Chạnh lòng giờ nghỉ vội vã trong thời tiết nóng như "chảo rang"

2015-05-27 11:01
- Giữa cái nắng oi ả với cái nóng gần 40 độ, hình ảnh người lao động nghèo tranh thủ chợp mắt dưới chân cây cầu vượt, khiến không ít người phải chạnh lòng.
Mưu sinh giữa “chảo rang”
Khi cái nóng hầm hập bốc lên từ tứ phía, nắng nóng trong ngày lên tới đỉnh điểm cũng là lúc trên những tuyến đường thưa dần người. Chẳng ai muốn thò mặt ra đường giữa cái nắng nóng như thiếu như đốt này, mà nếu có cũng là việc bất đắc dĩ.
Giữa cái nóng nực ấy, đâu đó dưới chân những cây cầu vượt, người ta dễ dàng bắt gặp hình ảnh người phụ nữ ngồi đếm lại số tiền sau nửa ngày lao động. Vài anh xe ôm túm tụm nói chuyện này chuyện kia, hay những bác xe lam tranh thủ ngả lưng giữa khói bụi và những tiếng ồn ã của xe cộ qua lại. 
Những người lao động này chủ yếu xuất thân từ các tỉnh lẻ, họ tìm đến Hà Nội để mong kiếm được một công việc có thu nhập cao hơn so với ở quê nhà. Mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, công việc riêng nhưng điểm chung ở họ chính là những giấc nghỉ trưa xuề xòa dưới chân những cây cầu vượt.
Chạnh lòng giấc nghỉ trưa của người lao động dưới chân cầu vượt
Những người lao động nghèo tranh thủ nghỉ trưa dưới chân cầu vượt
Chạy xe ôm ở Hà Nội đã gần 2 năm nay, anh Tuân – quê ở Bắc Kạn vẫn chưa thể quen được với cái nóng ngày hè của thủ đô. Chạy xe ôm, nên từ sáng sớm đến tối mịt anh đều có mặt ở ngoài đường. Những hôm nhiệt độ Hà Nội lên đến gần 40 độ C anh vẫn cần mẫn chở khách, nắng nóng khiến mồ hôi túa ra như tắm, ướt cả lưng áo. 
Vất vả là thế, nhưng cứ nghĩ đến khoản tiền công sắp được nhận anh lại phấn chấn hẳn lên để quên đi khói bụi, nắng nóng và những tiếng xe cộ ồn ào, tiếng còi inh ỏi đến nhức óc.
 Anh Tuân vẫn lạc quan: “Làm nghề xe ôm mà sợ nắng nóng thì có thà bỏ nghề đi kiếm việc khác. Có khách thuê chở để được phơi mặt ra trời nắng tôi còn thấy mừng, vì ít ra mình vất vả nhưng vẫn có thu nhập để cuối tháng gửi cho gia đình ở quê. Nếu cứ được nhàn hạ dựng xe dưới gốc cây mát mà chả ai hỏi tới tôi lại đâm lo ấy chứ”
Giữa những ngày hè oi bức, cánh mày râu như anh Tuân chí ít còn có được sức vóc của người đàn ông để chống chọi lại. Còn những chị em phụ nữ, dù thể lực yếu hơn rất nhiều, họ vẫn phải căng mình ra để mưu sinh giữa trời nóng như cái chảo rang của đất Hà thành.
Làm nghề bốc vác thuê gần chợ Dịch Vọng, chị Nhu quê ở Hưng Yên nom già hơn nhiều so với cái tuổi 35 của mình. Công việc nặng nhọc khiến khuôn mặt chị hốc hác và nước da bị đen xạm.
Gập chiếc khăn mùi xoa để lau những giọt mồ hôi nóng hổi lăn nhanh trên gò má, chị Nhu tâm sự: “Nếu trời mát mẻ thì còn đỡ chứ độ này nắng nóng kinh quá, nhiều khi làm việc giữa  trưa phần vì đói, phần vì nắng tôi sa sẩm hết mặt mày mà vẫn phải cố làm khi nào xong việc mới được nghỉ, dần rồi cũng quen”. 
Nhiều khi nhìn những người phụ nữ đi qua, họ ngồi xe ga, mặc áo chống nắng bịt khẩu trang kín mít từ đầu đến chân để tránh nắng, chị Nhu không khỏi tủi thân khi nghĩ về mình. 
Giấc nghỉ trưa chốn chân cầu
Để tiết kiệm chi phí, đa số những người lao động nghèo đều thuê nhà trọ ở xa. Chính vì thế, cứ đến giờ nghỉ trưa họ lại tìm một góc bóng râm nào đó để tranh thủ chợp mắt, chứ không về phòng trọ.
Bác Quang – lái xe lam ở khu vực Cầu Giấy nhưng thuê trọ tận Xuân Đỉnh, vậy nên trưa nào bác cũng ghé qua chân cầu vượt đoạn giao giữa đường Xuân Thủy với Phạm Văn Đồng để nghỉ trưa. Bác Quang bộc bạch: “Từ đây về chỗ tôi ở trọ cũng 6, 7 cây số. Đi đi, về về làm gì cho tốn xăng, vả lại tôi nghỉ ở đây, có ai gọi chở đồ gấp thì tôi đi luôn cho tiện. Mình mà về thì coi như mất khách”
Chạnh lòng giấc nghỉ trưa của người lao động dưới chân cầu vượt
Những bác lái xe Lam ngủ trưa giữa trời nắng nóng lên đến gần 40 độ C
Cũng theo bác Quang, để phục vụ giấc ngủ tạm, bác chuẩn bị chiếc võng nhỏ mắc vào hai song sắt của xe rồi nẳm lên đó mà ngủ. Giấc ngủ chập chờn chen lẫn trong khói bụi, mùi xăng, tiếng ồn ã của xe cộ và cái nóng ngột ngạt cứ ngùn ngụt bốc lên từ mọi phía.
Ngồi ngả lưng vào một trụ chân cầu, chị Loan – quê Bắc Giang thậm chí còn coi đây là chỗ nghỉ trưa lý tưởng. Bởi căn phòng trọ chật hẹp lợp bằng tấm bro xi măng của chị trong những ngày này không khác gì một lò lửa.
Chị Loan bộc bạch: “Phòng trọ tôi thì nhỏ, thuê ở chung với nhiều người nên đồ đạc cũng lỉnh kỉnh chật chội. Cả phòng có mỗi cái quạt nhỏ, quay không đủ mát, chắc chắn không được thoáng như cái chân cầu này, thế thì về làm gì cho khổ sở ra”. Thế mới biết cuộc sống của những người lao động nghèo vất vả ra sao.
Những ngày tới, nắng nóng đỉnh điểm với nhiệt độ 40 độ C ngày hè sẽ vẫn tiếp tục hun nóng những con đường. Những người lao động nghèo sẽ phải oằn mình lên để tiếp tục công việc mưu sinh vốn đã vất vả nay lại càng thêm cực nhọc. 
Thùy Linh
(Theo Congluan.vn)
 
 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dấu hiệu cảnh báo mắc ung thư phổi, nhiều người không ngờ đến