Vụ thảm án ở Long An: Mẹ sát hại hai con rồi tự sát vì chán nản?

2015-11-20 09:26
- Sau khi công tác khám nghiệm hiện trường kết thúc, thông tin từ cơ quan chức năng cho hay, có khả năng người mẹ sát hại hai con rồi tự tử.
Ngay khi vụ thảm án ở Long An xảy ra với 3 mẹ con chị Đỗ Thị Ái Nguyên (31 tuổi, ngụ xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã có rất nhiều tin đồn thất thiệt về nguyên nhân của vụ án. Tuy nhiên, đến hơn 21 giờ tối ngày 19/11, công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất thì nguyên nhân của vụ việc bắt đầu được hé mở. 
Thông tin từ một cán bộ điều tra cho hay, khi thực hiện công tác khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã thu được chiếc điện thoại của chị Nguyên và một lá thư tuyệt mệnh. Sau khi mở điện thoại của chị Nguyên để kiểm tra, lực lượng chức năng đã thấy nhiều tin nhắn với nội dung chán đời và muốn tự sát. Trong lá thư tuyệt mệnh, chị Nguyên tự thừa nhận mình là người vợ không tốt và không xứng đáng làm dâu của gia đình anh Thanh. Đồng thời, vì yêu thương hai đứa con nên chị Nguyên xin được dẫn hai cháu Quyền và Khang đi theo.

Người thân chưa hết bàng hoàng về vụ việc xảy ra.

Cũng trong tối ngày 19/11 tức gần 1 ngày sau khi xảy ra vụ thảm án ở Long An, Viện Kiểm Sát tỉnh Long An cho biết: “Với kết quả khám nghiệm hiện trường ban đầu cho thấy đây là một vụ tự sát. Trong đó, người mẹ đã xuống tay sát hại hai con của mình rồi tự tử theo”. Từ kết luận ban đầu này, VKS tỉnh khẳng định các nạn nhân không phải bị sát hại cướp tài sản như người dân đồn đoán trước đó.
Đối với số vàng trên người của chị Nguyên bị mất bất thường đã được cơ quan chức năng tìm thấy trong quá trình khám nghiệm. Số vàng của chị Nguyên được phát hiện ở một vị trí khác trong căn nhà. Cho nên, cơ quan chức năng nhận định rất có thể chị Nguyên đã tháo cất số vàng này trước khi ra tay sát hại các con của mình rồi tự tước đoạt mạng sống của chính mình.
Nhiều người hàng xóm sống gần gia đình chị Nguyên cho hay: “Trước đây, chị Nguyên làm nghề bán vé số dạo. Tuy nhiên, từ ngày anh Thanh đi làm tôm ở tỉnh Bến Tre thì chị chỉ ở nhà chăm sóc con cái. Tuy nhiên, chị Nguyên thường hay ghen tuông vô cớ với chồng khi anh Thanh liên tục đi làm ăn xa. Do đó, rất có thể chị Nguyên vì buồn bã, nghĩ quẩn nên đã hành động một cách dại dột”.

Con gái đầu của vợ chồng chị Nguyên ngơ ngác trước nỗi đau mất mẹ và hai em.

Được biết, vài ngày trước khi xảy ra vụ việc đau lòng này, chị Nguyên có cãi vã với anh Thanh về việc anh thường xuyên đi làm ăn xa, bỏ bê vợ con. Điều này đã khiến cho chị Nguyên có tâm lý chán chường trong cuộc sống. Từ đó, không tìm được lối thoát cho chính mình và dẫn đến suy nghĩ dại dột như trên. 
Nói về cuộc sống gia đình của chị Nguyên, bà Trần Thị Phướng (49 tuổi, mẹ chồng chị Nguyên) cho hay: “Trước khi xảy ra cái chết của con dâu và hai cháu nội, tôi thấy Nguyên có nhiều dấu hiệu bất thường về tâm lý. Con dâu tôi có vẻ ít nói và thường hay ngơ ngác. Đoán Nguyên bị bệnh trầm cảm nên gia đình đã đưa đi bệnh viện để chữa trị nhưng không có tiến triển. Vì vậy, gia đình tiếp tục đưa Nguyên đến một số thầy lang để chữa nhưng vẫn không làm thay đổi được những suy chán nản trong đầu con dâu”.
Vụ thảm án ở Long An: Mẹ sát hại hai con rồi tự sát vì chán nản?

Công tác khám nghiệm hiện trường hoàn tất.

Bà Đỗ Thị Thúy Phượng (53 tuổi, mẹ ruột của chị Nguyên) nghẹn ngào cho biết: “Nguyên là một đứa con gái hiền lành và rất biết thương cha mẹ. Thời gian gần đây thấy tính tình con gái tôi thay đổi hẳn, ít nói hơn trước. Không biết cuộc sống của vợ chồng có khuất tất gì không nhưng chẳng bao giờ thấy Nguyên phàn nàn với tôi một lời. Cách đây 1 năm về trước, vì buồn cuộc sống gia đình nên Nguyên đã uống thuốc Tây để tự tử. Tuy nhiên, được người nhà phát hiện kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Cứ tưởng sau lần tự tử đó thì không sao nữa, nhưng cuối cùng Nguyên cũng không thoát khỏi kiếp nạn này. Giờ đây không chỉ chúng tôi mất đi một người con mà con rể tôi bỗng trở thành người đàn ông mồ côi vợ và đứng nhìn các con ra đi đau đớn”.
Từ khi biết tin vợ và các con chết trong vụ thảm án, anh Nguyễn Tấn Thanh (32 tuổi, chồng chị Nguyên) suy sụp hoàn toàn. Anh Thanh không thể đứng vững bên thi thể của người thân, hai chân ngã khụy và liên tục đòi tự tử cùng vợ và các con. Tiếng than khóc vang trời của anh Thanh nghe sao ai oán nỗi lòng của những người có mặt tại hiện trường. Không chỉ vậy, con gái đầu lòng của vợ chồng anh Thanh là Nguyễn Thị Bình Như (12 tuổi) cũng gào khóc và cầu mong mẹ cùng hai em sống dậy một lần nữa.
Như đã đưa tin trước đó, vào sáng ngày 19/11, bà Phướng sang nhà con dâu và gọi cửa nhiều lần. Không thấy ai trả lời, bà Phướng đẩy cửa ra thì bàng hoàng phát hiện 3 mẹ con chị Nguyên chết thê thảm một cách khó hiểu. Vụ thảm án ở Long An vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Đọc thêm bài liên quan các vụ án chấn động dư luận
Phạm Thị
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những câu nói sâu sắc và thấm thía của Trấn Thành về tình yêu