Xót xa cụ bà mang “khuôn mặt quỷ” gần 20 năm sống cô độc

Khương Mỹ 2015-10-05 07:22
- ​Lầm lũi với khối u “khổng lồ” trên mặt, từng giờ từng ngày, bà lão bất hạnh ấy phải sống trong tủi cực và sự cô đơn tột cùng...
Đó là bi kịch cuộc đời của cụ Trần Thị Minh (91 tuổi), người đàn bà mà suốt hàng chục năm qua, người dân ở thôn Phú Quý, xã Tam Phú (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) thường gọi với cái tên đầy chua xót: “Bà lão mặt quỷ”. Bởi với nhiều người, khi nhìn thấy khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn của cụ, họ đã phải thét lên vì kinh sợ.
Khổ tận cam lai
Men theo con đường tỉnh lộ, chúng tôi tìm đến ngôi nhà cấp 4 lụp xụp nằm nép mình khiêm tốn sau bụi cây um tùm của cụ Minh. Lúc chúng tôi đến, bà cụ đang ngồi trước cửa nhà trong bóng chiều dần buông. Khuôn mặt bị khối u khổng lồ hình bầu dục nặng đến vài kg đập ngay vào mắt chúng tôi. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý nhưng tự nhiên tôi vẫn có cảm giác hơi sợ một điều gì đó rất mông lung.
Xót xa cụ bà mang “khuôn mặt quỷ” gần 20 năm sống cô độc

Khối u khổng lồ như nuốt trọn hơn 2/3 khuôn mặt của cụ Minh.

Có lẽ, đã lâu lắm rồi mới có khách đến nhà nên khi thấy tôi, bà cụ vội lấy tay che khuôn mặt bị biến dạng của mình rồi chạy xuống bếp như để tránh né mọi lời hỏi thăm. Phải thuyết phục mãi thì cụ mới chịu rời khỏi xó bếp tối om để trải lòng với chúng tôi.
Nói về cuộc đời mình, cụ Minh luôn miệng nói đến từ khổ. Vẫn biết, trên đời này có rất nhiều người khổ nhưng với cụ Minh thì có lẽ cái khổ đã thành truyền kiếp, thành định mệnh. Cụ khổ cả lúc tâm sự về nỗi khổ của cuộc đời mình, khi mà khối u nặng nề cứ che kín cái miệng, khiến cho lời nói của cụ cứ nghẹn ứ lại trong cổ họng, mà phải cố gắng lắm thì tôi chắp nối thành câu chuyện hoàn chỉnh được.
Xót xa cụ bà mang “khuôn mặt quỷ” gần 20 năm sống cô độc

 Cụ Minh phải chịu đựng nỗi đau do khối u quái ác hành hạ mỗi ngày

Sinh ra trong một gia đình ngư dân nghèo nhưng cụ Minh lại được ông trời ban cho vẻ đẹp mặn mà, hiếm có. Lúc tuổi đôi mươi, có nhiều chàng trai đến nhà ngỏ ý xin cưới cụ làm vợ. Nhưng vì mang lời thề ước với một anh lính trẻ trước lúc ra trận nên cụ khước từ tất cả. Và rồi, chiến tranh lùi xa, chứng kiến biết bao thanh niên trong vùng trở về với gia đình mà người yêu vẫn bặt vô âm tín. Thế nhưng cụ vẫn cứ mãi đợi chờ, cho đến khi cha, mẹ, anh, chị em lần lượt qua đời, cụ mới giật mình nhận ra bản thân đã ở cái tuổi mà xưa nay thiên hạ gọi là ế.
Cứ ngỡ bất hạnh như vậy đã là cùng, thế nhưng số phận trêu ngươi khi những năm tháng cuối đời, trên mặt cụ bỗng xuất hiện một khối u quái ác. Vì nhà nghèo không có tiền chữa trị nên thời gian sau, khối u cứ lớn dần và nhanh chóng phình ra chiếm gần như toàn bộ khuôn mặt cụ như bây giờ.
Xót xa cụ bà mang “khuôn mặt quỷ” gần 20 năm sống cô độc

 Hàng chục năm qua, cụ Minh phải sống cô độc trong căn nhà tình nghĩa lụp xụp

Con người ta sống trên đời, ai cũng có cái miệng để được ăn, được nói, nhưng gần 20 năm qua, căn bệnh lạ quái ác đã cướp đi của cụ Minh cái quyền tối thiểu ấy. Khối u to tướng bít chặt lỗ mũi không chỉ khiến việc hít thở của cụ gặp khó khăn mà ngay cả nói năng, ăn uống cũng là cực hình. Bởi mỗi lần ăn là cụ phải dùng tay vén khối u qua một bên thì mới có thể cho thức ăn vào miệng được. Và đau đớn hơn là dù cụ có ăn nhiều bao nhiêu thì chất dinh dưỡng cũng nuôi khối u hết nên thân hình cụ chỉ còm nhom chưa đầy 30kg.
Niềm vui tuổi già là… con chó
Đáng thương hơn là từ ngày bị khối u đeo bám, cụ Minh đâm ra mặc cảm và sống tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Hàng chục năm qua, cụ phải sống những tháng ngày vật vã trong đau đớn, tủi hờn. Không tiếng nói, giọng cười và lúc nào cũng chỉ lủi thủi quanh bốn bức tường.
Xót xa cụ bà mang “khuôn mặt quỷ” gần 20 năm sống cô độc

"Người bạn" duy nhất đối với cụ là chú chó vàng

Đưa tay xoa xoa cục u dị dạng trên mặt, đôi mắt nhìn xa xăm, cụ Minh nghẹn ngào tâm sự: “Mấy chục năm qua cái “cục khổ” này cứ đeo bám tui mãi. Nhiều lúc ra đường gặp bọn trẻ con chúng lại khóc thét lên vì tưởng tui là ma quỷ. Mà cũng đúng thôi, đến tui còn không dám soi gương vì sợ phải nhìn thấy khuôn mặt của mình nữa chứ nói gì người khác. Hơn nửa đời phải sống một mình nên nhiều khi tui cũng muốn ra đường nói chuyện đôi ba câu với người ta lắm nhưng lại sợ sẽ làm họ khiếp vía nên đành thôi…”.
Nói đến đây, cụ Minh ôm mặt khóc, từng ký ức cứ ùa về trong cụ, mặc dù chúng tôi không cố ý khơi gợi lại. Những tháng ngày cơ cực, bị mọi người dè bỉu, xa lánh cứ chất chồng khiến cụ trở nên tự ti, mặc cảm với cuộc sống bên ngoài. Kể từ đó, cụ thu mình lại với nỗi đau âm ỉ, hầu như không tiếp xúc với mọi người và niềm vui duy nhất của cụ là chú chó vàng.
Vì sống tách biệt với thế giới bên ngoài nên cụ Minh xem chú chó như người bạn tri kỷ của mình, mọi cảm xúc vui buồn cụ đều tâm sự với nó. Thế rồi, như đáp lại tấm chân tình của chủ, chú chó ấy rất ngoan, suốt ngày cứ quấn quýt bên chân cụ không rời.
Xót xa cụ bà mang “khuôn mặt quỷ” gần 20 năm sống cô độc

Cụ Minh đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để có thể sống những ngày cuối đời bình thường như bao cụ già neo đơn khác.

Có lẽ, khi tôi viết ngồi những dòng này thì cụ Minh vẫn đang mày mò trong bóng tối bởi điện nhà cụ lúc có lúc không, vẫn tâm sự những buồn vui với chú chó vàng... Và những ngày cuối đời, bà lão bất hạnh ấy chỉ mong ước có được một bữa ăn ngon thì dù chết cũng cam tâm, mãn nguyện.
Trao đổi với PV, ông Võ Văn Thiệm, trưởng thôn Phú Quý, cho biết: “Mấy chục năm qua, cụ Trần Thị Minh sống đơn độc không chồng con mà lại bị mắc căn bệnh lạ nên rất đáng thương. Mặc dù chính quyền địa phương rất quan tâm, giúp đỡ nhưng vì tuổi cao sức yếu, lại bệnh tật không người chăm sóc nên hiện cuộc sống của cụ gặp rất nhiều khó khăn… Hy vọng, thông qua quý báo sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ cho cụ Minh được sống những ngày cuối đời bình thường như bao cụ già khác”.
Khương Mỹ
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 bí quyết làm đẹp giúp bạn ngay lập tức trẻ hơn 10 tuổi