Đi mua xôi, nữ nhân viên văn phòng tìm được tờ giấy của bà bán đồ ăn vỉa hè, CĐM 'sốc nặng' với khoản thống kê thu nhập khiến người ta phải hết hồn

2022-07-11 15:25
- Thu nhập từ bán đồ ăn vặt vỉa hè mà nhiều đến mức khối người làm văn phòng mơ ước.

Có thể nói ai cũng có áp lực kiếm tiền để lo cho bản thân và gia đình. Trước đây, nhiều người quan niệm phải học giỏi ngồi văn phòng, vào công ty mới giàu có và kiếm nhiều tiền. Nhưng thời nay, giới trẻ nhận ra đó không phải là tất cả. Bởi, với quan niệm "phi thương bất phú", nếu chịu khó buôn bán dù là thứ gì miễn pháp luật không cấm vẫn có thể kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều.

Thậm chí, với một người bán trà đá, đồ ăn vỉa hè, thu nhập có thể còn gấp 2-3 lần so với làm công việc văn phòng. Và mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh về tờ giấy lượm được khi mua xôi ăn sáng. Theo đó, người này khi mua xôi đã mở tờ giấy dùng để gói ra. Bên trong có dòng chữ ghi các khoản thu từ bán xôi, chè, tào phớ, bánh mỳ... tính sơ sơ cũng đến 71 triệu đồng. Đây có thể mới là khoản thu chưa trừ chi phí bỏ ra nhưng vẫn khiến cho biết bao nhiêu người mơ ước và giật mình.

Nếu đi làm văn phòng, ngồi điều hòa cả ngày nhưng nhiều người chỉ kiếm được vài ba chục triệu. Nhưng người bán đồ ăn vỉa hè mà thu tới 71 triệu đồng quả thực là con số khổng lồ, đáng mơ ước.

Không biết thực hư tờ giấy này có thật hay không song vẫn khiến cư dân mạng thật sự chú ý và bàn tán.

Cách đây ít ngày, cư dân mạng cũng xôn xao với câu chuyện của chị T. bán trà đá vỉa hè. Quán của chị gần các tòa chung cư nên quán nước nhỏ của chị T. ngày càng đông khách ghé tới, thời gian "làm việc" của quán sáng là từ 8-12 giờ, chiều tối từ 17- 23 giờ là nghỉ. 

Mỗi cốc trà đá thường sẽ được bán cho khách với giá từ 3.000 - 5.000 đồng/cốc. Thời gian đầu. người phụ nữ này bán trung bình được khoảng 150 cốc trà/ngày, thêm cả nước ngọt và chút đồ ăn vặt linh tinh khác theo mùa nên tổng thu nhập được khoảng 14 triệu đồng/tháng.

Vào mùa cao điểm như những ngày hè nóng nực, nhu cầu giải khát của mọi người tăng cao, chị chia sẻ có tháng doanh thu của quán đạt được đến 50 triệu đồng. Con số này nếu mà giờ chị vẫn làm cô nhân viên ngân hàng thì chắc chẳng bao giờ dám mơ tới. 

Sau 3 năm bán trà đá, với cái nghề "một vốn bốn lời", chị T. đã tích góp được tiền mua chung cư để ra ở riêng chứ không sống chung với bố mẹ chồng như trước nữa.

Thậm chí, sau khi "tậu" căn nhà đầu tiên trị giá gần cả tỷ đồng, vẫn với công việc này, cuối năm 2019 gia đình chị đã mua thêm một căn nữa khoảng 800 triệu đồng và hiện đang cho thuê hàng tháng để sinh thêm lợi nhuận.

 

AM 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

8 bài tập với ghế giúp giảm mỡ thừa ở bắp chân cấp tốc