Podcast phỏng vấn người Việt thoát chết trong vụ giẫm đạp ở Itaewon: 'Có lúc tôi như chờ chết, không thở được'

2022-10-30 18:59
- Anh Phạm Minh Trung (người Việt, sống ở Hàn) vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi thoát được khỏi vụ giẫm đạp tại Itaewon, Seoul, Hàn Quốc.

Vụ giẫm đạp tại Itaewon, Seoul, Hàn Quốc không chỉ làm rúng động dư luận Hàn Quốc mà còn cả các nước khác. 

Một số người Việt tối 29/10 cũng có đến phố Itaewon và chứng kiến sự việc. Anh Phạm Minh Trung (người Việt sống ở Seoul) đã có chia sẻ trên trang cá nhân về hành trình "từ cõi chết trở về".

Mời quý độc giả nghe phỏng vấn Podcast giữa BTV Emdep.vn với anh Phạm Minh Trung trong clip dưới đây.

"Xuống tàu di chuyển đi vào khu phố thấy cũng khá đông nhưng vẫn di chuyển được chầm chậm (lần đầu tiên đi nhà vệ sinh dưới ga tàu xếp hàng dài). Đi vào khu phố đang hào hứng vui vẻ ngắm mọi người hoá trang được khoảng 15 phút thì mình di chuyển đến ngã 3, bỗng chợt từ đâu một làn sóng từ phía trước đẩy mạnh đẩy mình bay vào cái biển hiệu đặt trước quán cafe. Lúc đầu nghĩ chắc do người phía trong muốn đi ra nên đẩy để ra, một lúc sau thấy dòng đẩy càng mạnh, áp chặt mình vào góc bảng hiệu, lưng đau điếng mà vẫn ghì người đẩy để leo ra. Đành nghĩ không đi xem nổi nữa thì thôi, vào cái lối nhỏ này để đi ra đường lớn chứ không thể đi tiếp nữa rồi", Trung kể lại.

Tuy nhiên, đó chỉ mới là bắt đầu, Trung đã có 1 tiếng mắc kẹt giữa đám đông, mỗi lúc một nêm chặt. "Một lúc sau đã bắt đầu không thở nổi nữa, tay không thể cử động, nhưng đằng sau họ vẫn không tha vẫn ép. Lần đầu tiên mình hét vì tức ngực. Xung quanh tiếng mọi người la hét ’‘Cứu tôi với “, ” Gọi cảnh sát đi”, “ Có người chết rồi”, “Tôi xin mọi người đừng đẩy nữa”, “Bên dưới đừng đi lên nữa”… Nhưng tất cả đều hét trong vô vọng vì những người ở xa họ đang đẩy thì họ ko thể nghe thấy tiếng hét khu vực này do quá ồn", Trung nhớ lại giây phút ám ảnh.

May thay sau khoảng 30-40 phút thì bóng dáng cảnh sát đã xuất hiện, chắc ai đó đã gọi báo cảnh sát. Khoảng 20 cảnh sát chén lấn tìm cách giải quyết. Nhờ vậy mà đám đông dần được giải thoát, Minh Trung được về nhà sau những phút kinh hoàng đã trải qua.

Podcast phỏng vấn người Việt thoát chết trong vụ giẫm đạp ở Itaewon:

Hình ảnh hiện trường nơi Minh Trung bị xô đẩy, ép chặt.

Giới chức Hàn Quốc chiều 30/10 cho biết số người chết trong vụ giẫm đạp đêm 29/10 hiện là 153 nhưng có thể tiếp tục tăng thêm khi 19 người đang trong tình trạng nguy kịch. 103 người bị thương trong sự việc.

22 người nước ngoài tử vong, gồm 4 công dân Trung Quốc, 4 công dân Iran, ba công dân Nga và một công dân từ các nước Mỹ, Pháp, Australia, Việt Nam, Uzbekistan, Na Uy, Kazakhstan, Sri Lanka, Thái Lan và Áo.

Đây là sự kiện Halloween đầu tiên ở thủ đô Seoul được dỡ bỏ các hạn chế Covid-19. Khoảng 100.000 người đã đổ về phố Itaewon vào tối 29/10. Cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục điều tra để xác định nguyên nhân vụ tai nạn.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tuyên bố quốc tang từ ngày 30/10 tới 5/11. Ông gọi vụ giẫm đạp là thảm họa đáng lẽ không nên xảy ra, đặc biệt ngay giữa trung tâm thủ đô Seoul.

Anh Minh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 món đồ uống tuyệt ngon giúp nàng có làn da sáng hồng không tì vết, tự tin đón Tết