Xúc động cảnh cô hiệu phó phát biểu trước sân trường không có một ai, nhiều phụ huynh thương đến 'nước mắt cứ chảy ra'

2021-09-05 10:50
- Cô hiệu phó Văn Thuỳ Dương đã chia sẻ hình ảnh làm nhiều người xúc động khi đứng phát biểu trước sân trường không có một học sinh nào.

Lễ khai giảng online năm nay thực sự là điều đặc biệt với học sinh và phụ huynh. Với thầy cô giáo, đâycũng là điều chưa từng có. Nhiều giáo viên cho biết, từ khi còn là học sinh đến khi làm công tác giảng dạy mấy chục năm, chưa bao giờ có một lễ khai giảng như vậy. 

Trong bối cảnh dịch bệnh như hiện nay, ngoài theo dõi chương trình khai giảng phát trực tiếp từ một điểm trường tới học sinh khắp nơi thì các trường cũng có những cách thức tổ chức khai giảng online đặc biệt. 

Mới đây, cô giáo Văn Thuỳ Dương - Hiệu phó Trường THCS, THPT Lương Thế Vinh Hà Nội đã chia sẻ khoảnh khắc đặc biệt trong ngày khai giảng. Bức ảnh được chụp đằng sau lưng khi cô giáo Văn Thuỳ Dương đang phát biểu. Điều đáng nói là ở phía trước không hề có học sinh nào, sân trường chỉ có những hàng cây. Theo lẽ thường thì trước mặt cô giáo sẽ là một rừng học sinh với đủ bóng bay, biển lớp hay cờ Tổ quốc rực rỡ chào mừng năm học mới.

Cô giáo Văn Thuỳ Dương chia sẻ: "Khai giảng năm học mới, với tinh thần “vượt khó để đạt thành tích cao nhất”. Một khai giảng đặc biệt, khai giảng mà ở trường chỉ có cây, có bàn ghế và cánh cửa lớp im lặng, học sinh chưa thể tới trường nhưng chúng tôi vẫn tin vào nhưng điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Nhớ về những khai giảng đã qua, để biết phấn đấu học tập và giữ gìn sức khoẻ cho một tương lai tốt đẹp".

Ảnh Fb Văn Thuy Dương

Nhiều cư dân mạng không giấu được sự xúc động khi chứng kiến hình ảnh có lẽ chưa ai nghĩ tới này. Dẫu do dịch bệnh đi chăng nữa, lòng ai cũng ngổn ngang, khi một thời gian nữa vẫn là những buổi học online.

Việc học online dù được các giáo viên cố gắng đảm bảo hiệu quả, song được đến trường, gặp thầy cô, giáo và giao tiếp xã hội với bạn bè là rất cần thiết với học sinh. Cho nên, bất cứ ai cũng mong muốn dịch bệnh sớm qua đi, để hoạt động của toàn xã hội trong đó có việc dạy, học sớm đi vào nền nếp như bình thường.

Xúc động cảnh cô hiệu phó phát biểu trước sân trường không có một ai, nhiều phụ huynh thương đến 'nước mắt cứ chảy ra'

Ảnh FB Van Thuy Dương

"Thương thầy cô, thương học trò . Cầu mong từng ngày dịch bệnh hết để các con được đến trường. Mong quá...", một phụ huynh viết.
"Nước mắt cứ chảy ra khi thấy cô Dương đứng trc sân trường vắng lặng", một phụ huynh khác bày tỏ cảm xúc.
Bà Văn Thùy Dương (sinh năm 1972), con gái cố PGS Văn Như Cương, giữ chức hiệu phó của trường THCS, THPT Lương Thế Vinh (Hà Nội). Nhắc đến ngôi trường Lương Thế Vinh đã có thương hiệu trong hệ thống giáo dục phổ thông của Hà Nội là biết bao học sinh, phụ huynh nhớ tới cố PGS Văn Như Cương - một người thầy đáng kính, hiền hậu và tâm huyết với ngành giáo dục. Năm 1989, cố PGS Văn Như Cương lập trường phổ thông Lương Thế Vinh - trường phổ thông dân lập đầu tiên của Việt Nam.
AM
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu