Cà phê Chủ nhật: Ngoài đường cong nóng bỏng, đàn ông không thấy gì sao?

2014-09-28 13:11
- (Em đẹp) - "Biết kiên nhẫn và tìm vẻ đẹp bên trong, liệu các anh có làm nổi?"
>>> Béo vẫn tự tin với bikini, bạn muốn chứ?

Yêu cái đẹp là chuyện không lạ gì và đó là điều tất yếu trong cuộc sống. Thế nhưng, phản ứng thái quá trước những thứ không được đẹp như hi vọng ban đầu có lẽ là điều không nên. Chuyện hẹn hò cũng vậy, ai chẳng mong làm quen được với một cô gái xinh xắn, nước da trắng ngần hay đôi chân dài miên man. Nhưng nếu cô gái không đạt các tiêu chuẩn đó xuất hiện trước mặt, cánh mày râu sẽ thế nào nhỉ?

"Cà phê Chủ nhật" của Emdep.vn tuần này sẽ đăng tải tâm sự của một cô gái ở Mỹ, sau khi đóng vai một nhân vật béo ục ịch đi hẹn hò với 5 chàng trai. Hẳn là đọc xong cũng khiến cho nhiều chàng trai phải suy ngẫm đấy.


Tôi muốn kể bạn nghe câu chuyện của tôi, về lần thử nghiệm mà đã thực hiện cùng một trang Web hẹn hò. Câu đầu tiên tôi muốn nói là: "Này các anh chàng kia, ngoài những đường cong nóng bỏng, các anh còn biết nhìn cái gì khác không?”.

Tôi vốn là một cô gái không hề xấu, không hề béo, thậm chí những bức ảnh của tôi còn rất gợi cảm. Tôi tự hào về điều đó và đồng ý tham gia thử nghiệm với trang Web hẹn hò ở Mỹ. Họ đăng hình ảnh của tôi lên trang web và chọn lấy 5 anh chàng trẻ trung để bắt đầu một cuộc gặp mặt thực sự ngoài đời.

Chuyện vui diễn ra ở đó và nỗi thất vọng về thái độ của các chàng trai kia cũng bắt đầu từ đó. Vào ngày gặp mặt, tôi được các chuyên gia hóa trang hô biến từ một cô gái mảnh mai thành một cô gái béo, già với chiếc cằm núng nính đầy thịt và cái bụng tròn như trái bóng. Tôi chỉ trang điểm đơn giản, ăn mặc bình thường (đủ để khoe vòng bụng hơn trăm centimet kỳ diệu này) và đến chỗ hẹn gặp các anh chàng.





Dĩ nhiên, thiết bị quay phim được kín đáo giấu vào túi xách để tôi có thể ghi nhận lại mọi phản ứng của họ. Khi tôi vẫy tay, phản ứng đầu tiên của họ là nhìn xung quanh, hi vọng tôi không phải là người mà các anh chàng đó sẽ gặp. Hoặc họ cũng đang mong ở góc nào đó trong quán cà phê có một cô nàng nóng bỏng đang chờ đợi.

Rất tiếc quán không có ai, chỉ có một cô gái béo lên tiếng "tôi là người hẹn gặp các anh mà". Cuộc hội thoại của tôi với 5 chàng trai diễn ra rất ngắn, không quá 30 phút.

Thật là hài hước!

Một người đàn ông lập tức nói luôn anh ta đã kết hôn rồi (với ý để cảnh báo là tôi đừng có hi vọng gì). Một người khác vội hỏi nhà vệ sinh ở đâu, sau đó không hề quay lại. Một chàng trai không hề ngồi xuống ghế, chỉ đứng nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi phán rằng: "Thật ra thì cô còn có cái gì mà được gọi là gợi cảm… Cô có phải đang có bầu không? Tôi không thích bị người khác lừa dối đâu nhé!" Sau đó, anh ta bỏ đi luôn. Một người khác thì bực bội bảo với tôi rằng: "Này hết sức chịu đựng của tôi rồi. Tôi không thể làm gì khác được nữa. Tôi tốn thời gian, tốn xăng đi đến đây, mà cô lại thế này?"

Thật sự tôi cũng không biết nên diễn tả sự tức giận vì bị xem thường như thế nào. Thật may, chỉ duy nhất có một anh chàng kiên nhẫn ngồi lại tiếp chuyện với tôi. Mặc dù, đôi lúc anh ấy cũng không kiềm chế được mà hỏi tôi những câu thiếu tế nhị kiểu như: "Hình như cô rất thích ăn?"

Sự tử tế của anh ấy khiến tôi có chút cảm tình và quyết định nói thật. Anh ấy không thể hiện gì nhiều khi biết sự thật và chỉ hỏi tôi rằng: "Ồ, vậy ra là cô không hề béo? Chuyện này thú vị đây".

Thế đấy! Này các chàng trai, các anh nhỏ mọn vậy sao?

Các anh lại thể hiện thái độ thiếu lịch sự đến mức tối thiểu với một cô gái. Chỉ vì cô ta béo và không xinh đẹp như trên ảnh. Hãy tử tế hơn đi nhé!

Dù tôi hay người khác có béo, các anh cũng thể hiện lịch sự vừa đúng tầm chứ. Đừng để các cô gái bị béo càng thêm tự kỷ hay buồn rầu. Và nhân tiện, tôi cũng muốn kể để các anh biết, phụ nữ chúng tôi rộng lượng như thế nào.



Trang Web hẹn hò ở Mỹ mà tôi tham gia đã làm cuộc thí nghiệm tương tự khi để 5 cô gái gặp 1 chàng trai. Anh chàng này cũng được hóa trang thành một ông thừa cân. Hầu hết các chị em đều cư xử nhã nhặn, họ chỉ nói rằng: "Ồ anh không giống như hình ảnh, hình như anh tăng cân nhỉ?" 5 chị em đó đều ngồi lại cho đến kết thúc buổi hẹn, thậm chí 3 người còn vui vẻ hẹn gặp anh ấy để gặp thêm vào một lần khác, 1 người còn trao nụ hôm tạm biệt.

Biết kiên nhẫn và tìm vẻ đẹp bên trong, liệu các anh có làm nổi?

Bảo Ái
(Dịch theo TB)
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chế độ ăn kiêng trong 3 giai đoạn giúp bạn gái béo ục ịch sở hữu thân hình thon gọn, nuột nà