Bé gái 14 tuổi bị đánh trong đêm: Hé lộ về hung thủ qua lời bố nạn nhân

Thủy Nguyên 2014-10-21 10:18
- (Em đẹp) - Theo bố của nạn nhân, thời gian trước đây, kẻ đánh cháu Oanh thường qua nhà nạn nhân chơi nhưng 2 tháng nay ít thấy sang.

>>>Bé gái 14 tuổi bị hành hạ dã man: Ai cũng xót xa!

Liên quan tới sự việc bé gái 14 tuổi Đặng Thị Oanh (Sinh năm 2000, trú tại tổ 1, xã Thiệu Vân, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) bị đánh đập dã man vào tối 11/10, theo thông tin chính thức từ Công an Tp. Thanh Hóa, đối tượng đánh đập cháu Oanh đã bị bắt và khai nhận toàn bộ hành vi sự việc tại cơ quan an ninh điều tra.

Trao đổi với phóng viên Emdep.vn, trung tá Nguyễn Xuân Hiếu – Phó trưởng Công an Thành phố Thanh Hóa cho biết: "Đối tượng đánh cháu Oanh là Nguyễn Công Văn (Sinh năm 1993, trú tại thôn 4, xã Thiệu Vân, Tp. Thanh Hóa)".

Theo lời trung tá Xuân Hiếu, trong quá trình điều tra, bằng cách sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ và sàng lọc thì nổi lên 5 - 6 đối tượng nghi vấn. Quá trình sàng lọc liên tục trong 5 ngày, đối tượng Nguyễn Công Văn ở cùng thôn có nhiều biểu hiện khác thường.

Qua quá trình đấu tranh, đối tượng trên đã thừa nhận do cần một khoản tiền gấp để trả nợ, nên đã nảy sinh ý định muốn chiếm đoạt tài sản trong nhà chị Nguyễn Thị Kim Oanh (em họ của nạn nhân Đặng Thi Oanh). Tuy nhiên, Văn đã ra tay đánh đập Đặng Thị Oanh khi bị phát hiện lẻn vào ăn trộm.

Bước đầu, Văn khai đã ăn trộm chiếc điện thoại Galaxy. Sau khi trộm được chiếc điện thoại, đối tượng này đã đưa lên Tp. Thanh Hóa cầm đồ được hơn 3 triệu đồng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án.

"Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Cơ quan điều tra đang khởi tố Nguyễn Công Văn về hành vi giết người cướp tài sản mà khung hình phạt cao nhất mà Văn đối diện có thể từ chung thân tới tử hình. Trên địa bàn thành phố Thanh Hóa nói chung, xã Thiệu Vân nói riêng, từ xưa đến nay rất yên bình. Sự việc này đã gây hoang mang cho dư luận và người dân trên địa bàn", trung tá Hiếu nói thêm.

Bố nạn nhân nói gì về kẻ đánh con gái mình?

Sau khi sự việc xảy ra, nạn nhân Đặng Thị Oanh được chuyển lên cấp cứu ở Hà Nội. Trả lời phỏng vấn Emdep.vn, ông D.K.T - bố của nạn nhân Oanh cho hay, vì máu tụ trong não nhiều nên Oanh đã được phẫu thuật cách đây 2 ngày. Ông T cũng có mặt tại bệnh viện để cùng vợ chăm sóc con. Hiện tại, cháu Đặng Thị Oanh đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn lúc tỉnh lúc mê. Mỗi khi tỉnh dậy, Oanh vẫn khóc vì những cơn đau chưa dứt.

Theo chia sẻ của ông T, trước khi vào phòng mổ, Oanh có tỉnh lại và viết được tên đối tượng trực tiếp đánh mình ra giấy. Cũng theo nạn nhân, có 2 kẻ xuất hiện hôm đó, trong đó 1 kẻ đứng bên ngoài nấp chờ đợi còn 1 kẻ vào trong nhà và đã ra tay đánh đập là Nguyễn Công Văn. Chính Oanh nhận diện được hung thủ qua giọng nói và hình dáng của đối tượng.

"Cháu Oanh ngoan ngoãn, hiền lành mà bị đánh đập dã man như thế thật xót xa. Những đêm ở nhà chưa lên Hà Nội được, tôi không chợp mắt nổi, khóc suốt vì thương con. Hôm tôi ra tới bệnh viện, nhìn con với gương mặt biến dạng, gãy răng, tôi không biết nói gì nữa. Bây giờ mọi việc ở nhà gác lại để tập trung chăm sóc cho Oanh. Các bác sĩ thông báo cháu bị ảnh hưởng não và đa chấn thương", ông T tâm sự.

Nói về hung thủ Nguyễn Công Văn là người cùng xã, ông T cho biết, nhà Văn cách nhà ông khoảng 300m. Trước đây, Văn rất hay sang nhà ông T chơi nhưng 2 tháng nay thì không thấy sang chơi nữa. Trong xóm, mọi người đều biết Văn là đứa hư hỏng, cờ bạc, lô đề và cũng từng tham gia nhiều vụ đánh nhau.

"Văn hư hỏng tới mức, bố mẹ Văn đã phải bỏ mặc con mình không muốn quan tâm vì "đã có vợ con nó lo rồi". Trước đây, vợ chồng Văn từng sang Lào làm ăn, nhưng do chơi bời, dẫn đến thua lỗ nên Văn về nước với số nợ vài chục triệu đồng. Bị thúc nợ, Văn đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản", ông T tiết lộ.

Cũng theo ông T, bố của Văn cũng đã tới gia đình ở Thanh Hóa và ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu Oanh. Bố của Văn cũng không bênh vực con trai về hành vi sai trái đó.

Về các khoản tiền điều trị cho nạn nhân Đặng Thi Oanh, hiện tại, gia đình ông T đã phải trả chi phí gần 100 triệu đồng. Đó là toàn bộ số tiền đi vay mượn từ anh em, bạn bè, vì vợ chồng ông chỉ làm nghề cho thuê rạp đám cưới, thu nhập chỉ đủ ăn và nuôi con ăn học. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, gia đình xoay sở không kịp.

Vì bị đa chấn thương nên thời gian nằm điều trị và theo dõi còn lâu dài. Ông T cho hay, chưa biết lúc nào cháu Đặng Thị Oanh được xuất viện. "Nhìn thấy con nằm đó mà tôi căm giận hung thủ lắm", ông T nghẹn ngào.

Trong câu chuyện kể với phóng viên, bà L (thím của nạn nhân Đặng Thị Oanh) cho biết, mấy năm qua, gia đình bà sống ở miền Nam. Mấy tháng gần đây, cô con gái vừa tốt nghiệp đại học ở Nha Trang đang đợi tìm việc làm nên về quê. Vì đi xa đã lâu ngày nên con gái bà L không có nhiều bạn bè. Chính vì vậy, bà L đã xin phép bố mẹ của Oanh cho Oanh lên ngủ cùng con gái bà.

Bà L nghẹn ngào: "Hôm đó, con gái tôi mang chìa khóa cho người cô ở trạm y tế xã. Trước khi đi, có để lại chiếc điện thoại ở nhà cho Oanh. Hai kẻ lạ đột nhập vào nhà, đánh đập, Oanh bị đánh dã man. Lúc ấy, Oanh đang nằm học bài trên giường và nhận diện được những kẻ đó nên chúng ra tay dã man".

Khi mọi người biết sự việc, Oanh đang nằm trên vũng máu sau một lúc quyết liệt chống trả lại hung thủ. Thậm chí, cô con gái bà L khi thấy cảnh tượng hãi hùng như vậy cũng ngất đi vì quá sợ hãi. Tại hiện trường, chiếc điện thoại của con gái bà L đã bị cướp đi.

"Trước khi rơi vào trạng thái hôn mê, Oanh còn kịp nói có 2 người đánh, khi mọi người hỏi có biết đó là ai không, nó còn gật đầu sau đó mới ngất lịm", bà L nói thêm.

>>> Đọc chuyên đề: Bé Ngân 4 tuổi ở Bình Dương bị hành hạ dã man
Thủy Nguyên
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu váy hè bạn nên sắm bởi không chỉ xinh mà còn chẳng sợ lỗi mốt