Chuyện bi hài: Ngỡ trúng số 14 tỷ, vay tiền tặng người nghèo rồi mở tiệc linh đình nhưng cái kết thì... trật lất

2022-10-16 17:24
- Bà H. (sống ở Thới Lai, Cần Thơ) đinh ninh trúng 14 tỷ đồng với 7 tờ vé số, nhưng sau khi mở tiệc ăn mừng thì mới biết là nhầm, chỉ có 2 số cuối trùng với giải đặc biệt.

Năm 2017, người dân ở xã Định Môn, Thới Lai, TP Cần Thơ gặp phải câu chuyện bi hài liên quan đến một người phụ nữ trong ấp Định Khánh B biết trúng số độc đắc.

Chiều 17/2/2017, Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long xổ giải đặc biệt có dãy số 833211 thì bà H. thông báo với mọi người đã trúng dãy số này với 7 tờ vé.

Tổng số tiền trúng thưởng mà bà nói là 14 tỷ vì có 7 tờ vé mà mỗi tờ 2 tỷ. Bất ngờ trúng số tiền quá lớn, bà H. không khỏi vui mừng, xúc động rồi đến mức ngất xỉu liên tục vì câu chuyện tưởng như trong mơ lại xảy ra với bà. Cuộc đời bà bước sang trang mới với số tiền mấy chục tỷ mà làm cả đời cũng chưa chắc đã có. Bao nhiêu người nhìn bà mà ao ước và cho rằng bà quá may mắn.

Chuyện bi hài: Ngỡ trúng số 14 tỷ, vay tiền tặng người nghèo rồi mở tiệc linh đình nhưng cái kết thì... trật lất

Bà H. ngao ngán khi biết không trúng số.

Do sức khoẻ nên bà không đi nhận giải được. Tuy nhiên, bà nghĩ sắp có số tiền lớn nên cứ mua cho bà con nghèo ở địa phương các món quà tặng như gạo, dầu ăn, bột ngọt. Đây là cách để bà tri ân mọi người khi trúng số. Việc làm này của bà càng nhận được lời khen từ mọi người.

Khôg dừng lại ở đó, bà còn mua heo và mở tiệc suốt 2 ngày 2 đêm mời bạn bè, bà con chòm xóm, người quen đến chung vui khi trúng số. Khi biết tin bà trúng số, nhiều người họ hàng cả chục năm chưa nhìn mặt cũng về sum họp.

Sau đó 3 ngày, khi sức khoẻ ổn định, bà thuê 4 vệ sĩ cùng 1 ô tô để đi nhận giải. Tuy nhiên, khi đi chưa được bao lâu thì bà H. tiếp tục ngất xỉu nên đoàn lại phải quay về. 

Hôm sau, gia đình bà H. lại tiếp tục thuê xe đi lĩnh tiền. Trước khi đến nơi nhận giải thì bà H. vào ngân hàng để lập tài khoản, phòng lúc nhận được tiền thì chuyển thẳng về tạ khoản sẽ an toàn hơn. 

Sau khi lập được tài khoản ngân hàng, bà H cùng gần 10 người thân trên xe trực chỉ hướng đến công ty xổ số. Lần này, chị H tỉnh táo hơn. Những người trên xe hối thúc lấy xấp 7 tờ vé số ra dò lại lần cuối bằng chiếc điện thoại cảm ứng đang hoà mạng 3G.

Thế nhưng, mọi chuyện không như bà này nghĩ. Thực tế ai cũng tá hoả khi tấm số bà có chỉ trùng 2 số cuối là số 11, còn lại đều không khớp với giải độc đắc.

Người nhà lắc đầu ngao ngán khi bà H. cứ ngỡ trúng số tiền lớn cuối cùng lại không phải. Người thân của bà cho hay, các tờ vé được bà giấu nên không ai tiếp cận được mà xem các số cụ thể.

Bà H còn khẳng định: “Bữa đó, tui dò rất kỹ. Trúng độc đắc thiệt mà, giờ sao kỳ vậy”.

Buồn vì không trúng xổ số độc đắc như bà nghĩ đà đành, người phụ nữ này và gia đình còn đối mặt với số tiền nợ lớn đã vay để mua gạo, quà tặng cho bà con nghèo và tổ chức tiệc.

Tiết lộ về bà H., ông Lê Quốc Khánh, trưởng ấp Định Khánh B vào thời điểm đó cho hay, bà H. có vấn đề về thần kinh, chồng bị nghiện rượu, mắc bệnh tâm thần, gia đình có 3 đứa con nhỏ. Nhìn chung thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Sau khi biết bà H. không trúng số, chủ vựa gạo bán gạo cho bà làm từ thiện cũng đến đòi tiền, nhưng bà H. nói không có. Có người tự nguyện trả lại gạo nhưng có người không trả. Rơi vào cám cảnh, bà H. không chỉ nợ tiền gạo mà còn tiền thịt heo, tiền bia và các khoản khác. Với số tiền lớn như vậy mà hoàn cảnh khó khăn bà H. chẳng biết lấy đâu mà trả.

Câu chuyện của bà H. xôn xao cả xóm làng vốn dĩ bình yên. Bài học của người phụ nữ cũng được mọi người rút ra, cần cẩn trọng hơn khi so các số trúng thưởng xổ số.

Thu Trang (tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


5 người đẹp lão hoá ngược - Toàn U40 mà trẻ đẹp như thiếu nữ!