Tội ác từ cuộc tình vụng trộm

Thành Đạt 2015-05-22 14:45
- Kết thúc những ngày vụng trộm cùng người yêu đã có chồng,Tuấn giờ đây phải bắt đầu những ngày tiếp theo ở trong tù, sau khi vung dao đâm chết tình địch.

Yêu nhầm 'gái' đã có chồng

Mang di ảnh của em chồng, chị Đức cùng chồng đến tham dự phiên xét xử Nguyễn Quyết Tuấn (Sinh năm 1994 ngụ Định Quán – Đồng Nai), kẻ đã gây ra cái chết của anh Nguyễn Văn Biên (Sinh năm 1986, quê Thái Nguyên). Trước đó, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Tuấn 17 năm tù về tội giết người. Nhận thấy mức án còn nhẹ, chưa thỏa đáng nên gia đình đã làm đơn kháng cáo tăng án. Sáng ngày 21/5/2015, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Tp.HCM tiếp tục đưa vụ án ra xét xử.

Chị Đức không tin vào mắt mình khi nhìn bị cáo. Gã trông ốm, da xanh xao, gương mặt gầy gò, bơ phờ hằn lên sự đau khổ, khác hẳn so với kẻ mà chị đã từng gặp ở phiên xử lần trước. Đứng trước vành móng ngựa, Tuấn kể lại hành trình trở thành kẻ sát nhân trong cuộc tình tay ba. Sau khi học xong lớp 12, Tuấn rời quê đến xin làm công nhân ở KCN Nhơn Trạch 3 tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Đến khoảng tháng 11/2013, Tuấn quen và nảy sinh tình cảm với chị N.T.T.T (SN 1989, vợ anh Biên) cùng làm chung công ty.

Tội ác từ cuộc tình vụng trộm
Tuấn được dẫn giải ra xe.

"Bị cáo không hề biết chị T đã lập gia đình và có con nhỏ. Nhiều lần nghe chị T tâm sự về cuộc sống, bị cáo đồng cảm nên nảy sinh tình cảm”, Tuấn run rẩy nói. Thế nhưng sau đó, Tuấn biết được sự thật này nên nảy sinh ý định chia tay. Nhiều lần hẹn người yêu đến để cắt đứt mối quan hệ thì ngần ấy lần chị T than thở sống với chồng không hợp, thường xảy ra mâu thuẫn. Nghe xong, Tuấn cũng thấy chạnh lòng thay cho người tình nên nấn ná không quyết định được nên chấp nhận mối quan hệ bất chính này.

Cả hai lén lút qua lại với nhau được một thời gian dài mà anh Biên vẫn không hề hay biết mình bị "cắm sừng". Cũng trong khoảng thời gian này, vợ chồng anh Biên thường xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Đỉnh điểm của mâu thuẫn đã khiến chị T phải giao con lại cho chồng và bỏ nhà "đi bụi". Thế nhưng, đó là cái cớ để chị T được dịp cùng người tình trẻ của mình sống những ngày "vui vẻ" bên nhau.

Theo đó, vào ngày 11/4/2014, Tuấn cùng chị T đi thuê nhà nghỉ ở với nhau được một tuần. Tại đây, Tuấn quyết định sẽ cùng chung sống với người tình sau khi chị T ký đơn ly hôn với chồng. Đến ngày 17/4/2014, chị T quyết định bỏ chồng để đến với chàng phi công trẻ nên hẹn gặp anh Biên yêu cầu ly hôn.

Để Tuấn ở lại phòng trọ một mình, chị T đến điểm hẹn gặp anh Biên để giải quyết chuyện riêng tư. Tại thời điểm này, anh Biên cũng vừa biết được lý do vợ đòi ly hôn với mình là vì đã có tình trẻ nên tỏ ra tức giận. Trong khi đó, một mình Tuấn ở nhà nghỉ đợi, thấy người tình đi đã lâu chưa về nên lo lắng đi tìm.

Khi đi đến trạm xe buýt thuộc ấp 4, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, Tuấn phát hiện người tình đang nói chuyện với chồng nên tỏ ra ghen tuông. Trong lúc Tuấn đang bối rối không biết xử lý tình huống thì anh Biên phát giác sự có mặt của gã người tình trẻ mà vợ đang quen nên lao đến đánh.

Bị tấn công bất ngờ, Tuấn vội né tránh thì chị T chạy đến bênh vực người tình trẻ, can ngăn vụ ẩu đả để Tuấn thuê xe ôm bỏ đi. Trên đường đi, Tuấn nhìn thấy bên ven đường có tiệm bán sắt nên nảy sinh ý định trả thù anh Biên để thỏa cơn tức. Nghĩ vậy, Tuấn liền nhảy xuống xe máy, chọn một thanh sắt dài khoảng 1m rồi quay lại trạm xe buýt. Khi vừa đến nơi, Tuấn lao vào đánh, đồng thời lấy con dao thái lan dài 20cm trong túi xách, đâm một nhát vào cổ anh Biên khiến nạn nhân gục ngã. Sau khi gây án, Tuấn bỏ chạy khỏi hiện trường, còn anh Biên được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong.

Sau khi thuật lại mọi sự việc, Tuấn xin HĐXX giảm nhẹ án vì đã thực sự hối hận. Những tháng ngày trong trại giam, lương tâm Tuấn dằn vặt, đau đớn rất nhiều. Và Tuấn hi vọng được trả tự do sớm để về chăm lo cho gia đình bởi bản thân là con trai lớn trong gia đình. Tuy nhiên, hi vọng của Tuấn không đạt được, trong khi đó kháng cáo xin tăng hình phạt của đại diện hợp pháp người bị hại được HĐXX chấp nhận.

Tiếp đó, HĐXX Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã tuyên phạt tăng thêm một năm tù khiến Tuấn hụt hẫng. Sau khi nghe tuyên phạt, gương mặt Tuấn nhạt dần, lững thững bước theo đoàn người dẫn phạm về trại giam. Tuy nhiên, gia đình bị hại vẫn cho rằng đó là một mức án chưa tương xứng với hành vi tội ác mà Tuấn gây ra.

Lời tâm sự đau đớn của người chị dâu

Sau phiên xử gã phi công trẻ giết chồng của người tình, dưới cái nắng oi nồng của mùa hè, chị Đức ngồi trơ trọi giữa sân tòa. Gương mặt chị vẫn còn lộ rõ vẻ đau đớn về sự ra đi của người bị hại và cay tức về hành vi trái pháp luật của bị cáo. Thế nhưng hai điều này không thể làm chị đau đớn nhiều hơn so với sự vô tâm của người đàn bà trong cuộc tình tay ba này.

Chị Đức cho biết: “Là chị em dâu với nhau nhưng để so sánh, chị T thật sự may mắn vì gặp được một người chồng tốt”. Qua lời chị kể, anh Biên và chị T cùng làm việc trong một công ty dệt. Cả hai quen và nảy sinh tình cảm với nhau. Đến năm 2010, sau khi cả hai tổ chức đám cưới, biết vợ sức khỏe yếu do mang thai anh Biên không cho vợ đi làm. Cho đến khi sinh con, anh Biên vẫn cố làm việc gấp 2, gấp 3 lần. Suốt thời gian đó, anh phải đến tối mịt mới trở về, để có thể ổn định cuộc sống, giúp vợ yên tâm hơn ở nhà chăm sóc con.   

Khi con gái được khoảng 2 tuổi, khi biết vợ quyết định đi làm việc trở lại, anh Biên lập tức mua hẳn một chiếc xe máy dành riêng cho vợ đi làm, còn anh vẫn chọn phương tiện đi bộ đến công ty làm việc. Mặc dù vậy, anh Biên chưa bao giờ than vãn với vợ mình về sự khó khăn đó.

Tuy nhiên kể từ ngày đi làm trở lại, giữa anh Biên và vợ thường xảy ra cãi vã. Mâu thuẫn giữa hai người thường xuyên xảy ra nhưng anh Biên vẫn chịu đựng một mình, không hề mở miệng tâm sự với gia đình vì sợ mọi người bận tâm.

Đến trước ngày xảy ra vụ án, anh Biên có gọi điện nói chuyện với mẹ, muốn về quê sinh sống, nương tựa gia đình vì quá mệt mỏi ở đất khách. Nhưng điều anh mong đã không thể thành hiện thực khi trở thành nạn nhân của vụ án tình tay ba.  

"Ngày nó gặp nạn, vợ chồng tôi cứ tưởng em trai bị giết do ẩu đả. Nào ngờ, chúng tôi phát hiện em mình chết dưới tay của tình địch. Nếu giận kẻ ra tay thủ ác một, thì chúng tôi giận người em dâu nhiều hơn", chị Đức nói trong nghẹn ngào.

Thành Đạt

(Theo Congluan.vn)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 xu hướng tóc Hàn Quốc 'hot nhất' chị em nên thử ngay trước khi hết năm