Nước mắt hối hận nghĩ về phút cầm dao giết người của cô gái tuổi đôi mươi

2015-03-23 05:17
- Thấy đánh nhau vì va chạm giao thông, anh Luật liền đứng ra can ngăn. Trong lúc xô xát, anh này bị nữ sinh trẻ tuổi đâm hai nhát chí mạng.

Thiếu nữ bất hảo ở tuổi mới lớn

Ngồi trước vành móng ngựa với khuôn mặt non nớt, chẳng ai nghĩ rằng Nhung (SN 1997, ngụ Đồng Nai) chính là hung thủ giết người. Nhưng cái lý do Nhung giết người là vì dám ngăn cản mình đánh nhau.

Tại phiên tòa, người dự lại thêm phần sững người khi biết về lý lịch bất hảo của cô gái trẻ chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi này. Nhung sinh ra trong một gia đình khá giả, thưở nhỏ nữ sinh này được gia đình tạo điều kiện sống trong một môi trường tốt nhất.

Thế nhưng, đáp lại mọi sự yêu thương của gia đình Nhung ngày càng bướng bỉnh và khó dạy. Những lúc không cùng chính kiến, Nhung sẵn sàng cãi lời bố mẹ và tỏ ra vô cùng cứng đầu. Lên lớp 8, Nhung tự ý bỏ ngang chuyện đèn sách rồi lao vào các cuộc chơi bời với những thành phần bất hảo.

Biết chuyện con gái hư đốn, gia đình Nhung không ngừng khuyên bảo để con gái quay đầu là bờ. Sau những buổi nói chuyện với gia đình, Nhung cũng chỉ biết vâng dạ rồi bỏ qua những lời khuyên ngăn để trôi theo cơn gió bay.

Nhung tại phiên tòa.

Sau những cuộc ăn chơi, Nhung bắt đầu làm quen với Huỳnh Phú Qúy (SN 1990) và Võ Phi Hải (SN 1996) rồi tạo nên bộ ba ăn chơi lừng lẫy.

Đến khoảng 23h ngày 15/12/2013, Hải điều khiển xe máy chở Nhung và Quý đi dạo rồi cùng ăn tối trên đường Lý Tự Trọng thuộc thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Lúc này, khi chạy đến ngã tư đường Hai Bà Trưng thì cả ba xảy ra va chạm giao thông với anh Huỳnh Phát Minh chạy cùng chiều. Cho rằng anh Minh cố ý ép xe mình nên Hải điều khiển xe máy vượt lên để Quý ngồi sau dùng chân đạp vào xe của anh này.

Bị tấn công, anh Minh cho dừng bên đường để nói chuyện phải quấy. Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, nhiều người chạy ra can ngăn và hòa giải cho hai bên. Không chịu bỏ qua, Qúy và Hải dùng gậy gộc đánh người vô cớ khiến nhiều người dân bị thương phải bỏ chạy.

Thấy sự việc nghiêm trọng, anh Nguyễn Văn Luật (SN 1985, bán hủ tiếu gõ bên đường) chạy vào can ngăn. Trong lúc hỗn loạn, Nhung dùng dao đâm hai nhát vào ngực làm anh này tử vong ngay sau đó. Ngày 17/12/2013, cả ba đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Người vợ với nỗi đau tại phiên tòa

Chị Đỗ Thị Minh (vợ anh Luật) nước mắt không ngừng rơi. Năm năm vợ chồng, đến giây phút này chị cũng không ngờ anh lại ra đi đột ngột như vậy. Một đêm định mệnh mà chị vẫn còn nhớ như in, “lúc đó tôi đang ôm con ngủ thì người ta gọi điện chồng tôi bị đâm, giây phút đó tôi như người mất hồn vậy”, chị Minh nói trong nỗi buồn.

Chị Minh vợ nạn nhân.

Qua lời kể, chị và anh Luật quen biết nhau qua bạn bè chung của hai người. Sau lần gặp gỡ đầu tiên, cả hai hẹn hò rồi được sự chấp thuận của gia đình và kết hôn vào năm 2008.

Cuộc sống vợ chồng khiến chị vô cùng hạnh phúc, niềm hạnh phúc được nhân đôi khi những đứa con lần lượt chào đời khiến cho ngôi nhà thêm nhiều tiếng cười hơn. Nhưng tưởng chừng hạnh phúc dài lâu, nhưng ai ngờ đâu lại ngắn ngủi. Chính vì sự côn đồ của Nhung mà sau một đêm chị mất chồng, con của chị mất đi người cha mẫu mực.

Nhưng điều chị lo lắng nhất hiện nay chính là cuộc sống tương lai, khi mà bỗng dưng chị trở thành người trụ cột trong gia đình. Mọi gánh nặng của cuộc sống cơm áo gạo tiền điều đổ lên đôi vai nhỏ của chị.

Chị Minh cho biết: "Ngày trước khi còn có anh, công việc làm ăn đều ổn định. Nhưng kể từ ngày anh mất, công việc buôn bán lúc được lúc không. Bên cạnh đó, hằng ngày chị phải còn chăm con nhỏ”.

Nói tới đây, hai dòng nước mắt của chị lại rơi, rồi chị vội vàng lau đi. Sau đó, chị lặng lẽ rời phòng xử chọn cho mình một góc riêng để tìm lại sự bình yên.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội và xem thường luật pháp cần phải xử lý nghiêm. Vì vậy, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nhung 14 năm tù, Qúy 13 năm tù và Hải 11 năm tù về tội “giết người”. Đồng thời, gia đình các bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại gần 300 triệu đồng. Kết thúc phiên tòa, cả ba bị cáo được người thân bủa vay với những lời hỏi han và động viên. Còn chị Minh, lặng lẽ rời phiên tòa trong nước mắt cùng nỗi đau tột cùng.

Thành Đạt
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Combo phục hồi, cấp ẩm “quốc dân” ai cũng nên có