Nhà 8m2 ngày nắng 40 độ C: Sau 22h đêm vẫn như "lò bát quái"

2015-05-27 19:33
- Không gian chật hẹp kết hợp cùng cái nắng như thiêu đốt, khiến những căn phòng trọ giá rẻ trở thành những “lò lửa” đối với sinh viên và người lao động nghèo.
Phòng trọ không khác gì lò lửa
Những ngày này, người dân Thủ đô đang phải căng mình lên để chống trọi với nền nhiệt nắng nóng xấp xỉ 40 độ C. Thế nhưng khổ nhất là sinh viên và người lao động nghèo. Họ phải sống trong những căn phòng trọ chật chội, lợp mái tôn khiến không khí trong phòng lúc nào cũng nóng hầm hập không khác gì lò lửa.
Những trưa nắng gắt, nhiệt độ trong những căn phòng này không thấp hơn ngoài trời là bao, thậm chí còn bí hơn nhiều. Với kiểu xây những dãy trọ san sát, hướng Tây đón nắng, tường mỏng, mái lợp fibro xi măng, mỗi phòng rộng chừng 10m2, trong phòng hầu như không có ô thoáng nên người thuê phòng phải cắn răng chịu cái nóng bí bách ngột ngạt từ sáng sớm đến tận tối muộn.  
Khốn khổ nơi dãy trọ hầm hập mùa nóng
Những dãy trọ lợp tấm fibro xi măng nóng như lò lửa.
Hương – sinh viên đại học Thương Mại ngao ngán: “Nóng bức, ngột ngạt khiến mình như muốn kiệt sức. Bật quạt cũng chả thấm vào đâu, vì không khí vốn đã nóng nên gió thổi ra từ quạt cũng nóng bức không chịu được. Tắt quạt thì mồ hôi túa ra như tắm mà bật quạt thì gió nóng phả vào người cũng rất mệt”
Ban ngày đã thế, nhưng ban đêm cũng chả khá khẩm hơn là bao. Dù đến tối nền nhiệt ngoài trời đã giảm nhưng những căn phòng trọ sau một ngày được nắng hun nóng, đến tối vẫn tiếp tục tỏa hơi nóng hầm hập.
Tuấn – sinh viên đại học Bách Khoa than thở: “Học bài đến tận khuya muộn, mệt mỏi chỉ muốn ngủ một giấc mà không tài nào ngủ được vì nóng. Nằm lên giường chiếu thấy nóng không chịu được, chạm vào đâu cũng thấy nóng rát”.
Cũng theo Tuấn, vì phòng chật chội lại không có cửa sổ nên lúc nào trong phòng cũng bí bách. Muốn thoáng một chút thì phải mở cửa chính để đón gió, mà mở cửa như vậy thì cậu sinh viên này cũng không dám ngủ vì lo trộm cắp “hỏi thăm”.
Tuấn nói: "Thường đến tối, tôi cùng mấy người bạn trong xóm trọ ra quán trà đá ngồi chém gió. Sau 10h tối mới về phòng mà giường chiếu vẫn nóng".
Giữa thời tiết nóng như đổ lửa, cuộc sống của những người lao động nghèo tại những xóm trọ cũ kĩ cũng trở nên chật vật hơn nhiều. Gia đình chị Hương (quê Thái Bình) gồm hai vợ chồng và một con nhỏ chen chúc trong căn phòng trọ rộng chừng 15m2 ở khu vực Cổ Nhuế. Căn phòng nhỏ vốn đã bí bách nay đến mùa nắng nóng lại càng thêm ngột ngạt.
Chị Hương tâm sự: “Trời nắng nóng khiến ăn bữa cơm cũng thấy đến là khổ. Và bát cơm lên miệng mà mồ hôi nhễ nhãi. Đêm đến ngủ cũng chẳng được ngon giấc vì nóng, nhà có cái quạt dù đã bật hết công suất nhưng cũng chẳng mát hơn được là bao”
Cũng theo chị Hương, vì diện tích hạn chế nên chị phải nấu ăn trong phòng. Căn phòng vốn đã nóng nực lại ám thêm mùi thức ăn nên bí bách hơn nhiều. Dù bức bối là vậy nhưng vì giá phòng rẻ, gia đình chị đành cố “sống chung với lũ” và cầu cho mùa nóng nhanh qua để cuộc sống được dễ chịu hơn phần nào.
Tìm đủ cách chống nóng
Không chịu được nắng nóng, sinh viên và người lao động nghèo phải nghĩ ra đủ cách để khắc phục tình trạng nóng nực triền miên. Nhiều sinh viên thay vì ngồi trong phòng đóng kín cửa, họ tìm đến các siêu thị, nhà sách để tranh thủ hưởng chút không khí mát mẻ hiếm hoi.
Nga – sinh viên đại học Sư phạm chia sẻ: “Những ngày được nghỉ ôn thi, hôm nào mình cũng lên thư viện từ sáng sớm đến khi đóng cửa mới chịu về. Sinh viên cả dãy trọ mình đều thế, không lên thư viện thì cũng vào siêu thị ngồi chứ chẳng mấy ai ở nhà. Tối đến khi bớt nóng một chút bọn mình mới kéo về phòng”
Khốn khổ nơi dãy trọ hầm hập mùa nóng
Phòng trọ giá rẻ nóng bức và chật chội của sinh viên.
Để hạn chế nhiệt hấp thụ bởi các tấm lợp fbro xi măng nhiều người chủ động dùng vòi phun nước lên những tấm lợp để nhiệt độ dịu đi chút ít. Đây là cách mà anh Quang – thuê trọ ở Long Biên vẫn dùng khi nóng nực lên tới đỉnh điểm.
Anh Quang cho hay: “Từ đầu mùa nóng tôi đã mua sẵn một đoạn ống dây dẫn nước để hôm nào nóng quá là phun lên mái lợp. Tuy nhiên nhiệt độ cao khiến nước bốc hơi rất nhanh, chỉ độ một tiếng là mái tôn lại khô cong. Để tiết kiệm mỗi ngày tôi chỉ phun nước 2 lần khi trời quá nóng thôi chứ cũng không dám phung phí”.
Một ngày tắm 3,4 lần hay dội nước lau sạch nền nhà rồi bật quạt cho mát là cách được nhiều người lựa chọn để giảm bớt cái nóng.
Tuy nhiên, việc dùng quạt cả ngày với sử dụng nước liên tục cũng khiến nhiều sinh viên và người lao động nghèo phải cân nhắc, nhất là trong thời buổi giá điện, nước cao ngất ngưởng như hiện nay.
Thùy Linh
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner Klairs “đỉnh chóp” cho mọi chu trình dưỡng da