Cụ bà trôi sông 5 ngày vẫn sống: Mở mắt chưa dám tin còn sống

Tuấn Anh 2014-11-17 11:01
- Cụ Phạm Thị Mai (Vĩnh Long) bị trôi sông 5 ngày không nghĩ sẽ được cứu sống giữa lúc sức cùng lực kiệt.
Cuộc đoàn tụ hy hữu

Mấy ngày qua, người dân tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long vẫn bàn tán về cụ Phạm Thị Mai (63 tuổi, ngụ phường 3, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) mất tích trên sông 5 ngày được tìm thấy còn sống. Ngồi ở hành lang Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, chị Phạm Thị Thanh Thủy - con út của cụ Mai vẫn chưa hết bất ngờ về sự việc hy hữu này.

Chị Thủy chia sẻ, khoảng 22 giờ ngày 6/11, cụ Mai ra mé sông rửa chân như thường ngày. Tuy nhiên, gần 1 tiếng sau, chị vẫn không thấy mẹ vào. Chị Thủy ra sống tìm mới tá hỏa khi không thấy mẹ đâu. Suốt cả đêm hôm đó, chị Thủy cũng người thân chia nhau đi tìm nhưng bặt vô âm tín. Có người cho rằng, cụ Mai bị ngã xuống sông và bị nước cuốn trôi đi xa, có người còn dự đoán điều gở là cụ Mai đã tử vong.

Mặc dù, càng tìm càng không thấy cụ Mai nhưng gia đình chị Thủy vẫn chia nhau sục sạo từng đoạn sông để xem có dấu hiệu gì của cụ Mai không. Thậm chí, gia đình đã tìm thuê 1 kíp thợ lặn nhưng các thợ lặn đều từ chối.


Cụ Mai vẫn đang được chăm sóc đặc biệt.

Gần tối ngày 11/11, chị Thủy bất ngờ nhận được thông tin xã Phước Hậu (huyện Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết, phát hiện cụ Mai vẫn còn sống. Mọi hi vọng tưởng chừng đã hết lại được thắp lên, chị Thủy vui mừng khôn xiết và vội vàng đến xã Phước Hậu.

Theo lời chị Thủy, cụ Mai được cứu sống nhờ 1 người dân đi câu cá phát hiện kịp thời. Lúc cụ Mai được tìm thấy đang bất tỉnh trên 1 đám lục bình bên sông. Thấy cụ già tội nghiệp, dù trôi sông nhiều giờ nhưng vẫn còn thở nên người dân vội đưa lên bờ để cấp cứu.

Ngay sau đó, cụ Mai được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu. Chị Thủy rơm rớm nước mắt: "Khi đó, tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Mẹ của tôi trôi sông 5 ngày nhưng vẫn còn sống, chuyện quá hy hữu".

Nhờ có sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện tỉnh Vĩnh Long, chỉ sau 1 ngày, cụ Mai đã tỉnh, huyết áp ổn định trở lại. “Tôi mừng khôn xiết. Mẹ tôi đã sống lại lần thứ hai với con cháu”, chị vui mừng chia sẻ.

Không nghĩ còn sống

Mặc dù bác sĩ thông báo đã qua cơn nguy kịch nhưng cụ Mai vẫn tiếp tục điều trị, chăm sóc theo chế độ đặc biệt. Nằm trên giường bệnh, đôi mắt cụ lờ đờ, giọng thều thào khi được hỏi chuyện.

Theo lời cụ Mai, do tuổi già, sức yếu, mang trên mình khá nhiều bệnh như: tai biến mạch máu não, nhiễm trùng huyết, rối loạn tiền đình, suy thận… nên các con vẫn thường xuyên trông nom cụ. Vào đêm xảy ra sự việc, khi đứng cạnh bờ sông để rửa chân, cụ Mai bỗng thấy say xẩm mặt mày sau đó ngất lịm. Khi tỉnh dậy, cụ thấy nằm sấp, mũi gần như không thở được vì ngạt nước. Xung quanh chỉ là màn đêm bao trùm, cụ Mai không còn đủ sức để cầu cứu.

Sau 1 đêm nằm trên đám lục bình, cụ muốn kêu cứu nhưng sức cùng lực kiệt. Thậm chí, có lúc cụ cảm nhận cá, kiến đang cắn khắp thể xác, muốn dùng tay xua nhưng không thể. Đây cũng là lý do khi được người dân cứu sống, trên người của cụ có nhiều vết xước dưới lưng và 2 bên hông.

Cụ Mai nhớ lại: "Lúc trôi sông, tôi không biết đang ở đâu và không nghĩ sẽ sống. Lả đi vì đói, cơ thể nhiều chỗ đau, lạnh toát toàn thân vì ngấm nước khiến cho mọi hi vọng trở nên mong manh". Lúc cụ tỉnh dậy thấy nhiều người xung quanh nhưng vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra thì rơi vào trạng thái hôn mê. Sau khi được cấp cứu, mắt cụ Mai vẫn lờ mờ, nghe thấy nhiều người bàn tán về sự việc mới dám tin còn sống.

Hoàn cảnh gia đình cụ Mai khó khăn, các con đã lớn và đều lập gia đình. Cụ sống với chị Thủy - hàng ngày mưu sinh bằng nghề may, sửa quần áo tại nhà, còn chồng chị Thủy làm nghề chở hàng thuê bằng xe đạp.

Bác sĩ tại bệnh viện Vĩnh Long cho biết, về mặt y học, nhịn ăn, nhịn uống trong vòng vài ngày có thể tử vong. Tuy nhiên, trường hợp của cụ Mai rất đặc biệt. Đến nay, sức khỏe cụ Mai đã ổn định, qua cơn nguy kịch. Biết được hoàn cảnh đặc biệt của cụ, bệnh viện cho hay, nếu gia đình không có khả năng lo liệu viện phí, bệnh viện sẵn sàng đài thọ toàn bộ chi phí khám chữa.

Tuấn Anh
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đến Seoul chụp ảnh ở đâu là đẹp nhất?