Bị nhắc tắt loa đi ngủ, anh trai đâm em ruột

2022-07-31 22:59
- Sự việc xảy ra khoảng 21h ngày 30/7, anh Ph.V.H (sinh năm 1987) đi sinh nhật bạn về nhà thì thấy anh trai là Phan Văn Huân (sinh năm 1985) đang mở nhạc to. Thấy đã muộn, Ph.V.H. có nhắc anh trai tắt nhạc để mình đi ngủ.

Ngày 31/7, lãnh đạo UBND xã Hiệp Cát (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cho biết đêm 30/7, trên địa bàn vừa xảy ra 1 vụ án mạng thương tâm khi hung thủ là anh ruột đã dùng dao đâm chết em trai của mình.

Sự việc xảy ra khoảng 21h ngày 30/7, anh Ph.V.H (sinh năm 1987) đi sinh nhật bạn về nhà thì thấy anh trai là Phan Văn Huân (sinh năm 1985) đang mở nhạc to. Thấy đã muộn, Ph.V.H. có nhắc anh trai tắt nhạc để mình đi ngủ.

Khi không thấy anh trai tắt nhạc, H. tự mình tắt nhạc đi thì giữa 2 anh em xảy ra cãi vã to tiếng. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, Phan Văn Huân đã cầm dao gọt hoa quả, đâm nhiều nhát vào người em trai.

Bị anh trai tấn công bất ngờ, H. chạy ra ngoài kêu cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã đổ gục trước cổng và tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, lãnh đạo xã Hiệp Cát đã huy động lực lượng Công an xã có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo về Công an huyện Nam Sách, đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương để xử lý. Trong đêm qua, người anh trai đã bị cơ quan công an tạm giữ.

Được biết, anh H. mới đi nước ngoài về. Trong cuộc sống hằng ngày, 2 anh em vẫn bình thường, không có mâu thuẫn. Người anh là Phan Văn Huân cũng không có tiền án, tiền sự.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn thiện công tác khám nghiệm hiện trường, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

AM (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phụ nữ nên chọn người đàn ông yêu mình