Xôn xao quầy nước bày trên ô tô đắt tiền, CĐM đồn đoán chủ nhân chiếc xe đi bán chỉ vì... đam mê, lời lãi không phải vấn đề

2022-12-22 19:33
- Phần cốp sau được chủ nhân tận dụng làm quầy bán nước cho khách muốn uống.

Nhiều người cứ nghĩ bán trà đá vỉa hè là những người khó khăn thực tế không phải vậy đâu nhé. Mới đây, cư dân mạng xôn xao với hình ảnh một quầy bán nước vỉa hè độc đáo. Điều thú vị chính là các phích nước được ông chủ bày trên ô tô đắt tiền chứ không phải đặt ở dưới nền gạch như các quầy nước khác.

Có lẽ ông chủ này có điều kiện kinh tế nên đi bán nước vì đam mê còn lời lãi chẳng mấy quan tâm. Khi nhìn quầy nước độc đáo, ai cũng phải trầm trồ.

Nhìn bên ngoài không ai nghĩ chiếc xe là quầy bán nước. Nhưng tất cả đồ dùng như phích, chai lọ, bình nước đều được đặt ở phía sau. Chủ nhân chỉ cần một góc nhỏ để ngồi rồi mở cốp sau ra là đã có chỗ để trưng bày các thứ cần cho việc bán nước.

Cách đây không lâu, dân mạng cũng xôn xao với quầy nước của bà Vân được bày trong căn nhà sang chảnh.

Được biết, quán trà đá nằm trên phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, của bà Bùi Thị Hồng Vân (60 tuổi).

Bà Vân cho biết nhiều năm làm công nhân xây dựng, sau về hưu bán trà đá từ năm 1998. Vợ chồng bà mua được căn nhà trên phố Hạ Đình từ năm 1989, cải tạo cho thuê phòng trọ và dành một góc nhỏ ở tầng một để bán trà đá. Quầy hàng phục vụ chủ yếu công nhân, người dân trong ngõ, với giá 2.000 - 3.000 đồng/cốc trà đá hoặc nước vối.

Về ngôi nhà mặt phố, giá tiền tỉ bà Vân thừa nhận đây chính là nhà mình. Trước đây, ngôi nhà được hai vợ chồng bà mua từ năm 1989. Sau đó, được xây đơn giản với mục đích cho thuê phòng trọ, bà Vân chỉ sử dụng một khoảng không gian ở tầng 1 để bán trà đá. Khi những người con của vợ chồng bà trưởng thành, về nhà mở cơ sở nha khoa, căn nhà mới được xây khang trang như thế.

AM 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Điểm danh 5 tính cách khiến các nàng “mãi cô đơn”