Nhảy cầu trước mặt người yêu: Nước mắt người thân bên sông Sài Gòn

Tuấn Anh 2014-11-11 11:15
- (Em đẹp) - Gia đình nam sinh viên nhảy cầu Sài Gòn 2 tự tử vẫn dõi mắt hàng giờ theo dòng nước với hi vọng sớm tìm kiếm được thi thể.
Sự việc sinh viên Nguyễn Phước Phúc (Đại học Công nghệ Tp. HCM (Hutech)) nhảy cầu Sài Gòn 2 khiến cho bạn bè và người thân chưa hết bàng hoàng. Khoảng 4h30' sáng 10/11, Nguyễn Phước Phúc chở bạn gái ra cầu Sài Gòn 2 nói chuyện. Sau đó, gọi cho anh trai là Nguyễn Phước Thanh nói muốn nhảy cầu cùng bạn gái. Anh Thanh vội vàng ra khuyên ngăn. Tưởng mọi chuyện êm xuôi, anh Thanh định chở Phúc về thì bất ngờ nam sinh viên nhảy xuống sông Sài Gòn trước mặt người yêu và anh trai.

Rạng sáng 11/11/2014, khi ngày mới đã bắt đầu nhưng anh Nguyễn Phước Thanh (quê Quảng Nam) vẫn hướng mắt về phía dòng sông Sài Gòn, môi mấp máy cầu nguyện đội cứu hộ tìm thấy thi thể của em trai. Gạt giọt nước mắt, anh Thanh nghẹn ngào nói: "Suốt 1 ngày tìm kiếm nhưng thi thể em trai tôi vẫn bặt vô im tín. Có lẽ, nó nằm dưới nước lạnh lắm!".


Đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thi thể nam sinh nhảy cầu tự tử.

Trong dòng miên man suy nghĩ, ký ức về đứa em trai dội về trong lòng anh Thanh, như cứa vào tâm can giữa lúc gia đình đón tin dữ. 23 năm trước, nghe tin mẹ sinh em trai anh mừng khôn xiết. Đêm đó, anh không ngủ, ngồi suốt trong bệnh viện để nhìn đứa em trai. Cả nhà suy nghĩ, bàn tán về việc đặt tên cho thành viên mới. Cuối cùng, cái tên Nguyễn Phước Phúc được chọn chính là mong ước của người thân. Thuở ấu thơ của anh Thanh luôn gắn liền với em trai. Anh chính là người ẵm bồng, chăm sóc cho Phúc. Ngày ấy, anh nói gì, em trai cũng nghe lời. Cứ thế, thời gian trôi đi, 2 anh em cùng nhau lớn lên.

Vì cuộc sống mưu sinh, anh Thanh cũng như hàng nghìn thành niên ở quê lặn lội vào Tp. HCM với hi vọng đổi đời. 3 năm trước, anh Phúc thông báo đỗ vào trường Đại học Công nghệ Tp. HCM. Gia đình khó khăn nhưng người thân vẫn gom góp mua vài ba bộ áo quần mới cho con trai nhập học. Phúc bước lên xe khách mang theo biết bao nỗi niềm, ước mơ và cả mong ước của người thân.

Thời gian trước, anh Thanh có nghe em trai kể về mối tình với một thiếu nữ cùng quê. Dường như, tất cả tình cảm của Phúc đều dành trọn cho người yêu. Thấy em trai có vẻ yếu ớt trong chuyện tình cảm, anh Thanh khuyên Phúc nên cứng rắn lên. Bởi, tuổi đời vẫn còn nhỏ, chưa biết tương lai sẽ gặp phải sóng gió gì.

Cách đây mấy ngày, Phúc kể, chuyện tình cảm gặp rắc rối. Bên cạnh đó, Phúc hay nằm mơ thấy đứa bạn thân ở huyện Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam) bị tai nạn qua đời không lâu trước cứ về rủ đi. Anh Thùy nghĩ đó chỉ là câu chuyện đùa. Thế nhưng… bi kịch đã xảy ra.

Người nhà nạn nhân đang ngóng theo dòng nước.

Theo lời anh Thanh, từ trước đến nay, Phúc không hề biết hơi men. Thế nhưng, đêm 9/11, vì quá buồn, Phúc với đám bạn nhậu hết 4 chai bia. Nửa đêm, Phúc đưa thêm chai rượu trắng ra cầu Sài Gòn 2 uống giải sầu. Rạng sáng, Phúc nhắn tin cho anh trai và bạn gái nói rằng không muốn sống nữa và đề nghị ra cầu Sài Gòn 2 để nói chuyện.

Sau khi nói chuyện xong, Phúc nguôi ngoai chấp nhận lên xe quay về nhà. Khi anh Thanh vừa nổ máy, bất ngờ, Phúc bật dậy, lao vội qua thành cầu. Anh Thanh chết lặng, chỉ kịp rướn người theo, miệng không nói nên lời. Trước mắt, Phúc đang chìm dần vào dòng nước đen ngòm. Đôi tay như thừa thãi, anh bất lực với sự sống của em trai…

Cha mẹ già không đứng vững trước hung tin

"Từ trước đến nay, thấy em trai yếu đuối nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Phúc ngoan và hiền lắm. Giờ đây, dù nói gì cũng không thể cứu vãn mọi chuyện được. Tôi chỉ mong lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể em trai thật sớm để đưa về quê mai táng", anh Thanh xót xa.

Trên bờ sông, người thân, bạn bè Phúc trắng đêm không chợp mắt. Họ nhìn dòng nước trôi mà không kìm được tiếc thương. Gió vẫn thổi, nước vẫn trôi và nỗi đau cứ dai dẳng.

Trong khi đó, ở quê nhà, cha mẹ anh Thanh không đứng vững trước hung tin. Ông bà tuổi già sức yếu ngất xỉu từ khi biết tin… Sài Gòn quá xa, ông bà không còn đủ sức để vào, chứng kiến cảnh vớt xác của con trai. Họ chỉ biết ở quê chờ tin tức về đứa con trai dại dột.

Tình yêu vô tội. Tình yêu sẽ hạnh phúc nếu tình cảm của hai người vẫn còn nguyên vẹn. Khi tình tan vỡ, mỗi người lại chọn một cái kết riêng cho mình. Số ít, lại chọn cách hủy hoại cuộc sống và dành lại nỗi đau cho người còn sống. Họ đâu biết rằng, dòng đời vẫn trôi, nước mắt tiếc thương, dằn vặt sẽ đeo đẳng người thân suốt thời gian còn lại…

Bài ảnh: Tuấn Anh
logo smaill


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 động tác yoga cho vòng 1 căng tròn, nảy nở không cần dao kéo