Ước mơ cháy bỏng của thí sinh tí hon cao 0,9m, nặng chưa đến 30kg

Khương Mỹ 2015-07-01 06:46
- Câu chuyện nỗ lực và sự quyết tâm để thực hiện ước mơ ấp ủ bấy lâu của chàng trai thấp bé, nhẹ cân tham dự kỳ thi THPT Quốc gia khiến nhiều người xúc động.
Trong những ngày tác nghiệp tại kỳ thi THPT Quốc gia ở hội đồng thi Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, chúng tôi đã may mắn gặp được một thí sinh tí hon có sự quyết tâm và mơ ước trở thành một hiệp sỹ công nghệ thông tin. Đó là em Nguyễn Đình Phước (SN 1997, trú tại thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam), cựu học sinh của trường THPT Phan Bội Châu (Phường Hòa Hương, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).
Ước mơ cháy bỏng của thí sinh tí hon trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Phước đang đến hội đồng thi để làm thủ tục dự thi.

Chiều ngày 30/6, tiếp chúng tôi trong căn phòng trọ, ông Nguyễn Đình Toản (cha Phước), cho biết, ngày Phước cất tiếng khóc chào đời, cả gia đình ông như chết lặng đi khi nghe các bác sỹ kết luận đứa con trai đầu lòng của mình không được bình thường như bao đứa trẻ khác khi phải mang trong mình chứng teo cơ bẩm sinh.
Năm lên 3 tuổi, chân tay Phước bắt đầu co rúm lại, các ngón tay ngắn củn và hai cánh tay bắt đầu trở nên bị khoèo, dị dạng. Đến tuổi đi học, thấy bạn bè cùng trang lứa cắp sách đến trường, Phước cũng nằng nặc đòi ba mẹ cho đi học…Nhìn con bệnh tật mà có tinh thần hiếu học, ông Toản đành phải chạy ngược chạy xuôi mới kiếm được trường mẫu giáo chịu nhận trẻ khuyết tật như Phước.
Ước mơ cháy bỏng của thí sinh tí hon trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Cậu bé tí hon Nguyễn Đình Phước đang ôn bài với các bạn.

Cứ thế, suốt 12 năm học, hàng ngày, bất kể dù nắng hay mưa, cậu học trò tí hon vẫn kiên trì đến lớp nhờ sự giúp đỡ của ba mẹ và bạn bè. Với thân hình nhỏ bé nên việc học của Phước gặp rất nhiều khó khăn. Suốt 3 năm học phổ thông, do phòng học ở tận lầu 3 nên mỗi khi leo lên cầu thang để tới lớp, Phước lại ngồi thở hỗn hễn vì kiệt sức. Rồi do chiều cao quá khiêm tốn trong khi bàn học lại cao nên nhiều lúc Phước phải đứng cả buổi mới chép bài được…
Thế nhưng, vượt qua mọi bất hạnh, khó khăn, trong suốt 12 năm học, Phước luôn đạt danh hiệu học sinh khá giỏi có thành tích xuất sắc nhất trường. Trong 3 năm học phổ thông, điểm trung bình các môn của Phước luôn đạt 8,0 trở lên, trong đó riêng 3 môn Toán - Lý - Hóa Phước luôn đạt điểm tổng kết trên 9 phẩy.
Ước mơ cháy bỏng của thí sinh tí hon trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Năm nay, Phước đăng ký dự thi ngành công nghệ thông tin tại trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng.

Đặc biệt hơn, năm 2012, Phước tốt nghiệp trung học cơ sở với tấm bằng loại giỏi và vinh dự được Hội khuyến học Tp.Tam Kỳ trao giải thưởng Phan Châu Trinh cùng hàng chục tấm bằng khen khác của các quỹ ươm mầm tài năng trẻ.
Khi được hỏi lý do thi vào nghành công nghệ thông tin, Phước tự tin cho biết: “Do đam mê máy tính nên từ nhỏ em đã nuôi ước mơ sau này sẽ trở thành hiệp sỹ công nghệ thông tin. Dù biết rằng để thực hiện được điều đó là không phải dễ, nhưng em tự tin về học lực của mình vì kiến thức cơ bản em cũng đã nắm khá kỹ. Em chỉ lo nhất là môn Toán vì phải trình bày mà em có tật viết nhanh và chữ lại xấu nữa”.
Ước mơ cháy bỏng của thí sinh tí hon trong kỳ thi THPT Quốc gia 2015

Một trong những tấm bằng khen về thành tích học tập đáng nể của cậu bé tí hon.

Nói về cậu con trai “đặc biệt” của mình, ông Toản chia sẻ :“Phước sinh ra đã không may mắn vì cơ thể không bình thường như mọi người nhưng nó lại rất ham học và luôn lạc quan. Thấy con mình quyết tâm thi đại học như vậy khiến tôi rất tự hào. Bây giờ tôi chỉ cầu mong sao cho Phước thi đỗ tốt nghiệp và Đại học để con nó thực hiện được ước mơ của mình cũng như có một tương lai tươi sáng hơn".
Có lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm để nói về tương lai của cậu bé tí hon này. Nhưng nhìn tinh thần hiếu học và ý chí vượt khó đang bừng cháy trong ánh mắt Phước thì chúng tôi tin chắc rằng cánh cổng đại học sẽ đón chờ em vào một ngày không xa. Bởi sự khác biệt giữa người thành công và những kẻ thất bại không phải là ở chiều cao, sức mạnh hay sự hiểu biết mà chính là ở ý chí.

 

Ngày 26/8, Ban công tác học sinh – sinh viên ĐH Đà Nẵng cho biết đã sẵn sàng tiếp đón, tư vấn và bố trí khoảng 5.400 chỗ ở ưu đãi dành cho thí sinh và người nhà đến thành phố để dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015.
Để chuẩn bị chu đáo cho kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, những ngày qua, hàng trăm tình nguyện viên các trường đại học ở Đà Nẵng đã tích cực tìm kiếm các chỗ ở miễn phí hoặc nhà trọ giá nhằm hỗ trợ cho thí sinh và người nhà có nhu cầu.
Đến thời điểm hiện tại đã bố trí được hơn 3.400 chỗ ở miễn phí cho thí sinh và phụ huynh trong KTX của các trường thành viên thuộc ĐH Đà Nẵng. Cụ thể KTX sinh viên DMC sẽ hỗ trợ 2000 chỗ ở. Trong đó KTX Phía Đông (sô 14 đường Doãn Uẩn, P. Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn), thích hợp cho các thí sinh dự thi tại trường ĐH Kinh tế và các điểm thi ở quận Ngũ Hành Sơn. Còn KTX phía Tây (số 8 đường Hà Văn Tính, P. Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu), thuận tiện cho các thí sinh của điểm thi trường ĐH Sư phạm, ĐH Bách khoa và các điểm thi thuộc quận Liên Chiểu.
Bài, ảnh: Khương Mỹ
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sai thời điểm thì đã sao nếu anh thật lòng yêu em