Vụ cháy lớn ở Tp.HCM: Nhiều người dân bàng hoàng

2015-12-02 07:21
- Một vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại khu chợ Gà Gạo khiến hàng ngàn người dân bỏ chạy tán loạn, không ít người bật khóc vì tài sản bị thiêu rụi.
Khoảng 15h30 ngày 1/12, người dân tại khu chợ Gà Gạo (trên đường Yersin, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM) đang tấp nập kinh doanh, sinh hoạt như thường lệ thì bất ngờ xảy ra một vụ cháy lớn khiến hàng ngàn người bỏ chạy trong hoảng loạn. Mặc dù vụ hỏa hoạn may mắn không thiệt hại về  căn bị cháy sém. 
Nhiều nhân chứng tại hiện trường cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy khu chợ Gà Gạo bị mất điện 2 lần. Cho đến khi có điện trở lại thì nhiều người hoảng hốt phát hiện đường dây cáp viễn thông chằng chịt trên nóc bị cháy. Ngay lập tức, nhiều người hô hoán cảnh báo cho người dân nhưng ngọn lửa lan ra quá nhanh nên không ai kịp trở tay. 
Bàng hoàng kể lại giây phút xảy ra vụ cháy, bà Trần Hồng Thúy (50 tuổi) cho hay: “Lúc xảy ra vụ việc, chúng tôi đang chuẩn bị cho bữa cơm chiều thì bất ngờ phát hiện khói bốc lên nghi ngút từ căn nhà số 138 khu chợ Gạo. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì tôi thấy nhiều người từ bên trong khu dân cư tháo chạy trong tiếng la hét. Trong giây phút hỗn loạn ấy, nhiều người vội vã kéo theo con nhỏ, người già để thoát thân. Nhiều người cố vớt vát tài sản của gia đình nhưng tất cả đã quá muộn màng. Cùng với đám khói nghi ngút ấy là một ngọn lửa bốc cháy dữ dội và bao trùm lên toàn bộ khu dân cư. Cứ thế, biển lửa lan sang hàng chục căn nhà”.
Theo các nhân chứng, căn nhà bốc cháy đầu tiên là của bà Trần Thị Lệ (số 138 đường Yersin). Với ánh mắt vô hồn, bơ phờ đứng giữa đám cháy, bà Lệ không sao cầm được nước mắt khi phải chứng kiến toàn bộ căn nhà của gia đình mình chìm trong biển lửa. Tất cả những tài sản của gia đình bà theo đó biến mất chỉ trong giây lát. Xót xa trước những thiệt hại do vụ hỏa hoạn gây ra, bà Lệ ngất lịm đi nhiều lần. Chúng tôi không khỏi xót xa khi người phụ nữ với vẻ tiều tụy ấy không ngừng thều thào nói: “Tất cả đã hết rồi. Không còn thứ gì tồn tại sau vụ cháy”. Khi được hỏi về nguyên nhân khiến ngọn lửa bùng cháy thì bà Lệ chỉ lắc đầu ngao ngán và không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Nhiều người cố vớt vát, cứu tài sản ra khỏi đám lửa.

Trong bộ dạng nhợt nhạt, ướt sủng, bà Hoàng Thị Hồng Liên nghẹn ngào khi phải chứng kiến vụ hỏa hoạn khủng khiếp nhất vừa xảy ra với người dân tại khu dân cư. Đưa tay lau nước mắt, bà Liên cho biết, khi vụ cháy xảy ra nhiều gia đình chỉ kịp vớ được giấy tờ nhà, người cầm được cuốn hộ khẩu rồi bỏ chạy để giữ lại mạng sống. Do đó, nhiều gia đình bỗng trở nên trắng tay chỉ trong một buổi chiều. Tất cả như một cơn ác mộng khủng khiếp nhất đối với hàng ngàn người dân nơi đây. 
Xót xa trước hậu quả do vụ cháy gây ra, bà Lê Thị Cẩm Vân ôm mặt khóc nức nở: “Tất cả tài sản bao nhiêu năm nay gia đình cố gắng gây dựng đã trở thành mây khói. Làm sao mới có thể vực dậy tất cả khi giờ đây những gia đình bị lửa thiêu rụi phải sống cảnh không nhà cửa, không một chút tài sản trong tay. Thậm chí, chúng tôi còn không cứu nỗi một bộ quần áo mà mặc. Hơn thế nữa, người dân nơi đây chủ yếu là lao động có thu nhập thấp. Nay bỗng rơi vào tình trạng trắng tay như thế này thì làm sao không gục ngã, choáng váng được".
Vụ cháy lớn ở Tp.HCM: Nhiều người dân bàng hoàng

Một người phụ nữ bật khóc khi chứng kiến tài sản của gia đình tan thành mây khói.

Là người bán gà có tiếng ở khu chợ Gà Gạo, bà Sinh khóc ngất lên, ngất xuống từ sau khi xảy ra hỏa hoạn. Nhiều người cho biết, cũng như nhiều người dân ở đây. bà Sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bà Sinh vừa nhập cả trăm con gà về bán thì bị ngọn lửa thiêu thành than.
Một số hộ khác không bị "bà hỏa" ghé thăm nên hốt hoảng tìm mọi cách di chuyển đồ đạc ra khỏi nhà. Thực tế này khiến cho toàn bộ khu vực hiện trường diễn ra khá hỗn loạn. Anh Nguyễn Văn Bình chia sẻ: “Đêm nay, chúng tôi chưa biết sẽ sống và sinh hoạt như thế nào. Điện, nước toàn bộ khu vực này đã bị ngắt nhiều giờ để ngăn chặn đám cháy lan ra. Trong khi, ở khu dân cư này có không ít trẻ em, người già. Đó là chưa kể đến những hộ bị lửa thiêu rụi bỗng mất hết tất cả sau vụ cháy. Con cái họ không còn nổi một cuốn sách để đi học. Thật quá xót xa”.
Theo ghi nhận của chúng tôi, ngay khi vụ hỏa hoạn xảy, cơ quan chức năng đã huy động hàng chục xe nước, cùng 150 chiến sĩ và nhiều thiết bị chuyên dụng đến chữa cháy. Ngay trong buổi chiều 1/12, Đại tá Lê Tấn Bữu (Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM) có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác cứu nạn. Cho đến 18h giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế nhưng lực lượng chức năng vẫn không ngừng phun nước để ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại. Người dân nơi đây vẫn tích cực tìm cách hỗ trợ cơ quan chức năng trong quá trình dập tắt ngọn lửa. 
Trao đổi với chúng tôi, một đại diện lực lượng PCCC TP.HCM cho biết, do khu chợ Gà Gạo có hơn 100 hộ dân, các căn nhà xảy ra cháy lớn nằm sâu trong hẻm nên quá trình tiếp cận để dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.
Bà Hoàng Thị Thu Liên (Bí thư Đảng ủy phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) cho biết: "Chính quyền địa phương thường xuyên đến nhắc nhở mọi người phải cẩn thận với những vật dụng dễ gây cháy. Vụ cháy xảy ra quá bất ngờ khiến những dân trong khu dân cư không ai kịp ứng cứu”. Được biết, ngay sau khi xảy ra vụ cháy UBND quận 1 đã chuẩn bị 26 chỗ ở cho người dân ở tạm. 
Phạm Thị
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mang Giáng sinh ấm áp đến với 9 em có hoàn cảnh khó khăn