Chồng ám ảnh giây phút "vợ như ngọn đuốc"

Thủy Nguyên 2014-10-28 10:43
- (Em đẹp) - “Tôi luôn hi vọng sẽ có một phép màu đến với vợ tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải cứu sống được vợ", chồng của nạn nhân Luận chia sẻ.

>>> Hình ảnh thương tâm từ bệnh viện của gia đình bị bỏng xăng nặng

Sự việc chị Lê Thị Công Luận (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) bị bỏng cồn toàn thân khi nướng mực khiến nhiều người xót xa. Có mặt tại khoa Hồi sức cấp cứu – Viện Bỏng Quốc gia ngày 28/10, đúng 10 ngày từ sau tai nạn đáng tiếc xảy ra tại chính nhà trọ của chị Luận ở Vĩnh Tuy (Hoàng Mai, Hà Nội), nạn nhân vẫn đang được nằm ở phòng cách ly chống nhiễm trùng với những cơn đau quằn quại,

Đứng ngoài hành lang nhìn vợ chống chọi với tử thần để giành giật sự sống, anh Quyết trút những tiếng thở dài. Trong nỗi đau xót tột cùng, anh Quyết (chồng chị Luận) kể cho phóng viên Emdep.vn nghe về giây phút kinh hoàng đã xảy ra với vợ.

Tối 18/10, vợ chồng anh Quyết đi thăm bà ngoại đang nằm điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sau mổ khớp gối. Khi về tới nhà khoảng 22h30', cảm thấy đói bụng nên chị Luận vào bếp nướng cá và mực để hai vợ chồng cùng ăn. Trong khi đó, anh Quyết đang xem tivi ở ngoài phòng.

Theo lời anh Quyết kể lại, do chai cồn bị đổ vào người và đổ cả vào khay đang nướng mực nên bùng cháy khiến chị Luận bị bỏng. Do sức nóng, thêm vào đó là cồn đổ ra sàn nên chị Luận bị trơn và trượt chân ngã xuống sàn.


Chai cồn bị đổ khiến chị Luận bị bỏng nặng.

"Trong khi hoảng loạn, vợ tôi cũng cố nhổm dậy 2 – 3 lần nhưng do sàn trơn nên bị ngã. Tôi ở ngoài phòng, nghe tiếng kêu cứu dưới bếp, vội chạy vào thì thấy vợ đang cháy như ngọn đuốc. Tôi vội vã xông vào nhà tắm lấy nước và khăn ướt dập lửa. Nhưng do cồn đổ ra dính khắp người nên vợ tôi bị bỏng nặng. Sau khi gọi được cấp cứu, các bác sĩ định chuyển chị Luận xuống Viện Bỏng Quốc gia nhưng do trong quá trình di chuyển, vết bỏng khiến vợ tôi đau đớn nên các bác sĩ quyết định chuyển vào Bệnh viện Xanh Pôn sơ cứu xong mới chuyển lên tuyến trên", anh Quyết kể lại.

Nói chưa kịp dứt lời, dường như ký ức kinh hoàng về giây phút chị Luận như ngọn đuốc giữa nhà khiến anh Quyết thổn thức. Cúi gương mặt đau khổ xuống sàn nhà, anh nghẹn ngào nói tiếp: "Khi nhìn thấy vợ như ngọn đuốc, tôi hoảng hốt và sợ lắm. Đó là cái cảm giác không diễn tả được. Theo bản năng, tôi chỉ biết mình phải tìm mọi cách để dập lửa. Khi lửa đã dập xong nhìn vợ nằm co quắp dưới sàn nhà, hai mắt mở mà chỉ thấy lòng trắng, tôi sợ lắm".


Khi còn là sinh viên, chị Luận thường xuyên tham gia nhiều hoạt động Đoàn.

Được biết, anh Quyết và chị Luận kết hôn hồi tháng 5/2014. Hiện nay, anh Quyết đang làm việc tại bếp ăn của một cơ quan ở Hà Nội, còn chị Luận đang học cao học chuyên ngành về trị liệu tâm lý cho trẻ tự kỷ, dự định cuối năm sẽ bảo vệ luận văn. Để có thêm thu nhập, cùng chồng trang trải cuộc sống, chị Luận cố gắng đi dạy thêm cho 1 bé bị tự kỷ ở Ngã Tư Sở (Hà Nội) với mức lương khoảng 3 triệu đồng/tháng.

Chi phí điều trị 20 triệu đồng/ngày


Anh Quyết cho biết, hiện tại gia đình đang phải đi vay mượn tiền từ họ hàng, bạn bè để lo trang trải viện phí, thuốc thang. Mức chi phí điều trị không hề nhỏ (khoảng 20 triệu đồng/ngày). Do vết bỏng khá rộng nên chị Luận có thể phải điều trị tích cực ít nhất 1 tháng, còn điều trị lâu dài khoản 3 tháng mới hết được những cơn đau hành hạ.

"Tôi luôn hi vọng sẽ có một phép màu đến với vợ tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải cứu sống được vợ. Các bác sĩ chưa nói cụ thể về những thương tật để lại nhưng chắc chắn là có di chứng về sau. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào, chỉ biết phải cố gắng. Nhìn vợ đau đớn mà tôi không cầm được lòng",
nói chưa dứt lời anh Quyết lại thở dài.

Những vết bỏng đau đớn, tình trạng nặng nên trong khoảng 10 ngày qua, chị Luận lúc tỉnh lúc mê. Theo lời anh Quyết, chị Luận bị bỏng hơn 80%, trong đó mức bỏng sâu khoảng 40%.

Chị Luận lúc tỉnh, lúc mê và vật vã trong đau đớn.

Sau khi nghe tin con gái bị bỏng nặng, cả gia đình bà Đỗ Thị Lý (55 tuổi, mẹ chị Luận) vội vàng bỏ hết công việc, nhà cửa nhờ bà con hàng xóm trông hộ để ra Hà Nội chăm con. Em gái của chị Luận đang sống ở Hà Nam cũng ra Hà Nội cùng mọi người chăm chị. Mỗi lần nhìn thấy con đau đớn, bà Lý lại khóc. Trong cơn khó khăn, hoạn nạn ập xuống gia đình, anh Quyết đã không ít lần phải trấn an tinh thần mẹ mặc dù trong lòng anh cũng ngổn ngang những tâm sự và lo lắng.

Nhìn đứa con gái chịu thương chịu khó ngày ngày đang phải quằn quại trên giường bệnh, lòng người làm mẹ như bà Lý không phút nào yên. Bà cứ đi ra đi vào, quanh đi quẩn lại giữa trăm mối tơ vò. Lo tiền chạy chữa đã khổ, lo cho chị Luận trở lại cuộc sống bình thường còn cả một chặng đường điều trị phía trước.

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên