Nhát dao lạnh lùng của kẻ biến thái khiến cô gái trẻ tử vong

2015-12-15 12:38
- Đang nằm nghỉ trên võng, có một bàn tay lạnh ngắt sờ vào đùi khiến cho chị Hồng bật phăng người dậy. Nhìn thấy kẻ lạ mặt đang muốn sàm sỡ mình, cô gái lớn tiếng quát mắng thì bị giết hại đau đớn.
Sáng ngày 15/12, cơ quan CSĐT công an TP.HCM cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi và giao thi thể chị Hồng cho người nhà mang về an táng. Đồng thời, đơn vị này vẫn đang tiến hành lấy lời khai của đối tượng La Văn Tài (SN 1985, quê tỉnh Trà Vinh) để điều tra làm rõ hành vi giết người.
Trước đó, vào khoảng 12h ngày 14/12, chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1993, ngụ quận 8, TP.HCM) đến quán cà phê võng số 97 đường số 6 (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) để nghỉ trưa. Sau khi ăn cơm xong, chị Hồng lại võng nằm nghỉ và gọi nước uống. Trong lúc chị Hồng đang ngủ thì bất ngờ có một bàn tay lạnh ngắt sờ lên đùi của chị. Hốt hoảng, chị Hồng bật người tỉnh dậy thì thấy trước mắt mình là hai thanh niên với dáng vẻ bặm trợn, mặt mũi đỏ gấc và hơi men bốc ra nồng nặc. 
Sau đó, một trong hai thanh niên (khoảng chừng 30 tuổi) buông lời tán tỉnh và sàm sỡ chị Hồng. Trước hành vi của những kẻ biến thái, chị Hồng cảm thấy khó chịu. Phớt lờ những lời nói can ngăn của chị Hồng, người thanh niên vẫn không chịu dừng hành vi bệnh hoạn của mình. Kẻ lạ mặt này vẫn tiếp “khiêu vũ” bàn tay trên thân thể của chị Hồng mà không cần xin phép. 
Trước những hành động “khó hiểu” của người thanh niên biến thái, chị Hồng đã lớn tiếng chửi mắng. Tuy nhiên, chị Hồng càng chửi thì thanh niên này càng làm tới và không ngừng khua tay, múa chân. Thấy kẻ bất trị không chịu dừng lại, chị Hồng đã phản kháng trở lại. Trước sự bất tuân của “con mồi” khiến cho gã thanh niên nổi nóng. Ngay lập tức, đối tượng này liền rút dao thủ sẵn trong người và đâm nhiều nhát vào chị Hồng. Vì bị tấn công quá bất ngờ nên chị Hồng không kịp trở tay. 
Nhát dao lạnh lùng của kẻ biến thái khiến cô gái trẻ tử vong
Hiện trường vụ việc.
Sau khi bị đâm, chị Hồng đã vùng dậy bỏ chạy để thoát thân. Tuy nhiên, kẻ thủ ác vẫn không chịu buông tha, mà vẫn cố đuổi theo để truy sát đến cùng. Trong tiếng kêu cứu yếu ớt của nạn nhân, kẻ biến thái lạnh lùng buông ra những nhát dao oan nghiệt và tước đoạt mạng sống của cô gái xấu số. Ngay sau khi sát hại nạn nhân, gã thanh niên bình thản vứt con dao dính máu vào trong chậu hoa để che dấu. Sau đó, đối tượng cùng người bạn của mình lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. 
Trước tình hình nói trên, người dân xung quanh chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, chị Hồng đã tử vong tại chỗ do vết thương quá nặng. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường. Công tác khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ đã được tiến hành khẩn cấp. Sau khi có những thông tin sơ bộ về hung thủ, cơ quan CSĐT đã tung nhiều lực lượng trinh sát để bám theo những kẻ thủ ác. Đến chiều cùng ngày, hai thanh niên bị bắt giữ đưa về trụ sở công an lấy lời khai.
Tại cơ quan công an, đối tượng đâm chết chị Hồng được xác định là La Văn Tài (SN 1985, quê tỉnh Trà Vinh). Điều đáng nói Tài là một đối tượng cộm cán ở địa phương và từng có tiền án, tiền sự trước đây. Được biết, trước khi gây ra sự việc đau lòng cho chị Hồng, Tài từng dùng ghế đánh một cô gái dã man tại quán cà phê võng 97. Mãi tới khi cô gái quỳ xuống van xin thì Tài mới chịu buông tha. 
Là nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ án, ông T. kể lại: “Lúc đó cô gái đang nằm trên võng thì Tài lại trêu ghẹo rồi dọa nạt. Cô gái lên tiếng chửi mắng thì bị Tài dùng ghế đánh nhiều cái vào người. Sau đó cô gái phản ứng thì Tài rút dao thủ sẵn trong người đâm nạn nhân nhiều nhát. Thấy cô gái bị đâm vô cớ, nhiều người trong quán chạy ra để ứng cứu. Tuy nhiên, với bản chất hung hãn của Tài và trong tay hắn đang cầm dao, nên không ai dám lại gần. Mọi người chỉ dám đứng xa nhìn cô gái chết trong tiếng kêu cứu vô vọng”.
Điều đáng nói là Tài không chỉ tấn công chị Hồng, mà khi anh Nguyễn Thành P. (người thân của chị Hồng) chạy ra ứng cứu thì cũng bị đối tượng này đánh đập tới tấp. Được biết Tài là khách quen của quán cà phê 97 này, thường ngày Tài hay lân la ra quán để uống cà phê. Khi thấy những cô gái trẻ thì Tài thường dở thói lưu manh và sàm sỡ. Nếu như nạn nhân dám chống cự thì Tài sẵn sàng “ban tặng” những trận đòn “thừa sống thiếu chết” để dằn mặt.
Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Phạm Thị 
(Theo Congluan)
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner “Siêu căng bóng” liệu có thần thánh như lời đồn?