Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong ở Long An nghi bị bạo hành: Cha ruột bàng hoàng kể lại sự việc

2022-06-03 17:07
- "Tôi không ngờ lần cuối gặp con lại ở bệnh viện trong tình huống này", anh T. nấc nghẹn.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, anh L.T.N.T (23 tuổi, ngụ TP.Tân An) nghẹn ngào kể: Khuya ngày 1/6, anh nhận thông tin con ruột của mình là cháu P. tử vong tại bệnh viện đa khoa huyện Bến Lức. Lúc anh T. đến nơi nhìn thấy con chỉ nằm một mình. Ngoài ra, người vợ cũ và người tình sau khi đưa bé P. đến bệnh viện đã rời đi. "Tôi không ngờ lần cuối gặp con lại ở bệnh viện trong tình huống này", anh T. nấc nghẹn.

Theo anh T., năm 2015 anh kết hôn cùng chị L.D.T.H (23 tuổi) cuộc sống khá hạnh phúc. Lần lượt hai đứa con gái và trai chào đời. Nhưng dần thời gian về sau do phát sinh chuyện gia đình, hai người chấp nhận chia tay.

Khoảng năm 2021, hai người ly hôn, anh T. nuôi cháu gái lớn, còn đứa con trai (P.) theo mẹ.

Chị H. đưa con về ngoại khá lâu, cách đây gần 2 tháng, chị lên khu nhà trọ ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức thuê ở, đồng thời thuận tiện cho việc đi làm công nhân ở công ty trên địa bàn gần đó.

"Dù khoảng cách nơi ở chỉ cách nhau chừng 20km, nhưng việc thăm con hay điện thoại cho vợ lên xin gặp con đều bị từ chối", anh T. thổ lộ.

Liên quan đến vụ việc, TTXVN thông tin thêm, liên quan đến vụ việc, Cơ quan Công an đã tạm giam mẹ bé và người tình để phục vụ công tác điều tra.

Vụ bé trai 18 tháng tuổi tử vong ở Long An nghi bị bạo hành: Cha ruột bàng hoàng kể lại sự việc

Khu nhà trọ, nơi bé P. ở cùng mẹ và cha dượng 

Khuya 1/6, anh T. (cha bé P.) nghe tin con mình bị thương, phải cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bến Lức. Khi anh T. chạy đến thì các bác sĩ cho biết bé đã tử vong trước khi đưa vào bệnh viện với nhiều vết thương trên cơ thể. Giấy báo tử ghi bé mất trước 2h ngày 1/6. Anh T. cho biết thêm, trên cơ thể bé P. xuất hiện nhiều vết bầm tím ở vùng đầu, tay, chân và nghi ngờ bé bị bạo hành dẫn đến tử vong; đồng thời mong cơ quan chức năng sớm điều tra tìm ra nguyên nhân cái chết của bé.

Theo lời khai của mẹ bé P., khi dắt con đi vào nhà vệ sinh tại phòng trọ ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, bé bị té đập đầu.

Trước trường hợp của bé trai 18 tháng tuổi, cơ quan chức năng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ bạo hành trẻ em dẫn đến tử vong xảy ra trong thời gian ngắn.

Gần đây nhất, ngày 27.5, Công an phường Tân Tạo (quận Bình Tân, TPHCM) tiếp nhận tin báo bé gái 1 tuổi tử vong trước khi đến bệnh viện.

Cơ quan chức năng đã nhanh chóng phối hợp khám nghiệm tử thi, kết quả xác định cháu bé bị đa chấn thương vùng bụng, dập gan, dập phổi do có dấu hiệu bị bạo hành.

Qua làm việc với công an, mẹ ruột của cháu khai nhận đã giao con ruột cho cháu của mình trông giữ. Người trông bé gái thừa nhận do bực tức vì cháu ho và ói sữa nên đã dùng tay đánh nhiều lần vào vùng bụng của cháu.

Hồi đầu năm, vụ việc cháu N.T.V.A. (8 tuổi) bị mẹ kế bạo hành dã man dẫn đến tử vong cũng gây chấn động dư luận thời gian dài.

Khi bé gái bắt đầu học online, bố cháu là Thái giao Trang (vợ mới cưới) kèm dạy cháu học, Trang thường chửi mắng, đánh đập cháu A. bằng tay chân, cây gỗ, cây sắt, ống nhựa, roi mây...

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên