Cách tốt nhất để đối xử với bản thân: Hãy tận dụng tốt 3 điều này

Lam Giang 2023-09-24 09:57
- Có câu nói rằng: "Cuộc đời là một hành trình, không phải là một cuộc chạy đua về đích".

Trong cuộc sống chúng ta sẽ luôn gặp rất nhiều loại người, nếu chúng ta mù quáng dùng đôi mắt của mình để đo lường người khác thì bất cứ ai chúng ta gặp cũng sẽ trở thành hạt cát mà thôi.

Một người thật sự mạnh mẽ có thể thay đổi ý định và nhìn bầu trời cách xa hàng nghìn dặm. Như Russell đã nói: "Khi hoa hồng và hoa nhài cùng nở, khu vườn sẽ mang một vẻ đẹp độc đáo".

Sự huy hoàng của thế giới cần được nhìn nhận bằng con mắt sáng suốt để chúng ta trưởng thành hơn. Ba tấm gương dưới đây là công cụ sắc bén ai cũng nên có trên đường đời, giúp chúng ta soi sáng đôi mắt:

Hãy nhìn mọi người qua kính lúp và giữ cho mình trạng thái vui vẻ

Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống này chưa: Tôi cùng bạn bè đến một nhà hàng dùng bữa, khi đối diện với thái độ thờ ơ, thiếu kiên nhẫn của người phục vụ, tâm trạng vui vẻ của bạn lập bức biến mất, chỉ còn lại sự im lặng, chán chường.

Cuối tuần đi chơi cùng gia đình, bạn gặp phải những đứa trẻ nghịch ngợm và bị bố mẹ mắng cả ngày. Bạn mất hết hứng vui chơi còn truyền năng lượng tiêu cực cho cả gia đình.

Những điều này chắc hẳn ai cũng gặp hàng ngày. Bạn có biết rằng chúng ta đều để ý quá nhiều đến khuyết điểm của người khác khiến bản thân bị mắc kẹt trong cảm xúc tồi tệ. Hãy dùng kính lúp để tập trung vào điểm mạnh của người khác.

Cách tốt nhất để đối xử với bản thân: Hãy tận dụng tốt 3 điều này

Dân gian vẫn lan truyền câu chuyện rằng Tăng Quốc Phàm có một người đồng hương tên là Giang Trung Nguyên. Người này chỉ biết ăn uống, bài bạc, ham tửu sắc, cờ bạc, là kẻ lưu manh nên không ai thích.

Thế nhưng Tăng Quốc Phàm lại khen Giang Trung Nguyên là người hào hiệp.

Hóa ra khi người bạn cùng lớp qua đời vì bệnh tật, Giang Trung Nguyên hết lòng lo việc tang lễ.

Thầy của ông bị bệnh nặng và qua đời trên đường về quê, dù sống trong cảnh nghèo khó nhưng ông vẫn mua quan tài về chôn cất đàng hoàng.

Tăng Quốc Phàm nhìn thấy điều này, từ đó rất ngưỡng mộ. Tăng Quốc Phàm đã đưa Giang Trung Nguyên vào quân đội. Ông hăng say làm việc, trở thành người tiên phong trong quân đội, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng Hải quân sông Dương Tử.

Nếu luôn nhìn vào khuyết điểm của người khác, không thích cái này cái kia thì sẽ trở nên cáu kỉnh, tức giận, đi đến đâu cũng đầy mâu thuẫn. Hãy học cách đánh giá cao điểm mạnh của người khác, bạn có thể hiểu và tôn trọng người khác tốt hơn đồng thời tăng thêm hạnh phúc và sự hài lòng cho chính mình.

Có một câu nói rất hay rằng: “Dùng mắt để nhìn khuyết điểm của người khác, dùng trái tim để tìm điểm mạnh của người khác”.

Với một trái tim bao dung và một chiếc kính lúp để khám phá những ưu điểm của người khác, bạn có thể khám phá thêm vẻ đẹp và sống một cuộc sống hạnh phúc, lạc quan.

Nhìn mọi người qua lăng kính nhưng hãy liên kết mọi việc

Bạn có nhớ Anna trong bộ phim "All or Nothing" không? Là một người mẫu nổi tiếng, cô có nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp nhưng vì quá tin người, Anna dần rơi vào bẫy lộ ảnh riêng tư, có thể mất hết tất cả từ công việc, danh tiếng, hình ảnh.

Khi sự nghiệp của cô đang ở thời điểm xuống dốc, bạn bè không chỉ giúp cô thoát khỏi rắc rối khi chụp ảnh riêng tư mà còn giúp cô trả 30.000 nhân dân tệ tiền bồi thường thiệt hại. Những tưởng đây là vị cứu tinh của Anna nhưng chính người bạn này đã dụ dỗ cô đến một địa điểm khiến cô suýt chết.

Tục ngữ có câu: "Thà ít bạn còn hơn". Đừng dễ dàng bày tỏ sự chân thành của mình, bộc lộ hết tâm tư tình cảm khi chưa chắc chắn về đối phương. Việc vô tình kết bạn xấu còn khủng khiếp hơn nhiều so với việc không có một người bạn nào cả.

Một số người có thể có vẻ thân thiện và tốt bụng, ăn nói chân thành và quan tâm nhưng đằng sau họ có thể có ý đồ xấu xa.

Một số người có thể tỏ ra lạnh lùng và thu mình, bề ngoài không cười và không giỏi thể hiện bản thân nhưng trái tim họ có thể tràn đầy sự ấm áp và cảm xúc chân thật.

Cách tốt nhất để đối xử với bản thân: Hãy tận dụng tốt 3 điều này

Tiếp xúc với người xấu sẽ tiêu hao năng lượng, không có ích lợi gì cho thể xác và tinh thần, thậm chí có thể bị thương bởi những mũi tên ẩn giấu của người đó.

Giao tiếp với người tốt có thể tránh được những tổn thương không và thậm chí họ sẽ giúp đỡ khi cần thiết.

Vì thế đừng chỉ nhìn người khác qua vẻ bề ngoài. Chỉ khi nào hiểu rõ, nhìn thấu bên trong của họ chúng ta mới tìm được những người bạn thật sự đáng tin cậy.

Năm 2011, Gao Xiaosong bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu, trùng với thời điểm đang quảng bá cho bộ phim do anh đạo diễn. Vì không thể tham dự sự kiện nên anh chỉ có thể gọi điện cho từng người bạn trong ngành với hy vọng sử dụng nền tảng của những người nổi tiếng để sự kiện. Tuy nhiên, chỉ có một người tên là Hàn Hàn đến tham dự, những người khác đều không xuất hiện vì sợ liên lụy.

Hàn Hàn dù lúc đó không có ở Thượng Hải nhưng khi nhận được điện thoại đã vội vàng từ Sơn Đông về Thượng Hải để tham gia sự kiện.

Bạn không thể biết độ sâu của nước nếu không thử nó và bạn sẽ không thể biết được phẩm chất của con người nếu không có tình bạn. Khi còn trẻ, chúng ta luôn thích kết bạn nhưng khi đã trưởng thành mới hiểu rõ chỉ cần ít bạn bè mà chân thành còn hơn có nhiều mà giả dối, chất lượng luôn giá trị hơn số lượng.

Nhìn mọi người qua lăng kính góc rộng và tìm ra cách sống của riêng mình

Tôi từng đọc được câu nói rằng: "Cuộc đời là một hành trình, không phải là một cuộc chạy đua về đích".

Khi chúng ta bận rộn với những gì trước mắt và bị ám ảnh bởi mảnh đất nhỏ bé của riêng mình, chúng ta rất dễ bị láche mắt, không nhìn thấy núi. Nhìn mọi người bằng ống kính góc rộng có nghĩa là bạn có thể mở rộng tầm nhìn của mình để nhìn thấy một thế giới tuyệt vời khác.

Hong Chenlin không chỉ là một vũ công chuyên nghiệp mà còn là giáo viên của một trường dạy múa. Thế nhưng một tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến cô bị liệt nửa người và không bao giờ có thể nhảy được nữa.

Sau mười năm im lặng, cô bắt đầu "khiêu vũ" trở lại sau khi xem video của người khác trên mạng. Sau đó cô mới nhận ra rằng ngay cả khi không có chân, cô vẫn có thể khiến mình nhảy múa trở lại. Để trở thành giáo viên dạy nhảy một lần nữa, Hong Chenlin cố gắng luyện tập mỗi ngày.

Cô nói: “Tôi có thể theo đuổi ước mơ của mình ngay cả khi phải ngồi xe lăn". Ngày nay, Hong Chenlin ngoài việc lấy lại khả năng khiêu vũ còn mở khóa được những kỹ năng mới như nấu ăn và làm việc nhà.

Cách tốt nhất để đối xử với bản thân: Hãy tận dụng tốt 3 điều này

Bạn biết không, giới hạn duy nhất trong cuộc đời bạn là những giới hạn bạn đặt ra cho chính mình. Nếu bạn cảm thấy cuộc sống thật nhàm chán và không có mục tiêu thì rất có thể bạn đang rơi vào trạng thái tê liệt, sống trong vũng nước tù đọng. Khi chúng ta mở rộng tầm nhìn và không bị giới hạn bởi những thứ trước mắt, chúng ta có thể vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại và tìm ra cách sống mà mình thích.

Cũng giống như Đặng Tiểu Mỹ, một nhân viên bảo vệ ở độ tuổi 50, sau khi được một giáo viên người mẫu truyền cảm hứng, cô đã chăm chỉ rèn luyện cơ thể vào thời gian rảnh rỗi, tham gia nhiều sàn catwalk và thậm chí còn giành được giải thưởng cao trong các cuộc thi người mẫu.

Trong cuốn "Thức tỉnh nhận thức" có đề cập rằng vì mối chúng ta có môi trường sống khác nhau, trải nghiệm khác nhau, kiến thức khác nhau nên khi nhìn vào cùng một vấn đề chúng ta sẽ tiếp nhận, đánh giá khác nhau.

Cũng như hoa nở theo nhiều cách khác nhau và con người cũng vậy. Khi gặp người không tốt, hãy học cách dùng kính lúp để soi ra những điểm sáng của họ, đừng lo lắng về những chuyện vụn vặt.

Cố ý thể hiện lòng tốt với người khác và học cách nhìn mọi người qua lăng kính, để tránh bị tổn thương, mắc sai lầm và kết bạn xấu, đồng thời có được những người bạn thực sự đáng tin cậy.

Lam Giang (Tổng hợp)

Ảnh: Sưu tầm

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

15 phút tập săn cơ buổi sáng