Bé lớp 1 ngủ quên trong tủ đựng đồ cuối lớp học, cả xã hốt hoảng đi tìm

2023-05-16 14:08
- Sau hơn 4 tiếng ngủ quên trong tủ đựng đồ, bé gái bước ra khiến mọi người bất ngờ, cười vui.

Sáng 16/5, bà Đàm Thị Phương - Hiệu trưởng Trường tiểu học Quỳnh Giang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) sự việc hi hữu trên xảy ra tại điểm trường lẻ Yên Lưu.

Nhân vật chính là bé gái N.T.K.N. (6 tuổi). Sáng nay (16/5) bé N. đã đi học trở lại sau 1 ngày được nghỉ để ổn định sức khỏe.

Sau khi xảy ra sự việc, khi được các cô gặng hỏi, bé N. cho biết trong giờ ra chơi, do buồn ngủ quá nên đã chui vào tủ đựng đồ dùng và ngủ quên.

Bé lớp 1 ngủ quên trong tủ đựng đồ cuối lớp học, cả xã hốt hoảng đi tìm

Tủ đồ dùng ở cuối lớp nơi bé N. ngủ quên

Cô Phương cho biết thêm, sự việc xảy ra vào buổi học sáng ngày 15/5. Lúc đó, giáo viên chủ nhiệm hốt hoảng không thấy bé N. trong lớp học. Các bạn cùng lớp cũng không thấy em N.. Sự việc nhanh chóng được giáo viên chủ nhiệm báo cáo lên ban giám hiệu nhà trường.

Các giáo viên của trường tỏa ra đi tìm kiếm mọi ngóc ngách cũng như các nhà dân xung quanh nhưng vẫn không thấy. Nhà trường báo cho gia đình cũng như các cơ quan chức năng.

Loa phát thanh xã Quỳnh Giang và loa của nhà thờ giáo xứ trên địa bàn liên tục phát đi thông báo tìm kiếm bé gái này. Nhiều trang Facebook có lượng người theo dõi lớn ở huyện Quỳnh Lưu cũng đăng thông tin tìm kiếm.

“Cơ quan công an tiến hành trích xuất camera của các nhà dân gần trường để tìm kiếm nhưng không phát hiện hình ảnh bé gái được ghi lại. Trong quá trình trích xuất phát hiện 2 thanh niên đi xe máy đeo khẩu trang đi qua trường nên càng khiến mọi người lo lắng hơn”, nữ hiệu trưởng cho hay.

Bé lớp 1 ngủ quên trong tủ đựng đồ cuối lớp học, cả xã hốt hoảng đi tìm

Người thân vui mừng khi tìm được bé N.

Khi cả nhà trường, phụ huynh, người dân lẫn cơ quan chức năng đã nỗ lực tìm kiếm thì đến 13h30 cùng ngày, bé gái này bất ngờ chui ra từ tủ đựng đồ dùng học sinh đặt ở cuối phòng học. Lúc này, các bạn cùng lớp đang chuẩn bị bước vào giờ học buổi chiều.

"Tính ra, bé ngủ suốt hơn 4 tiếng trong tủ này. Bé gái ngủ dậy bước ra cũng khá sững sờ khi biết mọi người đang tìm mình. Tủ này phía dưới có 2 ngăn, 1 ngăn được chốt kín, chỉ còn ngăn còn lại. Do ngăn tủ này rất bé, không ai nghĩ bé gái có thể chui lọt vào đó ngủ nên không tới đây để tìm. Cũng không có bạn học nào nhìn thấy bé chui vào tủ cả", cô Phương nói thêm.

Ni Trần (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lời khai của người chồng chém đứt lìa 2 tay vợ