Ngày thi THPT Quốc gia đầu tiên: "Không gây áp lực cho con"
- Nhiều bậc phụ huynh và sĩ tử tỏ ra thoải mái với kỳ thi mới THPT Quốc gia 2015. Tuy nhiên, dù thế nào vẫn không giấu được sự lo lắng chút ít.
Tin liên quan
Phụ huynh thoải mái
Sáng 1/7, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào kỳ thi THPT Quốc gia 2015. Từ sáng sớm, nhiều bậc phụ huynh đã tất bật đưa con mình đến cụm thi. Theo ghi nhận tại nhiều cụm thi ở các trường THPT, Cao đẳng, Đại học trên địa bàn Tp.HCM, nhiều bậc phụ huynh tay xách nách mang các đồ dùng cần thiết cho các sĩ tử. Sợ con ốm giữa chừng, nhiều bậc phụ huynh còn mang theo cả thuốc men để dự phòng cho trường hợp bị ốm.
Chị Lan (ngụ Thủ Đức, Tp.HCM) cho biết: “Nhà tôi ở xa, nên từ 5h sáng, 2 mẹ con tôi đã bắt đầu khởi hành để đi cho kịp thời gian. Đồng thời, tôi cũng muốn con mình tới sớm để làm quen dần với không khí của kỳ thi".


Khi được hỏi các bậc phụ huynh có lo lắng cho các sĩ tử trong kỳ thi năm nay hay không. Nhiều bậc phụ huynh cho biết, hết sức thoải mái và tin tưởng vào khả năng của các con. Bên cạnh đó, với việc đổi mới cách thi nên nhiều bậc phụ huynh cũng không dám tạo nhiều áp lực lên các thí sinh.
Anh Đức (Tân Phú, Tp.HCM) nói: “Không biết các phụ huynh khác như thế nào, chứ tôi cảm thấy thoải mái với kỳ thi mới này. Tôi tin tưởng và không muốn gây áp lực nhiều để con mình có tinh thần thoải mái nhất”.
"Tôi thấy mọi thứ bình thường và không áp lực gì nhiều, vì tôi đã theo sát con từ khi lên cấp ba tới giờ. Nên tôi hiểu rõ khả năng của con và chỉ mong muốn cháu bình tĩnh, lạc quan cho kỳ thi quan trọng này”, anh Tuấn (ngụ Tân Bình) chia sẻ.
Bên cạnh những bậc phụ huynh có niềm tin vào con mình, nhiều bậc phụ huynh cũng tỏ ra lo lắng cho các sĩ tử với kỳ thi mới của bộ GD&ĐT.
“Cũng có một phần lo lắng, vì tôi thấy năm nay thi khác mọi năm nên không biết con mình có làm tốt được không”, anh Nam (phụ huynh thí sinh thi vào trường Đại học Sài Gòn) cho biết.
Cô Ngọc (có con trai thi vào trường Đại học Sư phạm Tp.HCM) tâm sự: “Từ sáng tới giờ tôi cũng lo lắm, vì năm nay thi tới 4 môn trong đó có 3 môn bắt buộc và một môn tự chọn. Nhìn thấy con ở nhà luyện thi vất vả, nên tôi không gây áp lực gì".
Sĩ tử cảm xúc lẫn lộn
Trái ngược cảm xúc với các bậc phụ huynh, nhiều sĩ tử tỏ ra lo lắng về chương trình thi cử mới. Đồng thời, nhiều thí sinh cũng tỏ ra bỡ ngỡ và hồi hộp cho những ngày thi quyết định tương lai của mình.
Bạn Ngô Thị Vân (thi vào trường Đại học Mở Tp.HCM) cho biết: “Em đã ôn thi kỹ càng rồi. Nhưng em vẫn cảm thấy có chút gì đó lo lắng và hơi sợ cho những ngày thi sắp tới ạ. Nói chung cảm xúc của em giờ này rất là lẫn lộn. Dù em đã học bài khá kỹ rồi, nhưng luôn cảm thấy thiếu và lo mình sẽ không làm tốt trong những ngày thi sắp diễn ra”.

Bạn Luân (thi vào Đại học Sư phạm Tp.HCM) nói: “Những năm gần đây em thấy đề thi hay mở và nói về các vấn đề của xã hội. Em lo mình chưa đủ am hiểu và kiến thức để làm những đề như vậy”.
"Em nghĩ đề mở về các vấn đề xã hội là khó nhất. Em lo là mình không lấy được điểm tuyệt đối cho các kiểu đề như vậy. Đồng thời, đề mở bắt buộc ta phải có kiến thức xã hội vững cùng độ am hiểu sâu mới có thể làm được", bạn Sỹ (thí sinh quê ở Đồng Nai) nói.
Đà Nẵng hỗ trợ thí sinh
Hiện tại, khoảng 3.400 chỗ ở miễn phí cho thí sinh và người nhà đã được sắp xếp xong.

Hàng ngàn chai nước ngọt, sữa đã được chuyển về các KTX để chờ phục vụ miễn phí cho thí sinh trong suốt kỳ thi.

Hàng trăm các tình nguyện viên sẽ túc trực 24/24 giờ để tư vấn, hỗ trợ cho thí sinh.

Các thi sinh hãy nhanh chân đến các điểm tiếp sức mùa thi để được tư vấn và giúp đỡ.
Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!
Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất












