Người Hà Nội ngỡ ngàng với khung cảnh sáng nay, tưởng đang ở Sapa hay Đà Lạt

2024-02-02 09:43
- Trời Hà Nội sáng 2/2 chìm trong lớp sương mù dày đặc.

Sáng 2/2, người dân Hà Nội thức dậy với bầu trời đầy sương mù. Hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy, khoảng cách và tầm nhìn bị hạn chế đến mức, 2 chung cư cạnh nhau có thể không thấy được bên kia.

Sau 7h sáng, nhiều phương tiện di chuyển trên đường vẫn phải bật đèn. Vất vả nhất là dân văn phòng phải rất cẩn thận khi đi lại tránh va chạm vào đầu giờ sáng.

Nhiều người chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội về khung cảnh hiếm có giữa Thủ đô. Thậm chí, không ít cư dân mạng còn cho hay, ngỡ như đang ở Sapa hay Đà Lạt.

Không chỉ sáng nay, mà những ngày trước đó, trời Hà Nội vẫn mịt mù do lớp sương bao phủ suốt cả ngày. Hiện tượng này càng nhìn thấy rõ sau 8h tối cho đến sáng.

Người Hà Nội ngỡ ngàng với khung cảnh sáng nay, tưởng đang ở Sapa hay Đà Lạt

Đến 9h sáng, nhiều tuyến đường vẫn chìm trong sương.

Người Hà Nội ngỡ ngàng với khung cảnh sáng nay, tưởng đang ở Sapa hay Đà Lạt

Các xe phải bật đèn dù đã sau 7h sáng.

Người Hà Nội ngỡ ngàng với khung cảnh sáng nay, tưởng đang ở Sapa hay Đà Lạt

Người Hà Nội ngỡ ngàng với khung cảnh sáng nay, tưởng đang ở Sapa hay Đà Lạt

Khung cảnh hiếm thấy ở Hà Nội.

Người Hà Nội ngỡ ngàng với khung cảnh sáng nay, tưởng đang ở Sapa hay Đà LạtĐường Phan Đình Phùng lúc 8h sáng, vẫn chìm trong sương như ở Sapa.

Người Hà Nội ngỡ ngàng với khung cảnh sáng nay, tưởng đang ở Sapa hay Đà Lạt

Khoảng cách 3-4m vẫn rất khó nhìn thấy nhau.

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bụng phẳng lì, eo thon gọn sau 1 tuần chỉ với bài tập cực kỳ đơn giản này thôi