Xúc động hình ảnh chiến sĩ công an đứng nhìn con gái nhỏ từ khoảng cách 10m và cuộc nói chuyện ít phút sau hơn 1 tháng xa nhà

2021-08-09 15:25
- Đại uý Nguyễn Văn Sang (trưởng Công an xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) nhớ, thương con, nhưng anh luôn xác định nhiệm vụ của bản thân trong công tác chống dịch.

Những ngày này, lực lượng tuyến đầu từ bác sĩ, y tá, điều dưỡng cho đến công an, quân đội đều thầm lặng cống hiến để chung tay trong nỗ lực chống dịch. Điều đó cũng có nghĩa là họ phải chấp nhận bớt thời gian dành cho gia đình hoặc không về nhà để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ tốt nhất và giữ an toàn cho người thân.

Mới đây, cư dân mạng xúc động trước hình ảnh một chiến sĩ công an đứng từ xa nhìn con mà không dám vào nhà hay lại gần. Theo những người chia sẻ hình ảnh, đó là đại uý Nguyễn Văn Sang, trưởng Công an xã An Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre về thăm vợ con.

Được biết, hơn một tháng nay, anh Sang cùng đồng đội ứng trực 100% quân số nên không về nhà được. Nhân lần đi công tác mới đây, anh tranh thủ ghé qua nhà, nhưng chỉ nói chuyện với con từ xa và cũng không tiếp xúc với ai trong gia đình. Nhiều cư dân mạng xem xong hình ảnh đã không giấu được sự xúc động. 

 Đại uý công an chỉ dám đứng từ xa nhìn con: '

Hình ảnh đại uý Nguyễn Văn Sang đứng từ xa nhìn con gái.

Trò chuyện với chúng tôi, đại uý Nguyễn Văn Sang cho biết, hình ảnh được vợ anh chụp khi đứng sau lưng con gái. Đó là lần về thăm nhà của anh diễn ra hôm thứ 7 (7/8/2021). 

"Trên đường đi công tác, tôi ghé qua nhà. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho bố mẹ, vợ và con gái, tôi chỉ đứng từ xa để nói chuyện với con. Lúc đầu, con gái tôi định chạy ùa ra, nhưng tôi không cho phép. Bé thấy ba từ xa nên rưng rưng, còn nói ba đứng ra ngoài sáng để con nhìn ba rõ hơn", anh Sang kể lại giây phút 2 ba, con gặp nhau.

Theo lời đại lý Nguyễn Văn Sang, trong khoảng thời gian hơn 1 tháng qua, anh chưa có dịp về nhà, thăm vợ, con. Vợ anh cũng là chiến sĩ trong ngành, không phải đi chống dịch nhưng thấu hiểu sự vất vả của chồng nên rất thông cảm. Chị vừa chu toàn công việc ở cơ quan, vừa chăm sóc con để chồng yên tâm công tác trong mùa dịch. Vợ chính là hậu phương vững chắc để đại uý Nguyễn Văn Sang hoàn thành nhiệm vụ được giao 

"Hai ba con tôi chỉ nói chuyện được 10 phút, vì ô tô đang chờ nên phải đi ngay. Cuộc nói chuyện ngắn nhưng vơi được nỗi nhớ con. Để đảm bảo an toàn cho con và gia đình, tôi đứng ở khoảng cách 10m rồi 2 ba con nói chuyện", anh Sang cho hay.

Những ngày này, công việc của lực lượng công an bận rộn hơn. Anh Sang luôn đặt trách nhiệm với công việc, phòng chống dịch cùng giữ trật tự và cuộc sống yên bình của bà con nhân dân lên trên hết. Tuy vậy, những lúc được nghỉ, anh cũng gọi điện về cho vợ để hỏi tình hình, nói chuyện với con.

"Nhìn từ xa, tôi rất thương con"

"Nhìn từ xa, tôi rất thương con. Nhưng tính chất nhiệm vụ như vậy, bản thân phải cố gắng, hoàn thành tốt trách nhiệm được giao, động viên vợ con và gia đình", đại uý Nguyễn Văn Sang chia sẻ.

Vào công tác trong ngành công an từ năm 2007, trải qua nhiều nhiệm vụ và được tôi luyện bản lĩnh, đại uý Nguyễn Văn Sang luôn nỗ lực hết mình vì công việc. Trước đây, từng có nhiều lần đi công tác, nhưng chỉ kéo dài 3-4 ngày, chưa bao giờ xa gia đình hơn 1 tháng như hiện tại. 

"Ngoài đảm bảo công tác an ninh, trật tự, tôi còn đi kiểm tra các chốt trên địa bàn xã. Hiện tại, xã có 3 chốt, trong đó có 2 chốt phong toả vì có các ca F1, F2. Tôi còn là thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã, tham gia công tác truy vết", đại uý Nguyễn Văn Sang chia sẻ.

Biết được sự vất vả của những chiến sĩ như đại uý Nguyễn Văn Sang, những ngày này, bà con ở xã An Hiệp (Châu Thành, Bến Tre) cũng gửi tặng các nhu yếu phẩm. Sau giờ trực, các chiến sĩ công an thay nhau nấu ăn để đảm bảo sức khoẻ cho cuộc chiến chống dịch.

Hình ảnh đại uý Nguyễn Văn Sang nhìn con từ xa, ghé thăm nhà trong giây lát là một trong số hàng ngàn người ở tuyến đầu đang âm thầm cống hiến. Họ hi vọng dịch bệnh sớm được đẩy lùi để về đoàn tụ với gia đình, mọi người được trở lại cuộc sống bình thường như trước đây. Bản thân mỗi chúng ta ở nhà nhiều hơn, nghiêm túc thực hiện 5K, thực hiện tốt quy định về giãn cách cũng chính là góp phần tiếp thêm sức lực cho các chiến sĩ ở nơi tuyến đầu.

Anh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 con giáp hào phóng, không ngại thử thách bản thân, hậu vận giàu sang, viên mãn, thóc lúa đầy bồ