Không chỉ đến Nga thăm thú nhà thờ, bảo tàng, đi thuyền… mà bạn còn cảm nhận được một Nga thật khác, ấm áp và yên bình khi băng tuyết đã tan.

Minh Thái

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

"Nằm một chỗ" vẫn giảm cân nhanh chóng, bạn gái yên tâm đón Tết với dáng xinh