Bị bắt tại trận khi đang tình tự với người yêu, chàng thanh niên 17 tuổi bị cắt đứt 'của quý'

2021-07-28 17:20
- Một nam thanh niên 17 tuổi đã bị sát hại trong vụ việc đau lòng xuất phát từ tình yêu bị ngăn cản.
Một nam thanh niên 17 tuổi sống ở làng Muzaffarpur, bang Bihar, Ấn Độ đã bị sát hại và "của quý" bị cắt đứt. Thủ phạm gây ra vụ việc đau lòng này là gia đình người yêu của nam thanh niên này. Quá bức xúc trước vụ việc, người thân của nạn nhân đã tổ chức tang lễ ngay trước cửa nhà của bị cáo.

Bị bắt tại trận khi đang tình tự với cô gái trẻ, chàng thanh niên 17 tuổi nhận cái kết ám ảnh

Đám tang của chàng trai được tổ chức ngay tại nhà cô gái. (Ảnh Indiatoday)

Vụ việc xảy ra tại làng Repura Rampurshan, thuộc quận Kanti. Được biết, nạn nhân Saurabh Kumar và bạn gái tên Sushant Pandey có mối quan hệ tình cảm nhưng không được gia đình cô gái chấp thuận. Quá thương nhớ người yêu, Saurabh Kumar đã tìm đến tận nhà cô nàng để tình tự.

Bức xúc trước hành động táo tợn của thanh niên, người thân của cô gái đã dùng dao đâm anh ta không thương tiếc, gây thương tích nặng. Chàng thanh niên Saurabh Kumar ngay lập tức được đưa đến bệnh viện cấp cứu và gia đình anh đã được thông báo về vụ việc. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên chàng thanh niên đã trút hơi thở cuối cùng vào đêm cùng ngày.

Sau khi nhận được thông tin, cảnh sát quận Kanti khám nghiệm tử thi và mở cuộc điều tra về vụ việc. Bị kích động vì cái chết của nạn nhân, gia đình và người thân của anh đã tấn công ngôi nhà của cô gái và cũng tổ chức đám tang của anh ở đó. Cảnh sát đang tiến hành truy bắt những nghi can đã bỏ trốn và đã bắt giữ cô gái Sushant Pandey để lấy thêm lời khai.

Bị bắt tại trận khi đang tình tự với cô gái trẻ, chàng thanh niên 17 tuổi nhận cái kết ám ảnh

Cặp đôi từng bị ngăn cấm chuyện tình cảm nhưng vẫn quyết tìm đến nhau. (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, 3 nghi can trực tiếp tấn công nạn nhân Saurabh Kumar là Ashok Thakur, Ranjit Kumar và Mukesh Kumar đã bị bắt. Một quan chức địa phương cho biết: "Sau vụ sát hại, không khí trong làng rất căng thẳng. Cảnh sát tuần tra liên tục trong làng để sớm truy bắt tất các các nghi can trong vụ án."

Tại Ấn Độ, các thiếu nữ trẻ dường như không được tự do yêu đương mà hoàn toàn phải nghe theo ý kiến của gia đình. Trước đó, một gia đình ở Hoshiarpur, thuộc bang Punjab sát hại chính cô con gái 19 tuổi của mình.

Nguyên nhân là vì cô gái đã yêu một người đàn ông mà không nhận được sự chấp thuận của gia đình. Trong vụ việc, người mẹ đã cho con gái mình uống thuốc ngủ trong khi các thành viên còn lại trong gia đình đã siết cổ nạn nhân và thiêu xác cô hòng bịt đầu mối.

Quỳnh Trang/Theo Indiatoday

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên