Đà Lạt tháng 11 đẹp lắm, chỉ chờ bạn đến khám phá thôi!

2016-11-21 17:15
- Đà Lạt đẹp cả 4 mùa trong năm. Nhưng có lẽ, để cảm nhận một Đà Lạt lãng mạn và nên thơ thì tháng 11 là thời điểm thích hợp nhất để ghé thăm thành phố mộng mơ này.

Tháng 11, khi tiết trời chuyển dần sang đông thì Đà Lạt cũng bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Thời điểm này, khách du lịch cũng thưa vắng hơn, trả lại cho Đà Lạt sự tĩnh mịch, sâu lắng và nhẹ nhàng như vốn có. Không gian bảng lảng với những màn sương mỏng giăng khắp các nẻo đường sớm – tối tạo ra cho thành phố ngàn hoa một vẻ đẹp nên thơ, vừa dịu dàng, lại vừa nồng nàn, lãng mạn.

Đà Lạt tháng 11 đẹp lắm, chỉ chờ bạn sẵn sàng xách ba lô đến khám phá vẻ đẹp hoang dại mà đầy sức sống được khơi dậy từ sắc vàng ruộm của dã quỳ, tới màu trắng tinh khôi của đồng cỏ tuyết và sắc hồng tím dễ thương của cả vạt đồi cỏ lông chồn vươn lên đầy thách thức.

Ghé thăm Đà Lạt vào tháng 11, du khách ngỡ ngàng với sắc dã quỳ bừng sáng cả thành phố cao nguyên. Những tưởng sang đông, mùa mà cây cối trơ trọi, ủ ê thì ở Đà Lạt, loài hoa dại bừng sức sống mãnh liệt ấy vẫn hối hả khoe sắc, phủ vàng từ những triền đồi, con đèo tới từng ngõ nhỏ. Đâu đâu người ta cũng thấy sắc vàng ấm áp ấy ngập tràn cả không gian.

Ghé Đà Lạt tháng 11, đừng “ngủ nướng”mà hãy dậy thật sớm, thuê một chiếc xe máy với đầy đủ trang bị cần thiết rồi lên đường để ngắm dã quỳ vào sớm mai. Cái cảm giác sung sướng khi được tận mắt chiêm ngưỡng những bông hoa be bé, xinh xinh hé nở, mỗi bông như một mặt trời tí hon soi rọi chẳng gì thích thú bằng. Cung đường để du khách “săn” được hoa dã quỳ đẹp nhất bao gồm đường cao tốc nối liền sân bay Liên Khương - Đà Lạt, sân bay Cam Ly, núi Voi, các vạt đồi trên các con đèo, Trại Mát hay ghé làng hoa Vạn Thành.

Chẳng cần bàn tay chăm bón sớm hôm, cứ đến ngày đến mùa là dã quỳ bừng nở. Hoa có mùi hơi nồng nhưng không vì thế mà khiến người ta khó chịu. Trái lại, nhiều người lại càng thêm yêu nét hoang sơ, mạnh mẽ của loài hoa dại bừng sáng cả đất trời cao nguyên báo đông về.

Bên cạnh sắc vàng dã quỳ, Đà Lạt tháng 11 còn một “đặc sản” khác mà không nơi nào có được: đồi cỏ tuyết.

Cỏ tuyết thực chất chỉ là một loài cỏ dại cao nguyên, cao chừng 10 cm nhưng lại có khả năng “vi diệu”vì biến đổi màu sắc theo thời gian và ánh sáng. Loài cỏ này mọc tràn ngập trên triền đồi ở khu vực Thung lũng Vàng ở Đà Lạt.

Sáng sớm, khi sương muối vương trên mặt cỏ, cả không gian ngập tràn một màu trắng xóa như tuyết phủ. Lạc bước tới cánh đồng cỏ lúc này người ta có cảm giác như đang được tận mắt thấy tuyết rơi ở trời Âu. Khi nắng lên, sương tan, mặt trời chiếu rọi những tia nắng ấm áp xuống, cỏ chuyển sang màu hồng tím lãng mạn.

Đến với cánh đồng cỏ tuyết, thả hồn đón gió, hít thật sâu cái trong lành của đất trời khiến bao bộn bề, lo toan, bụi bặm của phố thị dường như tan biến hết.

Trong cái se sắt lạnh khi gió về, Đà Lạt đã lãng mạn lại càng nên thơ với đồi cỏ hồng (còn gọi là cỏ lông chồn) tuyệt đẹp.

Chỉ là loài cỏ mọc dại thành từng cụm tại khu vực Trại Mát, gần làng hoa Thái Phiên nhưng sức sống mãnh liệt, dẻo dai vươn lên kiêu hãnh, đầy thách thức của loài cỏ này cũng khiến nhiều người mê mẩn. Khoác lên mình lớp áo hồng ngả tím ngọt ngào, cả vạt cỏ hồng thỏa sức hòa mình vào không trung, mê mẩn vui đùa cùng gió.

Để tìm đường tới đồng cỏ hồng này, du khách đi theo hướng Trần Hưng Đạo – Hùng Vương về phía Trại Mát, tới khu vực ngã ba ở Trại Mát rẽ trái vào làng hoa Thái Phiên. Từ đó di chuyển chừng 2km nữa là sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng cánh đồng cỏ tuyệt đẹp khoe sắc buổi chớm đông ở thành phố ngàn hoa.

Cứ thế, chẳng cao sang mỹ miều, chỉ vài thứ cây hoa cỏ dại cũng đủ sức làm nên một Đà Lạt tuyệt đẹp, để rồi bước chân du khách cứ mê mải kiếm tìm, để cảm nhận một thành phố mộng mơ tháng 11 đủ đầy, trọn vẹn.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đã tới 15/9, dân mạng 'lót dép' chờ Thủy Tiên - Công Vinh sao kê