Những vụ bị đâm xuyên não kinh hoàng

Vũ Minh 2015-08-09 11:41
- Những vụ việc kinh hoàng về những đứa bé bị đũa đâm xuyên não xảy ra trong năm 2015, khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Kẻ lạ mặt nghi bị điên, đâm xuyên đầu bé sơ sinh 12 ngày tuổi
Người nhà sản phụ Võ Thị Hồng Duyên cho biết, chị sinh con trai đầu lòng tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long vào ngày 28/7. Do bé bị viêm phổi bẩm sinh, nên cả hai mẹ con ở lại bệnh viện điều trị.
Tối 7/8, hai mẹ con chị Duyên nằm cùng phòng với 2 sản phụ. Trong phòng này còn có chiếc giường của một bệnh nhân nữ nhưng người phụ nữ này rất ít khi có mặt ở phòng.
Chị Duyên và những sản phụ khác đều nghĩ, người phụ nữ này đi nuôi bệnh nhân ở các phòng bên cạnh nên không nghi ngờ.
Ảnh chụp X Quang.
Khoảng 3h sáng 8/8, nghe tiếng động lạ khiến chị Duyên tỉnh giấc và phát hiện một bóng đen đang lảng vảng trong phòng. Sợ hãi, chị Duyên tri hô thì bị kẻ lạ mặt lao vào đâm hai mẹ con chị này rồi tháo chạy.
Con dao đối tượng đâm trúng vào đầu con trai chị Duyên mới 11 ngày tuổi. Ngay sau đó những người trong Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long đã bắt giữ đối tượng và giao cho công an.
Lúc đó, mọi người mới nhận ra bóng đen chính là nữ bệnh nhân đã vắng mặt trong phòng vào tối hôm trước. Bé trai sau khi được sơ cứu đã chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 Tp.HCM cấp cứu.
Nghi phạm sau khi gây án đã bị công an bắt giữ ngay ở bệnh viện và được xác định là bà Nguyễn Thị Vân (SN 1964, quê ở huyện Mỏ Cày Nam, Bến Tre). Bước đầu xác định bà Vân có tâm lý không ổn định, nghi bị tâm thần và đang đuợc công an theo dõi tại bệnh viện.
Con nghịch dao, bị đâm xuyên đầu
Hồi tháng 6, bác sĩ Trương Quang Định (Phó giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 2) xác nhận, bệnh viện đã phẫu thuật, lấy lưỡi dao từ não của một đứa trẻ 3 tuổi có quê ở tỉnh Bình Phước. Được biết, cha mẹ đi làm, để bé ở nhà cho anh trai 6 tuổi trông. Khi cha mẹ đi làm về, hốt hoảng phát hiện một lưỡi dao đâm vào đầu đứa con 3 tuổi. Ngay lập tức, anh chị đưa con lên bệnh viện Nhi Đồng 2 cấp cứu. Bác sĩ khám, xác định, bé 3 tuổi bị lưỡi dao xuyên thấu não vùng thái dương khoảng 1 cm. Rất may, vết thương không cắt đứt các mạch máu lớn. 
Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Ngoại thần kinh bệnh viện Nhi Đồng 2 đưa bé vào phòng mổ, nhẹ nhàng lấy dao ra và cầm máu. Đồng thời, bác sĩ xử trí các tổn thương trong não. Đến trưa 16/6, bệnh nhi đã hồi phục, có thể ngồi dậy, ăn uống bình thường. Bác sĩ Định lưu ý các bậc phụ huynh, với vết thương do vật nhọn đâm xuyên vào cơ thể, không nên rút ra ngay. Thay vào đó, cần đưa bệnh nhân đến bệnh viện để các bác sĩ cấp cứu, lấy ra. Nếu người dân tự ý lấy vật nhọn ra, có thể làm đứt các mạch máu lớn, ảnh hưởng đến tính mạng bệnh nhân.
Bố chở con ngã xe, thanh gỗ đâm vào đầu con
17h ngày 11/3/2015, một vụ va chạm xảy ra giữa hai xe máy tại khu phố 6, thị trấn An Thới (huyện Phú Quốc, Kiên Giang) khiến 3 người bị thương. Trong số này, cháu bé gần 3 tuổi bị que gỗ xuyên vào đầu, tràn dịch não.
Người dân chứng kiến cho biết, xe máy do anh Nguyễn Văn Th. điều khiển chở theo 2 tấm ván đang xin qua đường thì xe máy do người đàn ông ngụ tại khu phố 1 (chưa rõ danh tính) chạy với tốc độ nhanh, chở theo con trai gần 3 tuổi từ phía sau đâm tới.
Vụ tai nạn khiến 2 cha con cháu bé bị thương nặng. Riêng bé trai bị mảnh gỗ của tấm ván đâm xuyên vào thái dương, gây tràn dịch não. Anh Th. chỉ bị xây xát nhẹ.
Tại Bệnh viên quân y 78 - Vùng 5 Hải quân, bé trai được các bác sĩ sơ cứu, băng bó cố định que gỗ và chuyển cả 2 cha con lên Bệnh viện đa khoa Phú Quốc cấp cứu. Theo các bác sĩ Bệnh viện quân y 78, cha cháu bé có hiện tượng say rượu.
Bé 1 tuổi bị đâm đũa từ mũi vào não
Đầu tháng 3/2015, cậu bé Hanghang 1 tuổi, sống tại thành phố Triều Dương, Trung Quốc, bị đũa chọc vào mũi khi vừa chơi vừa ăn mỳ cùng bố mẹ mình. Bố mẹ cậu bé đã nhanh chóng xử lý được chiếc đũa và đưa Hangchang đến bệnh viện xử lý vết thương. Tuy nhiên các bác sỹ đã quá bất cẩn nên không biết rằng vẫn còn một đoạn đũa dài 6m cắm thẳng lên phần não của cậu bé.
Bác sĩ Li Shaovi cho biết, may mắn là tai nạn không ảnh hưởng đến Changhang nhiều. Các chuyển động cơ thể và khả năng ngôn ngữ của cậu bé vẫn ổn định, đó cũng là lý do gia đình không phát hiện ra vấn đề. Tuy nhiên vì đầu đũa mắc kẹt đến 10 ngày nên bé bị nhiễm trùng não và cần điều trị tiếp.
Cách đây không lâu, cậu học sinh 12 tuổi Chia Jun sống tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, tranh thủ giờ ra chơi đã chạy ra căng tin của trường mua 1 hộp mỳ ăn liền. Sợ muộn học, cậu bé vừa đi vừa ăn. Không may, chiếc xe máy điện của 1 phụ huynh trong lớp đi trên sân trường đã lao đến đâm ngã cậu bé làm đôi đũa chọc thẳng vào họng của Chia Ju.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, các giáo viên đã gọi xe cứu thương và đưa cậu bé tới bệnh viện để cấp cứu. Đôi đũa may mắn không làm tổn thương khí quản, mạch máu thực quản và những bộ phận cơ thể khác của cậu. Cậu bé thực sự rất may mắn.
 
Vũ Minh (tổng hợp)
(Theo Congluan)

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hà Hồ sẽ 'khóc thét' khi nghe được những bản hit của mình bị đạo trắng trợn