Những em bé được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích ở Việt Nam, kỹ năng sinh tồn nhờ quả dại, lót lá ngủ, đào củ mì ăn

2024-08-23 16:37
- Nhiều trường hợp trẻ em mất tích được tìm thấy sau nhiều ngày mất tích ở Việt Nam nhờ kỹ năng sinh tồn tốt.

Ăn quả dại, uống nước suối

Sau 5 ngày đi lạc trong rừng, cháu bé Đ.V.L đã được người dân và các lực lượng chức năng tìm thấy. Hiện tại, bé trai đã được đưa về với bố mẹ, sức khỏe và tâm lý ổn định.

Trước đó, khoảng 6 giờ 30 ngày 17/8, Công an huyện Văn Yên nhận tin báo về việc mất tích của cháu L.

Thông tin ban đầu xác định, cháu Đ.V.L (SN 2018), con trai út của gia đình anh Đặng Văn Nhể và chị Lý Thị Phái ở xã Văn Giang cùng gia đình đi ăn Rằm tháng 7 tại nhà họ hàng cùng thôn, cách nhà khoảng 500m.

Đến gần 10 giờ cùng ngày, cháu L cùng với các chị và một số người bạn xuống dưới suối chơi. Thời điểm này, cháu L đã đi ngược lên đồi bên kia suối khoảng 30m.

Một lúc sau đó, chị gái của cháu L là Đặng Thị Mấy (SN 2011) cùng các bạn đi tìm nhưng không thấy cháu L. Cùng thời điểm này, mẹ cháu L là chị Lý Thị Phái cũng ra tìm con về ăn cơm nhưng không thấy đã hô hoán mọi người đi tìm.

Theo lời kể của cháu bé Đ.V.L, trong những ngày đi lạc trong rừng, do không xác định được phương hướng nên L cứ đi xa mãi vào rừng, rồi lạc vào các đồi nương.

Đói thì cháu lấy lá cây, quả dại để ăn, khát thì cháu xuống suối uống, tới đâu thì ngủ vạ vật ở đó. Vì sống ở vùng rừng núi nên cháu biết cây, lá nào có thể ăn được.

Cháu bé uống nước trong téc để sống sót

Tháng trước, hai bé Lý A P. (10 tuổi) và Lý A S. (7 tuổi), dân tộc Mông, trú tại thôn Lao Hàng Chải (xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đi bắt cá tại suối Mường Hoa, nghi mất tích không liên lạc được.

Hai đứa trẻ sau đó leo lên mái tum của trường Tiểu học Lao Chải, thì chốt cửa bên ngoài bị sập xuống. Lúc này, do đang trong thời gian nghỉ hè nên quanh trường rất ít người qua lại.

Khu vực tầng tum - nơi hai cháu mắc kẹt - thiếu ánh sáng, không gian bí và nóng. Duy nhất téc nước là thứ đã cứu sống hai em trong 3 ngày sinh tồn. 

Hai đứa trẻ đã nhanh trí mở téc nước, trèo vào múc nước uống và tránh nóng trong những ngày mắc kẹt.

Ông Lồ A Seng, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàng Liên, cho hay hai cháu bé bình an sau 3 ngày nhờ những ngày qua địa bàn có mưa, trời mát mẻ. Ngoài ra, dù không có đồ ăn nhưng may mắn có téc nước để uống tại khu vực hai cháu bị mắc kẹt.

Tối ngủ lót lá cây rừng, đói thì đào củ mì,

Tháng 1/2023, một bé trai cũng đã được tìm thấy sau nhiều ngày trong rừng ở Gia Lai.

Ngày 21/1/2023, UBND huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) xác nhận, các lực lượng chức năng đã tìm kiếm và đưa em Đinh Thên (15 tuổi, trú tại làng Tkắt, xã Đắk Kơ Ning, huyện Kông Chro) về nhà an toàn sau 6 ngày bị lạc trong rừng.

Trước đó, ngày 15/1, em Đinh Thên cùng người thân lên rẫy ở xã Đắk Kơ Ning để đặt bẫy chuột thì bị lạc. Sau đó, gia đình đã thông báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Nhận được tin báo, Công an huyện Ia Pa cũng đã thông báo trong toàn thể lực lượng và người dân ở các xã giáp ranh huyện Kông Chro để tổ chức tìm kiếm.

Đến ngày 20/1, nngười dân phát hiện có 1 cậu bé đi lạc tại khu vực rừng thuộc thôn Dlai Bầu (xã Ia Kdăm, huyện Ia Pa) có đặc điểm giống em Đinh Thên. Sau đó, Công an xã Ia Kdăm đã huy động lực lượng vào rừng để đưa cháu Thên về trụ sở an toàn.

Tại thời điểm tìm thấy, Thên tỏ ra hoang mang, sợ hãi.

Trước đó, ngày 15/1, em Đinh Thên cùng người thân lên rẫy ở xã Đắk Kơ Ning để đặt bẫy chuột thì bị lạc. Sau đó, gia đình đã thông báo cho lực lượng chức năng địa phương.

Ông Phạm Huy Vân- Chủ tịch UBND xã Đăk Kơ Ning cho biết: “Cháu bé này có kỹ năng sinh tồn rất tốt, tối ngủ lót lá cây rừng, đói thì đào củ mì, cá suối để ăn. Sau vài ngày có người đi rẫy phát hiện nên đã báo lại với lực lượng chức năng đưa em nhỏ đoàn tụ, ăn Tết với gia đình”.

Ngọc Anh (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Bài tập vận động toàn thân dành cho dân văn phòng