Xúc động khoảnh khắc nước mắt rơi, chàng trai quỳ gối tạm biệt bà trước ngày lên đường nhập ngũ

2023-02-07 17:59
- Người bà không giấu được sự xúc động khi cố gắng lau nước mắt khi cháu tạm biệt trước khi nhập ngũ.

Hôm nay, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức ngày hội giao nhận quân 2023. Với những tân binh trẻ, lần xa nhà kéo dài 2 năm này khiến họ không khỏi xúc động. Nhiều bạn lần đầu rời xa vòng tay cha mẹ, vợ con không giấu được những giọt nước mắt. Người lên đường nhập ngũ hay người thân ở lại đều bịn rịn và quyến luyến không rời.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về một nam tân binh đã có hành động đặc biệt trước khi tham gia ngày hội giao nhận quân. Chàng trai trẻ quỳ gối tạm biệt người bà đã già yếu đang ngồi trên giường. Anh chàng sợ rằng, lần lên đường nhâp ngũ 2 năm này, khi kết thúc nghĩa vụ quân sự thì bà không còn nữa.

Cảnh chàng trai rơi nước mắt, quỳ gối khiến cụ bà cũng không cầm được nước mắt. Những người xung quanh nghẹn ngào và mong muốn cháu trai an ủi bà. Hai bà cháu nắm tay nhau mà đôi mắt đỏ hoe, có lẽ ai đã trải qua mới thấu hiểu. 

Xúc động khoảnh khắc nước mắt rơi, chàng trai tạm biệt bàquỳ gối tạm biết bà trước ngày lên đường nhập ngũ

Khoảnh khắc xúc động đó đã nhận được hàng ngàn lượt like và chia sẻ trên mạng. Nhiều cư dân mạng chúc chàng trai sẽ vững vàng, hoàn thành trách nhiệm với Tổ quốc, lúc trở về bà cháu đoàn tụ chắc chắn sẽ rất vui mừng. 

Cư dân mạng Đạt Tiều viết: "Chia ly từ biệt không phải ai cũng muốn. Trải qua mới thấu hiểu cảm giác. Cố gắng lên chàng trai, gia đình là động lực để ta hoàn thành trách nhiệm".

Xúc động khoảnh khắc nước mắt rơi, chàng trai tạm biệt bàquỳ gối tạm biết bà trước ngày lên đường nhập ngũ

Cư dân mạng Mai Tiến Dũng nhớ lại: "Năm 2020 mình cũng vậy. Cả nhà tiễn mình lên xe và chỉ có mỗi bà nội ở nhà. Mình đi được hơn 4 tháng thì xin đi học gần nhà nên bà cùng gia đìnhvào thăm duy nhất lần đó trúng đợt dịch Covid, nhưng là mình được tạo điều kiện về phép đợt 2 và đó cũng là ngày gia đình mình làm 21 ngày cho bà. Kể từ đó mình chẳng bao giờ được gặp bà nữa".
"Đi nghĩ vụ ko lo cái gì chỉ nghĩ lo đến gia đình mình thì lại rơi nước mắt", cư dân mạng Vũ Phương bày tỏ.

Hôm qua 6/2, nhiều hình ảnh xúc động trong ngày giao nhận quân cũng được chia sẻ. Trong đó, có câu chuyện của tân binh Vũ Tiến Đạt, sinh năm 2001 ở phường Nghĩa Dũng, Ba Đình, Hà Nội. Trước khi lên xe, Đạt ôm đứa con nhỏ mới 9 tháng tuổi, cho bé bú bình sữa rồi dặn dò vợ trẻ.

Hình ảnh xúc động tân binh Vũ Tiến Đạt tạm biệt con gái (Ảnh: Thể Thao Văn Hóa).

Được biết, vợ chồng Đạt mới cưới nhau được hơn 1 năm. Con gái còn nhỏ, song vì trách nhiệm với Tổ quốc, Đạt vẫn lên đường nhập ngũ.

Chia sẻ trên tờ Thể Thao Văn Hóa, Đạt bày tỏ: "Ai xa gia đình cũng buồn vậy cả thôi, nhưng khoác trên vai màu áo lính mình phải rắn rỏi, 2 năm cũng không phải quá lâu. Dù vậy, vẫn biết đi là sẽ về nhưng đã có con nhỏ mà chia xa như vậy sẽ rất nhớ nhung, rất khó khăn để vượt qua ở thời gian đầu".

Giây phút quyến luyến, mẹ và vợ của tân binh Vũ Tiến Đạt không giấu được những giọt nước mắt. Đôi mắt ai cũng đỏ hoe nhưng sau 2 năm nhập ngũ, Đạt sẽ trở về và chắc chắn là người đàn ông trụ cột của gia đình nhỏ đầy vững chải hơn.

Ngọc Anh 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng cô gái nào ngốc nghếch cứ thương mãi một người chắng sợ mất mình