Thảm án ở Long An: Cái chết bí ẩn của 3 mẹ con

2015-11-19 14:47
- Sau khi nghe tiếng kêu cứu của bà Phướng phát ra từ căn nhà của chị Nguyên, người dân liền chạy sang để ứng cứu nhưng 3 mẹ con đều đã tử vong bí ẩn.
Vào sáng ngày 19/11, tại ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã xảy ra một vụ án mạng kinh hoàng làm rung động cả một vùng quê nghèo. Bước đầu nạn nhân được xác định là chị Đỗ Thị Ái Nguyên (SN: 1985) và hai con là Nguyễn Thị Như Quyền (10 tuổi) và  Nguyễn Hoàng Khang (8 tuổi). Khi được người dân phát hiện thì cả 3 mẹ con chị Nguyên đều chết trong tình trạng bị cắt cổ.
Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chúng tôi đã có mặt tại hiện trường vụ án để ghi nhận nội dung sự việc. Ngay từ đầu ấp người dân hiếu kỳ đã tập trung khá đông dọc hai bên đường kéo dài đến nhà của nạn nhân. Lực lượng chức năng cũng kịp thời có mặt để phong tỏa hiện trường và lấy thông tin để phục vụ công tác điều tra. 

Người nhà bàng hoàng trước sự việc.

Là người đầu tiên phát hiện sự việc, bà Trần Thị Phướng (mẹ chồng chị Nguyên) cho biết: “Sáng ngày 19/11, tôi nhìn thấy nhà của con dâu đóng cửa một cách bất thường và không thấy các cháu đi học như bình thường. Do đó, tôi định sang nhà để hỏi con dâu sao không đưa các cháu đi học. Tuy nhiên, khi vừa bước vào nhà thì trước mắt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng, con dâu và hai cháu nội tôi đã tử vong từ khi nào không biết”. Được biết, khi bà Phướng phát hiện vụ việc thì thi thể của chị Nguyên đang nằm ở cửa sau của căn nhà, còn hai con của chị Nguyên nằm chết trên giường ngủ.
Sau khi nhận được hung tin đến với gia đình của mình, anh Nguyễn Tấn Thanh (32 tuổi, chồng chị Nguyên) từ tỉnh Bến Tre tức tốc trở về gia đình. Vừa về đến nhà anh Thanh đã bị sốc nặng trước tai họa ập đến gia đình mình. Cái chết thương tâm của vợ và hai con khiến cho anh Thanh không thể nào đứng vững thêm một giây phút nào nữa. Tại hiện trường, anh Thanh đã khịu xuống và ngất xỉu bên thi thể của người thân. Thấy vậy, nhiều người dân đã đưa anh Thanh đi bệnh viện cấp cứu.
Án mạng ở Long An: Cái chết bí ẩn của 3 mẹ con

Lực lượng Bộ Công an có mặt khám nghiệm hiện trường.

Thông tin từ người thân nạn nhân cho biết, ngoài hai cháu bé đã tử vong tại hiện trường nói trên thì vợ chồng anh Thanh còn có một người con gái lớn là Nguyễn Thị Bình Như. Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra vụ việc, Như đang ở bên nhà ông bà nội gần đó nên đã may mắn thoát nạn. 
Trước cái chết đau lòng của con dâu và hai cháu nội, ông Nguyễn Văn Mỹ (52 tuổi, bố chồng chị Nguyên) nghẹn ngào trong nước mắt kể lại: “Nguyên là đứa con dâu hiếu thảo và rất biết cách sống với gia đình bên nội cũng như bên ngoại. Mặc dù làm dâu đã lâu nhưng Nguyên chưa bao giờ phàn nàn một lời nào về việc phải lo cho gia đình hai bên. Còn hai đứa cháu nội thì hết mực ngoan hiền, hằng ngày hai cháu vẫn thường hay chạy sang nhà tôi chơi. Tôi không biết vì lý do gì mà kẻ nào đã xuống tay độc ác với con cháu tôi như vậy”.
Liên quan đến vụ việc này,  bà Võ Thị Thúy Phượng (53 tuổi, mẹ chị Nguyên) cho biết: “Trước khi xảy ra án mạng, tôi còn thấy Nguyên đeo một số vòng vàng và nữ trang. Tuy nhiên, khi phát hiện vụ việc thì số vòng vàng, nữ trang này đã không cánh mà bay”.
Cũng theo thông tin từ bà Phượng, vợ chồng chị Nguyên sống rất hạnh phúc dù cuộc sống có nhiều khó khăn. Là người biết lo cho gia đình nên anh Thanh không để chị Nguyên phải làm những việc nặng nhọc mà chỉ ở nhà nội trợ và lo cho các con.
Anh Nguyễn Văn Bình (một người dân ngụ xã Phước Vĩnh Đông) cho hay: “Khi nghe tiếng la hét của bà Phướng, chúng tôi vô cùng hoảng hốt. Khi chạy sang thì không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Sự việc quá hãi hùng, cả ba mẹ con chị Nguyên chết quá đau đớn và tang thương. Họ chưa một lần làm mất lòng ai từ trước tới nay. Vậy mà không hiểu sao, tai họa khủng khiếp lại tìm đến với mẹ con chị ấy”.
Đến 12h30 cùng ngày, lực lượng khám nghiệm pháp y đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi và thu thập dấu vết.
Theo nguồn tin riêng cho biết, gia đình chị Nguyên sống tại làng xóm hết sức ôn hòa và không có mâu thuẫn với bất kỳ ai. Cho nên, nguyên nhân dẫn đến cái chết của gia đình chị vẫn là một điều bí ẩn. Hiện vụ việc vẫn được các cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ. 
Phạm Thị
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng cô gái nào ngốc nghếch cứ thương mãi một người chắng sợ mất mình