Chơi hơn người, U22 Việt Nam vẫn thất bại cay đắng trước U22 Indonesia: HLV Troussier nói gì về trận bán kết?

2023-05-13 19:06
- Nhận thất bại trước U22 Indonesia dù thi đấu hơn người ở trận bán kết sớm diễn ra chiều 13/5, U22 Việt Nam chính thức trở thành cựu vương SEA Games.

U22 Việt Nam đối đầu với U22 Indonesia trong trận bán kết đầu tiên của SEA Games 32. HLV Troussier và HLV Sjafri đều tung vào sân đội hình mạnh nhất có thể với hy vọng tìm được bàn thắng sớm. U22 Indonesia nhập cuộc tốt hơn với những đường lên bóng mạch lạc.

Trong hiệp 1, đội bóng xứ vạn đảo sở hữu tới 52% thời lượng kiểm soát bóng tung ra 5 cú dứt điểm trong khi con số này ở U22 Việt Nam lần lượt là 48% và 3. Đội bóng áo đã đẩy cao đội hình gây sức ép bên phần sân U22 Việt Nam ngay sau khi bóng lăn. Thành quả đến với đoàn quân HLV Indra Sjafri ở phút thứ 10, Từ quả ném biên rất mạnh của Pramata Arhan bên cánh phải, Komang Trisnanda đã lao vào đánh đầu ghi bàn cho U22 Indonesia.

Bước sang hiệp 2, U22 Indonesia tiếp tục tạo khác biệt từ cú ném biên. Phút 53, Arhan ném rất mạnh vào phía trong. Sau cú đấm bóng của Quan Văn Chuẩn, Ferdinan lao vào bắt volley, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ vạn đảo.

Chơi hơn người, U22 Việt Nam vẫn thất bại cay đắng trước U22 Indonesia: HLV Troussier nói gì về trận bán kết?

Lợi thế hơn người, nhưng U22 Việt Nam vẫn phải nhận thất bại 2-3 trước U22 Indonesia ở những phút bù giờ cuối cùng

Bảy phút sau, U22 Indonesia gặp bất lợi. Arhan nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau tình huống phạm lỗi đối với Đức Phú.

Từ lúc này, U22 Việt Nam tận dụng lợi thế hơn người và tràn lên tấn công. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, các học trò HLV Troussier cũng đã tận dụng thành công. Phút 79, Ngọc Thắng tạt bóng từ biên phải. Sau đó, Văn Tùng, Xuân Tiến gây áp lực, khiến hậu vệ Indonesia phản lưới nhà. U22 Việt Nam gỡ hòa 2-2.

Tưởng chừng trận đấu sẽ phải bước vào 2 hiệp phụ thì ở phút 90+6, U22 Việt Nam bất ngờ bị dẫn trước 2-3. Khi các hậu vệ phòng ngự thiếu quyết liệt, Taufany thoải mái tung cú sút ngoài vùng cấm, đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Chung cuộc, U22 Việt Nam thua 2-3 trước Indonesia và chính thức trở thành cựu vương ở SEA Games 32. Một thất bại có thể nói đáng quên khi U22 Việt Nam thua 10 người của Indonesia.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Philippe Troussier có những chia sẻ đáng chú ý. "Phù thủy trắng" người Pháp khẳng định: "Tôi không biện minh. Những trận đã qua cũng có những bàn thua không đáng có. Những sai lầm cá nhân này cần thời gian để các cầu thủ cải thiện cá nhân. Nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm thực chiến. Đây là bóng đá, chúng ta phải chấp nhận sai số.

Về tinh thần, chúng ta hai lần dẫn trước nhưng nỗ lực chơi bóng, có những tình huống gỡ hoà. Những lỗi sai này, cùng lối chơi, nhìn tích cực chúng ta có thể cải thiện. Tôi tin các em có thể làm tốt hơn trong tương lai".

Đánh giá về bàn thua ở phút cuối, HLV Troussier chia sẻ: "Chúng tôi nhập cuộc với mục tiêu thắng. Vì thế, toàn đội thất vọng khi thua trận. Nhưng tôi phải ghi nhận bản lĩnh của các cầu thủ trong khó khăn. Họ luôn tìm kiếm bàn thắng thông qua đấu pháp của ban huấn luyện.

Dù thua trận này, tôi không mất niềm tin vào các cầu thủ. Họ đã chơi rất cố gắng, cống hiến hết mình. Đấu pháp đưa ra đã được các cầu thủ thực hiện tốt. Tôi không trách các cầu thủ. Qua giải cho thấy các cầu thủ đã nỗ lực theo đúng đấu pháp mà chúng ta đề ra".

Ni Trần (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hố không đáy trên thế giới - Cánh cổng địa ngục hay dấu hiệu tận thế