Thảm án ở Long An: Tiếng nấc nghẹn của người mẹ

2015-11-19 17:00
- Những tiếng nấc nghẹn ngào của hai người mẹ cứ vang lên từng hồi, trong khi thi thể của các nạn nhân vẫn nằm trên nền đất lạnh lẽo.
Nước mắt những người ở lại
Ngồi bên mái hiên của ngôi nhà đất cũ kĩ, bà Trần Thị Phướng (49 tuổi, mẹ chồng chị Đỗ Thị Ái Nguyên, 31 tuổi) kể lại: “Lúc phát hiện sự việc là khoảng 8 giờ sáng. Mọi người đã ra đồng gần hết nhưng căn nhà của con dâu tôi vẫn đóng cửa im ỉm một cách bất thường. Khi tiến đến căn nhà của mẹ con Nguyên, tôi cất tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời. Cho nên, tôi đã đẩy cửa bước vào bên trong căn nhà. Tuy nhiên, trước mắt tôi là cảnh tượng hết sức kinh hoàng, con dâu tôi nằm chết dưới nền nhà với nhiều vết thương ở cổ và một con dao bầu để trên ngực. Tôi kinh hãi và hai chân run lên bần bật nên bỏ chạy ra khỏi nhà”.
Cuộc nói chuyện bỗng dưng bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc nghẹn ngào của bà Phướng cứ vang lên từng hồi. Những dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má xám xịt của một người từng trải. Nỗi buồn vẫn hằn lên đôi mắt của bà như một minh chứng cho nỗi đau tột cùng khi mất đi những người thân yêu.

Bà Phướng chưa hết bàng hoàng kể lại giây phút phát hiện vụ việc.

Bà Phướng chia sẻ thêm: “Khi tôi vừa chạy ra ngoài thì bỗng nhiên nhớ lại hai đứa cháu nội của mình là Nguyễn Thị Như Quyền (10 tuổi), Đỗ Hoàng Khang (8 tuổi, con trai út của chị Nguyên). Ngay lập tức, tôi quay lại để tìm, nhưng khi vừa bước vào phòng ngủ thì nhìn thấy hai cháu cũng chết bất thường từ lúc nào. Lúc đó, tôi bàng hoàng và dám không tin những gì đang diễn ra trước mắt mình là sự thật, nhưng không có cách nào để chối bỏ sự thật đó”.
Nói về người con dâu xấu số của mình, bà Phướng chia sẻ thêm: “Trước khi xảy ra vụ án mạng đau lòng này, Nguyên có nhiều dấu hiệu bất thường về tâm lý. Nhiều khi thấy Nguyên ít nói, tinh thần đờ đẫn như biểu hiện của bệnh trầm cảm”. 
Thấy vậy, bà Phướng cùng người nhà đã đưa chị Nguyên đến bệnh viện để khám. Không chỉ vậy, bà Phướng cho rằng chị Nguyên bị ma ám nên đã đưa chị đến một thầy trị bùa, tà để chữa trị. Một ngày trước khi xảy ra sự việc, người mẹ chồng này có chị Nguyên đến nhà một thầy pháp nhưng chị Nguyên từ chối và khẳng định mình không bị bệnh.
Trước tình hình này, bà Phướng đành cầm một sợi dây chuyền của chị Nguyên đi làm “phép” trị bệnh. Đến chiều ngày 18/11, bà Phướng cầm sợi dây chuyền này về và dặn chị Nguyên đeo vào. Tuy nhiên, vào sáng ngày 19/11, khi phát hiện vụ việc, bà Phướng không còn nhìn thấy chiếc dây chuyền này trên người chị Nguyên nữa. 
Mẹ ruột nạn nhân suy sụp trước sự việc xảy ra
Trước sự việc xảy ra với con gái và hai cháu ngoại, bà Võ Thị Thúy Phượng (53 tuổi, mẹ chị Nguyên) đau đớn như mất đi một phần cơ thể. Theo thông tin từ bà Phượng, vào chiều ngày 14/11 vợ chồng chị Nguyên cùng hai con có chở nhau về nhà ngoại chơi. Thế nhưng, vì công việc bận rộn nên vợ chồng chị Nguyên cùng các con về sớm. Lần cuối cùng được nhìn thấy con gái và hai cháu ngoại, bà Phượng khẳng định các nạn nhân vẫn rất vui vẻ. Đặc biệt, chị Nguyên và chồng mình là anh Nguyễn Tấn Thanh (32 tuổi) vẫn rất hạnh phúc.
Khi chúng tôi gặng hỏi liệu có biến cố gì trước khi sự việc xảy ra khiến chị Nguyên và các con tìm đến cái chết, bà Phượng khẳng định: “Trước khi sự việc xảy ra, tôi không hề nghe nguyên nói về về việc hai vợ chồng có mâu thuẫn gì. Hơn nữa, là mẹ tôi biết rất rõ vợ chồng Nguyên sống rất hạnh phúc và ít khi xảy ra cãi vã, to tiếng lẫn nhau. Đặc biệt, Thanh vốn là người đàn ông biết lo lắng cho gia đình, vợ con. Do đó, chưa bao giờ Thanh để vợ phải làm những công việc nặng nhọc, vất vả ngoài việc nội trợ và lo cho các con. Bên cạnh đó, hai bên nội ngoại cũng không hề có chuyện gì xảy ra để khiến cho con gái tôi phải nghĩ quẩn”.

Bà Phượng đau đớn nhớ lại lần cuối cùng được gặp con gái và hai cháu nội.

Đưa tay lau những hàng nước mắt xót thương, bà Phượng bỗng nhớ lại: “Hôm các con về nhà chơi, tôi còn tận mắt nhìn thấy Nguyên đeo nhiều vòng vàng, nữ trang. Thế nhưng, khi vụ việc xảy ra thì số tài sản này không tìm thấy trên người Nguyên nữa. Không ai biết, lí do gì khiến cho những tài sản của con gái tôi bị biến mất”.
Đứng thẩn thờ trước của nhà chị Nguyên, ông Nguyễn Văn Mỹ (52 tuổi, bố chồng chị Nguyên) không sao cầm được nước mắt: “Làm sao có thể quên đi nỗi đau trước sự mất mát quá lớn này. Không một ai biết nguyên nhân dẫn đến sự việc tang thương này. Hai cháu nội của tôi còn quá nhỏ, tương lai của các cháu còn rất dài. Vậy mà, cớ gì đã khiến sự sống của các cháu bị tước đoạt chỉ sau một đêm. Hơn thế, dù là con dâu nhưng Nguyên vốn hiền lành, hiếu thảo. Từ ngày về làm dâu, chưa một lần Nguyên cãi lời hay to tiếng người lớn trong nhà. Bao nhiêu năm nay, nhìn các con sống hạnh phúc, vợ chồng tôi rất hạnh phúc. Thậm chí, nhiều người dân địa phương còn ngưỡng mộ vì chưa bao giờ thấy các con của tôi có nửa lời to tiếng với nhau”.
Thảm án ở Long An: Tiếng nấc nghẹn của người mẹ

Người dân tập trung theo dõi khám nghiệm hiện trường.

Được biết, vợ chồng anh Thanh và chị Nguyên có ba người con chung. Ngoài hai cháu Quyền  và đã tử vong trong thì vẫn còn một cháu lớn là Nguyễn Thị Bình Như (12 tuổi).  Cháu Như kể lại: “Từ nhỏ đến lớn, cháu chỉ sống bên nhà nội, thỉnh thoảng mới về bên nhà cha mẹ chơi. Trước hôm xảy ra vụ án mạng, cháu có về nhà chơi với mẹ và các em. Tuy nhiên, cháu không thấy dấu hiệu gì bất thường xảy ra”.
Như trước đó đã đưa tin, vào sáng ngày 19/11, một vụ việc đau lòng xảy ra với 3 mẹ con của chị Đỗ Thị Ái Nguyên (ngụ tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giờ, tỉnh Long An). Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng Bộ Công an đã phối hợp với công an tỉnh Long An tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng hiện tại vẫn chưa được xác định chính xác. Tuy nhiên, theo nhiều thông tin bên lề của người dân tại địa phương, đây rất có thể là một vụ án mạng để cướp tài sản. 
Đọc thêm tin liên quan vụ án này:
Phạm Thị 
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 cung hoàng đạo xinh đẹp ngời ngời lại tài năng xuất chúng khiến ai cũng ngưỡng mộ