Vén màn chuyện những cụ bà bán dâm ngoài tuổi lục tuần

Hải Đăng 2015-10-02 12:13
- Bi kịch của họ là việc bị con cái bỏ rơi hoặc đã ly dị, nghèo đói khiến họ phải đi làm nghề mại dâm kiếm sống dù đã khá già.
Giữa khoảng chục người đàn ông lớn tuổi đang trò chuyện hoặc ngắm người qua lại trong một trung tâm thương mại nhỏ gần một rạp chiếu phim Seoul, Hàn Quốc, một số người phụ nữ đã già cũng hòa mình vào đám đông nhưng để gạ gẫm những người đàn ông quan hệ tình dục với họ trong nhà nghỉ gần đó. 
Những người phụ nữ trung niên và người già làm nghề này thường bị khinh miệt ở Hàn Quốc. Mặc dù đất nước này có sự tăng trưởng mạnh mẽ về kinh tế sau chiến tranh 1950-1953, nhiều phụ nữ lớn tuổi vẫn không nhận được sự giáo dục bình đẳng và có cơ hội về việc làm khi còn trẻ. Góa bụa, ly dị hay việc bị con cái bỏ rơi khiến họ buộc phải làm nghề mại dâm để kiếm sống. Một số người được trả tiền từ việc uống rượu với những người đàn ông lớn tuổi và chỉ thỉnh thoảng quan hệ tình dục với họ.
"Này, anh có muốn đi với tôi không? Tôi có thể làm anh hài lòng” - một người phụ nữ 76 tuổi nói với một phóng viên khi anh tiếp cận bà.
Góc tối của những người già làm nghề mại dâm ở Hàn Quốc
Một người phụ nữ nhiều tuổi đứng ở một góc nhỏ phía trước nhà hát Piccadilly ở Seoul, Hàn Quốc. Đây là một những gái mại dâm đã già công khai mời khách quan hệ tình dục trong nhà nghỉ gần đó. Họ được mệnh danh là "những bà Bacchus"
Những người bán dâm nhiều tuổi ở đây được gọi là “những  Bacchus” – cách gọi từ loại nước uống năng lượng mà những người bán dâm thường bán cho khách. Trước đây cảnh sát nước này từng bắt giữ 33 người bán dâm, trong đó có một phụ nữ 84 tuổi. Tuy nhiên, hiện giờ, họ vẫn thường xuất hiện gần nhà hát Piccadilly ở khu Jongno, Seoul.
Theo Lee Hosun, một Giáo sư tại Đại học Soongsil Cyber ở Seoul, vào cuối năm 2013 và đầu năm 2014, số lượng “những bà Bacchus” đã lên tới khoảng 300-400 người chỉ trong khu Jongno. Hiện giờ, sau cuộc đột kích của cảnh sát, con số này giảm còn khoảng 200 người nhưng nhiều người đang ở độ tuổi 60 và 70.
Góc tối của những người già làm nghề mại dâm ở Hàn Quốc
Lee Hosun, Giáo sư tại Đại học Soongsil Cyber ở Seoul
Một người phụ nữ đã già với đôi chân khập khiễng đang làm nghề này cho hay: "Tôi biết rằng tôi không nên làm điều này nhưng tôi sẽ chết đói nếu không làm việc này.” Bà kể rằng, bà bắt đầu bán đồ uống Bacchus khoảng 20 năm trước đây. Một vài năm sau đó, bà bắt đầu bán dâm để có thể trả tiền điều trị viêm khớp - khoảng 250 USD/tháng.
Bà và chồng đang sống với con trai nhưng anh ta cũng chỉ là một người lao động được trả lương thấp, và gia đình bà phải sống dựa một phần vào trợ cấp của chính phủ. "Mỗi người phụ nữ ở đây đều giấu gia đình để đi làm nghề này” – bà nói.  
Một người phụ nữ khác lại chia sẻ rằng bà cần tiền để chăm sóc người mẹ ốm yếu của mình. Có người cần tiền để nuôi đứa con khuyết tật, có người bị mù chữ hoặc bị con cái bỏ rơi và cũng có người là người Triều Tiên di cư từ Trung Quốc đến Seoul với mong muốn tìm một cuộc sống tốt hơn. 
Một người phụ nữ bán dâm 71 tuổi khác kể lại: "Hai đứa con đã lấy hết tất cả tiền bạc của tôi. Tôi đã mua một căn nhà cho con trai tôi khi nó kết hôn và tôi cũng đã chi ra rất nhiều tiền khi gả con gái đi. Nhưng bây giờ, chúng tôi không nói chuyện với nhau nữa. Tôi đã ở một mình trong một thời gian dài. Năm đầu tiên làm công việc này, tôi cảm thấy thực sự xấu hổ. Tôi không thể ngủ được vì tôi cũng bị dằn vặt về việc tôi có nên làm nghề này. Ngay cả bây giờ, tôi không thể ngủ được. "
Bà cho biết hầu hết những phụ nữ đứng ở trung tâm thương mại có thể kiếm được lên đến 300.000 won mỗi tháng nhưng những người phụ nữ đã rất già đôi khi chỉ kiếm được 10.000 won. Thậm chí, trong 10 ngày qua, bà còn không có vị khách nào hỏi han tới. 
Các khách hàng nam giới đến với họ là những người thường gặp muốn giải tỏa sự cô đơn. Nhiều người đàn ông lớn tuổi đã phải hy sinh cuộc sống cá nhân của mình cho công việc. Sau khi nghỉ hưu, họ thường phải vật lộn để tìm cách đền bù lại những tháng ngày đó.
Một người đàn ông 78 tuổi đã ly dị đi tới Piccadilly mỗi ngày để giết thời gian. Ông cho biết đôi khi ông đi vào một con hẻm yên tĩnh với “những bà Bacchus" để trò chuyện và trả khoảng 8 USD để nắm tay và chạm vào ngực bà. Ông chia sẻ rằng, ông đã sống một mình trong một thời gian dài và điều này đã khiến ông cảm thấy tỉnh táo hơn. Ông có thể trả 30.000 won (33 USD) cho những người lớn tuổi và 50.000 won (56 USD) cho người trẻ tuổi.
Vén màn chuyện những cụ bà bán dâm ngoài tuổi lục tuần
Những người đàn ông cao tuổi ngồi trong công viên Jongmyo ở Seoul, Hàn Quốc. Đây cũng là một địa điểm có nhiều người người phụ nữ già làm nghề mại dâm đến để lôi kéo khách.
Sau những cuộc trấn áp của cảnh sát, những phụ nữ thường được thả sau khi bị cảnh cáo hoặc phạt một số tiền nhỏ vì cảnh sát biết rằng họ đã quá già để làm lại từ đầu. Một sĩ quan cảnh sát trong khu vực bày tỏ rằng: "Tôi cảm thấy thực sự tiếc và thương họ." 
Theo Giáo sư Lee, đây quả là “một bi kịch”. "Không ai trong số họ nói với tôi rằng việc trở thành gái mại dâm là điều họ thích. Đây thực sự là vấn đề khó khăn của những phụ nữ cao tuổi. Tôi cũng nghĩ rằng đó là vấn nạn chung của xã hội Hàn Quốc" – bà Lee cho hay.
 
Hải Đăng – (Dịch tổng hợp từ FN, TS)
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách dọn sạch nhà thông minh cho các bà nội trợ