Phụ huynh Hà Nội xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào trường dân lập: Mang theo ghế, chai nước chờ từ tối hôm trước

2023-07-05 11:37
- Cuộc đua vào lớp 10 đang rất căng thẳng, tại nhiều trường dân lập, phụ huynh xếp hàng xuyên đêm để mong giành được một suất cho con.

Hết “chạy ngược, chạy xuôi” đưa con đi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, phụ huynh ở Hà Nội lại tiếp tục con đường tìm trường cho con sau khi biết điểm thi.

Ngày 3/7, hàng trăm phụ huynh có con đạt 41 điểm trở lên nhưng trượt nguyện vọng 1 vào lớp 10 Hà Nội đã đổ ra cổng Trường THPT Phan Huy Chú từ 2h sáng để giành một suất lớp 10 cho con. Mặc dù chen nhau khó khăn để giành 80 suất còn lại vào trường nhưng phụ huynh vẫn cố gắng vì với hy vọng con trượt trường công nhưng vẫn có thể học được một trong những trường tư tốt.

Điều đáng nói, hàng trăm phụ huynh này đều có con giành điểm số khá cao, thậm chí nhiều năm liền là học sinh giỏi.

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào trường dân lập: Mang theo ghế, chai nước chờ từ tối hôm trước

 

Chị P.T.H.C (Đống Đa, Hà Nội) đọc được dòng tin này vào lúc 1h30 sáng nay. Con gái chị được 41,5 điểm, trượt nguyện vọng 1 vào Trường THPT Kim Liên nên ba đêm liền chị không ngủ được.

Chị P.T.H.C cho biết: "Từ khoảng 4h30 sáng nay, phụ huynh đổ về nườm nượp. Khoảng 5h30 thì đã hết số thứ tự. Khoảng 7h hơn, nhà trường mở cổng, 80 phụ huynh có số thứ tự sớm nhất được vào nộp hồ sơ. Nhà mình may mắn nằm trong số này".

"Có bạn đạt 44-44,25 điểm, gia đình vui mừng được một ngày thì hụt hẫng vào chiều tối hôm sau khi biết trường lấy đến 44,5 điểm. Nếu để con mất cả suất học ở Phan Huy Chú, bố mẹ sẽ ân hận vô cùng", chị P.T.H.C giãi bày.

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào trường dân lập: Mang theo ghế, chai nước chờ từ tối hôm trước

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào trường dân lập: Mang theo ghế, chai nước chờ từ tối hôm trước

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào trường dân lập: Mang theo ghế, chai nước chờ từ tối hôm trước

Sáng nay (5/7), từ 0h38, hơn 100 phụ huynh vây kín cổng Trường THPT Hoàng Cầu mong giành được một suất nộp hồ sơ vào lớp 10 cho con. Nhiều người trong số họ đã có mặt ở đây từ lúc 19h tối 4/7, mang theo ghế nhựa và nước uống, xuyên đêm xếp "lốt" chờ trời sáng để nộp hồ sơ cho con cháu.

Cùng thời điểm, tại Trường THPT Tạ Quang Bửu, hàng trăm phụ huynh khác cũng có mặt tại trường để xếp hàng chờ đợi tấm vé may mắn cho con vào trường.

Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, hầu như năm nào thành phố cũng xảy ra tình trạng này nhưng không diễn ra ở nhiều trường như năm nay.

Sở dĩ vậy vì nhu cầu của phụ huynh quá cao, chỉ tiêu nhà trường ít và một phần do hiệu ứng lo lắng.

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào trường dân lập: Mang theo ghế, chai nước chờ từ tối hôm trước

Phụ huynh Hà Nội xếp hàng nộp hồ sơ cho con vào trường dân lập: Mang theo ghế, chai nước chờ từ tối hôm trước

Cũng theo Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay số lượng học sinh không quá đông. Các trường xảy ra tình trạng xếp hàng từ nửa đêm là trường tư, trường công lập tự chủ tài chính.

Ông khẳng định, trường cho học sinh trên địa bàn không thiếu nhưng khi sự căng thẳng bị đẩy lên ở một vài trường nào đó, theo hiệu ứng, phụ huynh lo lắng xếp hàng từ nửa đêm ở các trường còn lại để giữ chỗ.

Ni Trần (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Cách dọn sạch nhà thông minh cho các bà nội trợ