Anh trai nghịch dại khiến em trai nhiễm trùng nặng

2015-07-06 08:18
- Dù đã trải qua 2 ca phẫu thuật nhưng bé Điệp vẫn trong tình trạng bị nhiễm trùng nặng, việc không ăn uống được khiến sức khỏe cháu bé đang ngày một suy kiệt.
Chỉ còn da bọc xương
Tìm đến khu nhà D của bệnh viện Việt Đức, chúng tôi gặp anh Tướng Văn Sóc (30 tuổi) là cha của cháu Tướng Văn Điệp. Với giọng nói trầm buồn, anh dần kể lại tai nạn của con trai mình. Sáng ngày 11/6, vợ chồng anh Sóc đi làm thủ tục vay vốn ngân hàng. Vì cháu Điệp đang bị ốm nên trước khi đi anh đã dặn dò kỹ người con trai lớn năm nay lên 10 tuổi ở nhà chăm sóc em cẩn thận.
Khi bố mẹ đi vắng, anh trai  Điệp đi bắt cua thì vô tình nhặt được khẩu súng săn. Đứa trẻ 10 tuổi cứ ngỡ rằng đó chỉ là khẩu súng giả nên mang về để chơi đùa với em.
Mang súng về nhà, khi kê súng vào mông xảy ra tai nạn, khiến máu chảy ra nhiều. Quá sợ hãi và hốt hoảng, người anh trai vội lấy khăn bịt vết thương nhưng không cầm được máu, thấy vậy cháu vội chạy đi hô hoán làng xóm để tìm sự giúp đỡ. Cháu Điệp đau đớn nhưng vẫn kiên cường, ôm bụng chạy theo anh, chạy được 100m thì do mất máu quá nhiều khiến cháu ngã gục xuống
Nhớ lại sự việc lúc đó, anh Sóc như vẫn chưa hết bàng hoàng: “Lúc đó, tôi nhận được điện thoại của hàng xóm khiến tôi như rụng rời chân tay không dám tin vào tai mình. Tôi vội chạy về, thấy con đã nằm trên cáng, máu chảy nhiều không cầm được. Lúc đó người tôi nhũn ra, không sao đứng vững được nhưng vì con tôi cố gượng để đưa cháu đến viện”

 

Hiện tại cháu Điệp đang được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức.
Khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, các bác sỹ kết luận cháu Điệp bị thủng bàng quang, đứt niệu đạo, nát hậu môn, rất nguy hiểm cần phải tiến hành phẫu thuật gấp. Để cháu Điệp có thể đi tiểu tiện và đại tiện được, các bác sỹ đã tạo hậu môn nhân tạo ở ngoài bụng cho cháu, tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tạm thời. Tuy nhiên do tình trạng sức khỏe diễn biến theo chiều hướng xấu các bác sỹ khuyên anh Sóc nên đưa con lên bệnh viện tuyến trên.
Ngày 22/6, cháu Điệp được chuyển vào Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng tầng sinh môn bị viêm nhiễm, rỉ nước tiểu. Sau đó vài ngày, các bác sỹ đã tiến hành mổ sau khi thấy cháu Điệp có dấu hiệu bị nhiễm trùng nặng.
Tuy nhiên, do tình trạng ngày một nặng hơn nên ngày 1/7/2015 cháu Điệp được chuyển sang bệnh viện Việt Đức để tiếp tục chữa trị.
Nói về tình trạng của con trai mình, anh Sóc nghẹn ngào: “Suốt quá trình điều trị con tôi không ăn uống được gì, ăn vào lại nôn hết ra. Bây giờ nhìn cháu thì chỉ còn da bọc xương thôi”
Xót lòng bậc sinh thành
Từ ngày cháu Điệp gặp nạn, cũng là bấy nhiêu ngày vợ chồng anh Sóc bỏ hết mọi công việc ở quê để theo con vào viện. Nhìn con đau đớn, gầy xọp đi trông thấy anh chị xót lắm, chỉ mong được chịu đau thay con mà không được.
Đêm nào vợ chồng anh chị cũng trằn trọc không sao ngủ được, cứ nghĩ đến con cùng những đau đớn con phải chịu là nước mắt lại trào ra không sao ngăn nổi.
Xót xa cậu bé bị anh trai nghịch dại bắn thủng hậu môn
Những ngày này anh Sóc luôn lo lắng cho tình trạng sức khỏe của con trai mình.
Để tiết kiệm chi phí và dành tiền lo cho con, mỗi bữa anh Sóc chỉ dám mua một suất cơm hộp 25 nhìn để hai vợ chồng ăn chung. Vốn làm nông nghiệp, cả gia đình chỉ trông vào 3 sào ruộng, nhưng nay cả hai vợ chồng đang ở viện chăm sóc cháu Điệp nên cũng không có ai ở nhà lao động.
Anh Sóc cho hay: “Hai vợ chồng tôi xuống đây hết nên đành gửi cháu lớn cho ông nội nhưng vẫn lo lắm, gọi điện về tôi biết cháu vẫn hay ngồi đầu nhà khóc một mình. Tôi biết cháu không cố ý, bình thường ở nhà hai anh em rất thân thiết. Ban đầu tôi giận con, nhưng sự việc đã rồi có trách cũng không thể thay đổi được gì. Giờ nghĩ lại tôi thấy thương con nhiều hơn là giận
Kinh tế khó khăn nên để lo cho cháu Điệp, anh Sóc phải chạy vạy đi vay mượn khắp anh em bạn bè. Số tiền đóng tại viện cùng những chi phí của gia đình anh tại Hà Nội giờ đã lên đến vài chục triệu. 
Tình trạng của cháu Điệp rất phức tạp nên thời gian điều trị sẽ là cả một quá trình lâu dài, nghĩ đến điều đó anh không biết sẽ bám víu vào đâu bởi đến nay kinh tế gia đình đã kiệt quệ.
Mọi sự giúp đỡ có thể liên hệ SĐT: 01634659278 (anh Sóc - Bố cháu Điệp)
Thùy Linh
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dương Mịch duy trì 3 động tác đơn giản này để có đôi chân dài thon vạn người mê, chị em nên học theo