Thân thế không phải vừa của người đàn ông bị đánh dập môi trong lúc hỗn chiến giữa U22 Indonesia - U22 Thái Lan

2023-05-17 16:09
- Ngoài công việc ở lĩnh vực bóng đá, vị này từng làm trong lĩnh vực cảnh sát.

Trận chung kết môn bóng đá nam U22 Thái Lan - U22 Indonesia đã khép lại với tỷ số 5-2. U22 Indonesia viết nên lịch sử với HCV môn bóng đá nam sau 32 năm chờ đợi. Tuy vậy, màn ẩu đả, lộn xộn giữa 2 đội kèm theo loạt thẻ đỏ mà trọng tài rút ra được ví như "vết nhơ" của chung kết bóng đá Sea Games. 

Căng thẳng bắt nguồn từ bàn gỡ hòa 2-2 của U22 Thái Lan đúng ở giây cuối cùng của hiệp 2. U22 Indonesia khi đó tưởng trọng tài thổi còi hết trận nên đã ăn mừng. Sau đó, U22 Thái Lan thực hiện đá phạt và ghi bàn. Các cầu thủ trẻ xứ chùa vàng chạy đến khu vực kỹ thuật của đối thủ để ăn mừng khiêu khích. Va chạm bắt đầu xảy ra từ đây. 

Thân thế không phải vừa của người đàn ông bị đánh chảy máu môi trong lúc hỗn chiến giữa U22 Indonesia - U22 Thái Lan

Trong vụ lộn xộn trên sân sau khi Thái Lan gỡ hòa ở những giây cuối cùng của trận đấu, ông Kombes Pol Sumardji - trưởng đoàn của U22 Indonesia ở Sea Games năm nay cũng không tránh khỏi họa. Ông bị đánh đến mức bị chảy máu ở môi.

Trả lời báo chí, ông khẳng định mình chỉ cố can ngăn nhưng lại bị thành viên U22 Thái Lan đánh.

 

"Thật ra tôi chỉ cố gắng can ngăn họ, nhưng thay vào đó tôi lại là người bị đánh. Tôi không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, đây là một phần của trận đấu", tờ Repbulika Indonesia dẫn lời trưởng đoàn U22 Indonesia Kombes Pol Sumardji. 

Ít người biết rằng, công việc ở liên đoàn bóng đá Indonesia chỉ là tay trái. Ông Kombes Pol Sumardji  là sĩ quan cảnh sát cấp trung, sinh ra ở Nganjuk, Đông Java ngày 12 tháng 2 năm 1972. 

Thân thế không phải vừa của người đàn ông bị đánh chảy máu môi trong lúc hỗn chiến giữa U22 Indonesia - U22 Thái Lan

Ông tốt  nghiệp trường cảnh sát Quốc gia Secapa năm 2001, sau đó làm cảnh sát giao thông. Trước khi đảm nhận thêm công việc liên quan đến bóng đá, ông là giám đốc cảnh sát khu vực Bengkulu. Ông cũng từng giữ vị trí trưởng phòng quản lý ở cơ quan cảnh sát giao thông khu vực Polda Metro Jaya.

Dù bận rộn ở cơ quan cảnh sát nhưng Sumardji được biết đến là người dày dặn kinh nghiệm trong lĩnh vực bóng đá. Ông từng đảm nhận vị trí HLV đội tuyển quốc gia Indonesia.

Năm 2016, Sumardji được tín nhiệm trở thành huấn luyện viên của câu lạc bộ Bhayangkara FC ở mùa giải 2017-2018.

Mặc dù có sự ẩu đả giữa 2 bên, nhưng không có quan chức bóng đá Thái Lan nào xin lỗi phía Indonesia sau vụ việc. Tuy nhiên, chính trưởng đoàn Kombes Pol Sumardji lên tiếng xin lỗi tất cả các thành viên của đội U22 Thái Lan vì sự cố đáng tiếc. Theo Kombes, ông đã rút ra được nhiều bài học dù U22 Indonesia giành được tấm huy chương vàng.

Thu Trang  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cung Hoàng đạo nam có tính thích kiểm soát quá mức khiến tình yêu luôn trở nên ngột ngạt