Xót xa cha con bị bùng lương đi bộ về quê trong ngày nắng nóng

2023-06-19 14:57
- Hai cha con bị bùng lương đi ô tô về đến Vinh nhưng không có tiền nên đành tiếp tục đi bộ về nhà.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao câu chuyện thương tâm xảy ra với 2 cha con quê Nghệ An. Theo đó, cha con vào Quảng Nam 2 tháng, nhưng chủ không trả lương.

Do không được nhận lương nên mới mới bắt xe đi từ Quảng Nam về Nghệ An. Khi về tới Vinh, không còn tiền nên đi bộ từ Vinh về chợ Cồn, Thanh Chương.

May mắn dọc đường gặp người tốt nên được hỗ trợ bánh, chai nước. Hiện, 2 cha con đã về tới nhà.

Câu chuyện xót xa của 2 cha con khiến cư dân mạng không khỏi bất bình và phẫn nộ. Không ít người còn bày tỏ sự lên án và yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc để đòi lại công bằng.

Cư dân mạng Phương Anh bày tỏ: "Thương bác quá ạ, nhìn mặt bác tội quá, em trai thì nhìn trẻ vậy. Cũng may mắn sao đồng bào mình vẫn luôn âm thầm giúp đỡ lẫn nhau. Chúc bác sức khoẻ ạ. Bọn bùng lương kia xứng đáng chịu quả báo".

"Ác giả ác báo, mong hai bố con khoẻ mạnh bình an", cư dân mạng Quang Trung viết. 

Cách đây 2 năm, fanpage Nghệ An đăng tải câu chuyện xót xa về một cụ bà đi bộ từ TP.HCM về Nghệ An. Thông tin đăng tải cho biết:

 "Đây là bà N.T. Tứ (Quê Nghi Lộc, Nghệ An) đã đi bộ suốt 2 ngày từ TP.HCM đến cuối tỉnh Đồng Nai thì được giữ lại. Hiện bà Tứ đang ở chốt giao giữa Đồng Nai - Bình Thuận. Dù bà có kết quả âm tính, nhưng không thể qua chốt Bình Thuận, vì đã có quy định. Nhiều nhà hảo tâm thương hoàn cảnh đã hỗ trợ tiền cho bà, nhưng đó không giải quyết được vấn đề. Bởi dừ đang cấm xe khách, muốn đi tàu thìbà phải ngược lại TP.HCM và không biết bao giờ mới có chuyến về Nghệ An".

 
Trong đoạn clip được cư dân mạng chia sẻ, một người hảo tâm đã hỏi thăm tình hình của bà Tứ. Cụ bà vừa nói vừa khóc cho hay, không biết các chuyến xe miễn phí về quê nên không đăng ký. Và đã chọn cách đi bộ từ TP.HCM lên đến Đồng Nai rồi nghỉ, sau đó đi tiếp.
Người đàn ông quay clip đã dẫn cụ bà này đi ăn rồi động viên không có gì phải khóc, mọi chuyện đều có thể được giải quyết.
Theo thông tin mới nhất thì khi biết trường hợp của bà Tứ (quê Nghi Lộc, Nghệ An) đi bộ suốt 2 ngày từ TP.HCM đến cuối tỉnh Đồng Nai, các chiến sĩ CSGT ở chốt kiểm soát đã liên hệ được xe và sáng mai 28/7 sẽ đưa bà về Nghệ An.
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mở lại 2 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội từ hôm nay