Có con nhỏ, hãy chọn du lịch tại chỗ

2014-07-02 20:42
- (Em đẹp) – Ý tưởng bắt nguồn từ chuyến đi Hạ Long – Tuần Châu năm ngoái của gia đình mình.
Trước khi có con, hai vợ chồng mình đều thích đi chơi, chồng lại hay đi công tác nên rất thường cho vợ “bám càng” theo cùng mỗi dịp cuối tuần. Đến khi có con, tới khi con tròn 7 tháng , “quen chân”, cả nhà lại “tha lôi” nhau đi. Nhưng đúng là từ khi có cái đuôi đi theo, mọi chuyện thay đổi rất nhiều. Đơn cử như năm ngoái, cả nhà đi du lịch cùng cơ quan chồng ở Hạ Long, lúc đó bé nhà mình được 9 tháng. Trong suốt 3 ngày 2 đêm của chuyến đi, hầu như cả gia đình nhà mình chỉ quanh quẩn ở khách sạn và mấy địa điểm vui chơi gần gần. Còn những chuyến đi thăm động, tắm biển của đoàn đều không thể tham gia vì thời gian không phù hợp với trẻ nhỏ, thời tiết nắng nóng, sợ con sẽ ốm. Thành ra buổi chiều hôm trước khi về Hà Nội, chồng mình còn thốt lên “Nhà mình tắm biển...trên bờ vợ nhỉ, may được cái bể bơi và sân tennis kéo lại”. Nghe chồng nhận xét thế mình bỗng nhiên nảy ra ý tưởng “ô, sao mình không đi du lịch ở...Hà Nội luôn nhỉ!.”

Từ lúc đó, mình bắt đầu nghĩ về những kỳ nghỉ ngay gần nhà

Và từ thời điểm "phát minh" ra ý tưởng đó, tính đến nay, nhà mình đã thực hiện 3 tour du lịch tại chỗ như thế và cả gia đình đều khá hài lòng . Mô hình kiểu du lịch tại chỗ của nhà mình thường là chọn 1 khách sạn hoặc resort gần và tại Hà Nội ( trong vòng bán kính trong vòng 20-30km) có đầy đủ tiện nghi như sân chơi, bể bơi, sân thể thao (tenis, golf…), không gian thoáng đãng, mát mẻ, dễ chịu. Cả nhà cùng đến đó nghỉ ngơi, vui chơi và thư giãn, thong dong từ 2-3 ngày. Qua những chuyến đi như vậy, mình nhận thấy kiểu du lịch có rất nhiều ưu điểm đối với những gia đình trẻ, có con nhỏ như nhà mình.

Tránh mệt mỏi, tiết kiệm chi phí đi lại

Đây có lẽ là ưu điểm lớn nhất của loại du lịch này. Khi nhà có con nhỏ, ngay cả bạn có đi du lịch ở nơi khác thì vẫn phải chọn những khu resort hoặc khách sạn tiện nghi một chút để đảm bảo sức khỏe cho em bé. Bên cạnh đó, khi con còn nhỏ thì việc trải nghiệm những danh lam thắng cảnh hay các món ăn đặc sản cũng bị hạn chế (như ví dụ nhà chị gái mình, đợt vừa rồi cả gia đình đi Phú Quốc song cũng không dám tắm vì cháu mình mới 1,5 tuổi, lại ở chỗ biển sóng quá to, thành ra cũng chỉ chơi loanh quanh, nghỉ ngơi rồi về). Chính vì thế thay vì đi quá xa cũng chỉ để tận hưởng những điều kiện của một khu resort tiện nghi thì việc mình chọn ở ngay tại khu ở Hà Nội thực sự là rất hợp lý trong hoàn cảnh của gia đình.

Vẫn rất thú vị, không sợ nhàm chán

Lần thứ nhất nhà mình đi du lịch cách nhà….6km, tại một khách sạn 5 sao trên Hồ Tây. Chiều thứ 6, sau giờ làm, 2 vợ chồng mình qua trường mầm non đón con đến khách sạn luôn (quần áo, đồ đạc mình chuẩn bị từ tối hôm trước để sẵn trong cốp xe). Check in xong cả nhà về phòng, nghỉ ngơi, tắm táp một chút rồi lái xe ra một nhà hàng Tây Ban Nha gần đó ăn tối. Quay trở về khách sạn thì bé con đi ngủ, 2 vợ chồng ra ban công trò chuyện, uống cà phê tới khuya. Thảnh thơi và thư giãn vô cùng.

Sáng thứ 7 cả nhà đợi bé con dậy, uống sữa rồi đi bơi, ăn sáng, chơi loanh quanh trong khách sạn là hết buổi sáng. Ăn trưa xong, cả nhà nghỉ ngơi tới 4h chiều (bé con nhà mình vẫn đang duy trì giấc ngủ trưa kéo dài 3 tiếng). Sau bữa phụ của con, 3 người ra bãi đá sông hồng chơi tới chiều tối thì về khách sạn tắm táp và tới một nhà hàng Thái ăn tối. Sau bữa tối cả nhà đi ăn kem, cà phê ở khu Hồ Tây rồi về nghỉ.

Lần đầu tiên kể từ khi có bé, 2 vợ chồng lại mới thong dong cà phê tối ở Hà Nội
(Ảnh: Độc Phong)

Sáng chủ nhật tương tự như sáng thứ 7 vì bé nhà mình rất thích chơi dưới nước. Tới trưa, cả nhà trả phòng khách sạn, đi ăn buffet ở ngoài rồi về nhà. Chi phí cho chuyến đi khoảng 3,5 triệu (2 triệu tiền phòng cho 2 đêm vì mình có coupon giảm giá, 1,5 triệu cho tiền ăn, tiền đi lại không mất nhiều nên không tính), rẻ hơn khá nhiều so với những lần đi du lịch trước đó ở các nơi khác với điều kiện tiện nghi tương tự. Mà vợ chồng mình lại không hề thấy nhàm chán, lý do là ở Hà Nội nhưng cả 2 đều chưa bao giờ lưu lại khách sạn đó, đi ăn những nhà hàng đó nên cảm giác vẫn khá mới lạ và tuyệt vời.

Trải nghiệm khác biệt ở chốn quen thuộc

Điều này mình thấy quá đúng, có đi du lịch kiểu như thế mà vợ chồng mình mới được ngắm cảnh một Hà Nội trên cao ở Hồ Tây, được thảnh thơi nhẩn nha ngắm phố phường Hà Nội cùng bé con mà không vội vã về nhà cơm nước con cái, được hỏi nhau “chồng ơi, tối nay mình ăn ở đâu” ở tại chính “nhà” mình. Mấy ai đi du lịch mà cảm thấy tự tin và “hiểu biết” ở nơi xa lạ đâu chứ…Và với chính vợ chồng mình, tình cảm cũng được “hâm nóng” lên rất nhiều vì chẳng phải lo lắng, băn khoăn điều gì, chỉ có nghỉ ngơi, tận hưởng và thoải mái (điều này không có được khi cả nhà đi chơi xa vì phải băn khoăn đủ thứ, lo con ốm vì thay đổi môi trường, thời tiết, lo đường đi nước bước, lo chuẩn bị…)

Bé con nhà mình cực kỳ thích bể bơi của khách sạn, vừa sạch, đẹp lại  khá vắng
(Ảnh minh họa)
Với mình đây là lần đầu tiên mình cảm thấy thực sự được đi du lịch, được tận hưởng, được thảnh thơi kể từ khi sinh con. Do không mất thời gian đi lại nên cả nhà rất khỏe, lại có cả 1 buổi chiều chủ nhật nghỉ ngơi. Chính vì những ưu điểm này mà từ năm ngoái tới nay cả nhà mình đã đi 3 lần (lần thứ 2 ở 1 khu resort trên đường Láng Hòa Lạc, lần thứ 3 ở ngay khu phố cổ). Nếu gia đình bạn cũng đang có con nhỏ, hãy thử trải nghiệm hình thức này một lần xem sao.

Lan Chi
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Yêu thì chung thủy 1 người, crush thì 4 anh cho đủ 1 lốc sữa chua