Cuộc sống có phải vô nghĩa? Bạn sẽ thay đổi suy nghĩ sau khi đọc 4 câu chuyện này

Lam Giang 2023-09-03 10:53
- Chỉ khi gặp biến cố chúng ta mới biết cuộc sống quý giá biết bao, ý nghĩa đến nhường nào.

Đời người không ai tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử. Con người ta cứ thế rồi tuân theo quy luật của vạn vật đến rồi đi mà cho rằng cuộc sống vô nghĩa, đến lúc chết đi không còn ai nhớ mặt đặt tên.

Thế nhưng cuộc sống vô nghĩa hay do chính chúng ta không hiểu được ý nghĩa của nó?

Cuộc sống có phải vô nghĩa, đọc ngay 4 câu chuyện ngắn này

Sống để yêu thương cha mẹ

Người xưa kể lại rằng có một bà mẹ ngày nào cũng điên cuồng chạy bên bờ sông Dương Tử, cố gắng tập thể dục với hy vọng có thể giảm cân nhanh chóng để hiến gan cho con trai mình. Người mẹ nói rằng: "Con khỏe mạnh, cả nhà bình an là mong muốn lớn nhất của tôi".

Người cha mẹ nào cũng hết lòng yêu thương con cái, mang nặng đẻ đau, vất vả nuôi dưỡng chỉ mong con có cuộc sống bình an. Thậm chí lúc già nua họ vẫn không ngừng lo lắng cho con cái từng bữa ăn, giấc ngủ... Có không ít người cho rằng việc cha mẹ yêu thương, nuôi nấng con cái là trách nhiệm, nghĩa vụ. Đúng vậy, họ là cha mẹ, gia đình của bạn, vậy còn bạn thì sao? Bạn có từng nghĩ rằng bản thân mình cũng cần phải có trách nhiệm yêu thương, chăm sóc cha mẹ hay sau khi đã trưởng thành, có thể bay cao bay xa thì quên mất bậc sinh thành?

Hãy nhớ rằng chẳng ai yêu ta một đời, ai cũng thương ta một thời rồi thôi. Chỉ có cha mẹ một đời yêu thương con trẻ, bao bọc, chở che. Thời gian vô tình, vận mệnh vô thường, khi còn có thể hãy yêu thương trân trọng cha mẹ để sau này không phải hối hận.

Sống có trách nhiệm với con cái

Vẫn có câu rằng: "Có con rồi mới thấu lòng cha mẹ" quả thật không sai. Khi làm con, bạn trách cha mẹ không hiểu mình, can thiệp quá nhiều vào cuộc đời mình. Chỉ đến khi có con cái, làm cha mẹ mới hiểu rõ lòng con thương, lo lắng cho con đến nhường nào.

Có câu chuyện rừng Fugui là cậu ấm trong một gia đình địa chủ giàu có nhưng chính anh ta đã hủy hoại tất cả, tán gia bại sản vì thói quen cờ bạc, đàn đúm ăn chơi.

Khi nghèo khó, Fugui phải làm rất nhiều việc để nuôi sống gia đình như múa rối trên đường phố, làm thuê cuốc mướn... Điều khiến ông đau lòng hơn cả là con gái mất ngay sau khi sinh con, cháu trai trở thành hy vọng sống của ông.

Fugui cố gắng làm việc và dạy dỗ cháu trai nên người. Ông cũng dạy cháu cách sống tốt, làm người tử tế, chăm chỉ, cần cù, tiết kiệm.

Thế mới nói cha mẹ là gốc rễ, là chỗ dựa tinh thần cho các con. Cha mẹ ở đâu con cái sẽ quay về đó. Khi đã làm cha mẹ, hãy có trách nhiệm và suy nghĩ kỹ, đừng chỉ vì nghèo khó, áp lực, thất bại mà tính đến bước đường ly hôn làm tổn thương đến các con.

Cuộc sống có phải vô nghĩa, đọc ngay 4 câu chuyện ngắn này

Sống là để thử thách chính mình

Gan Yu là một nhân viên trạm thủy điện. Có một trận động đất lớn ở Tứ Xuyên, Gan Yu bị mắc kẹt trong một khe núi vô cùng nguy hiểm. Anh mất liên lạc với bên ngoài suốt hơn 10 ngày. Lúc người dân tìm thấy Gan Yu, anh bật khóc như một đứa trẻ. Nhớ lại những ngày bị mắc kẹt, anh kể rằng đã nhớ lại các câu chuyện trong cuốn sách "Sinh tồn trong hoang dã" và biết rằng có nước trong rêu, hái các loại quả để làm lương thực.

Chỉ khi gặp biến cố chúng ta mới biết cuộc sống quý giá biết bao, ý nghĩa đến nhường nào. Sống thật sự là một thử thách và tất cả chúng ta đều phải trải nghiệm từng ngày để nâng cao kỹ năng của chính mình.

Sống để giúp đỡ người khác

Trên đời không phải ai cũng là người tốt, ai cũng tuyệt vời, mỗi người như một hòn đảo nhỏ biệt lập cần được tiếp xúc với xã hội, giao tiếp với bạn bè, người thân.

Feng Menglong - nhà văn thời nhà Minh, từng viết về người đàn ông tên Liu De. Liu De và vợ cùng làm việc ở bến cảng và không có con cái. Người ngoài cho rằng vợ chồng Liu De không có con cái nên sau này già nua không có ai chăm sóc nhưng anh không mảy may quan tâm. Vợ chồng Liu De chăm chỉ làm việc, giúp đỡ những người khó khăn, yếu thế xung quanh. Khi về già, họ nhận nuôi hai thanh niên mồ côi cha mẹ và để lại toàn bộ của cải cho các con. Những người con cũng rất có trách nhiệm, yêu thương cha mẹ.

Vì thế hãy cứ sống vui và đón nhận từng thời khắc của cuộc đời nhé!

Lam Giang (Tổng hợp)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hóa ra để có vóc dáng đẹp Huyền Lizzie đã chăm chỉ luyện tập như thế này!