Bản tin sốc-độc-lạ: Vẫn sinh 3 dù uống thuốc tránh thai liên tục

Thụy Du 2014-11-18 20:08
- Sinh 3 dù uống thuốc tránh thai hàng ngày, sinh viên làm "chuyện ấy" với cừu vì căng thẳng thi cử,... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 18/11/2014.
Sinh 3 dù uống thuốc tránh thai hàng ngày liên tục ở Anh

Cô Christie Fletcher, 22 tuổi ở Glyn Ceriog, Wrexham, xứ Wales đã là mẹ của bé trai 2 tuổi Osian. Ngay sau khi sinh đứa con đầu lòng, cô đã dùng thuốc tránh thai hàng ngày đều đặn vì chưa muốn có thêm con để nuôi dạy bé Osian 1 cách tốt nhất.


Tuy nhiên, hơn 1 năm trước, Christie có những biểu hiện lạ giống như khi mang thai lần đầu. Nhưng cô vẫn đinh ninh cho rằng mình không thể mang thai được. Tuy nhiên, các triệu chứng kéo dài khiến cô quyết định đến gặp bác sĩ. Christie và chồng mình là anh Carwyn, 27 tuổi, đã rất kinh ngạc khi được thông báo cô đã mang thai. Christie không thể tin được điều này vì cô luôn dùng thuốc tránh thai mỗi ngày, thậm chí uống thuốc vào đúng 1 giờ nhất định. 


Điều đặc biệt hơn cả là cô đã mang thai 3 em bé. Sinh 3 vốn là 1 điều hiếm gặp, khi tỉ lệ sinh 3 chỉ là 1 ca trong 6.000 đến 8.000 ca sinh nở theo cách thụ thai tự nhiên. Do đó, người ta cũng thường sinh 3 nhiều hơn khi thụ tinh bằng ống nghiệm. Thế nhưng, Christie dù đã uống thuốc tránh thai liên tục nhưng vẫn sinh được 3 bé trai Jorj, Isaac và Jac có sức khỏe hoàn toàn khỏe mạnh.

Thi ngoài trời giữa nắng gắt để tránh gian lận ở Trung Quốc

Mới đây, Học viện Tam hợp Thiểm Tây, Trung Quốc đã tổ chức 1 kỳ thi nghiêm ngặt dưới trời nắng chang chang và sự giám sát của giám thị cũng như hệ thống camera. 


3.800 thí sinh đã được kê bàn ghế giữa 1 sân rộng để làm bài thi. Hơn 80 giáo viên được giao nhiệm vụ giám sát buổi thi. Nhà trường cho biết, cách làm này được thực hiện để hạn chế tình trạng gian lận trong thi cử. Nhiều giám thị còn dùng ống nhòm để quan sát các thí sinh từ xa.


Đi 9000km khắp Australia trong bộ đồ sắt

Trong hơn 1 năm qua, Scott Loxley, 47 tuổi, ở Alabama đã đi bộ trên khắp đất nước Australia trong trang phục của 1 chiến binh Stormtrooper - nhân vật nổi tiếng trong loạt phim "Star War". Ông bắt đầu hành trình này vào ngày 2/11 hồi năm ngoái, với mục tiêu đi bộ hết 15.000km và không có sự hỗ trợ của bất cứ ai. 


Cuộc hành trình độc đáo của ông bắt đầu từ Melbourne đến Tasmania. Đến nay, ông đã đi được 9.000km và vẫn còn 6.000km nữa nhưng ông vẫn không có ý định dừng lại. Scott cho biết hành trình có vẻ kỳ lạ này thực tế lại nhằm mục đích làm từ thiện. Scott là thành viên của 1 nhóm tình nguyện hỗ trợ trẻ em. Ông đang cố gắng quyên góp được 100.000AUD cho bệnh viện trẻ em ở Melbourne, trước khi nó mở cửa vào năm 2016.


Cảnh sát Thái Lan điều tra thùng chứa thi thể người

Cảnh sát Thái Lan đầu tuần này cho biết họ đã phát hiện nghi vấn 1 thùng đồ bên ngoài ghi là "đồ chơi trẻ em". Thùng đồ này do 2 người Mỹ đang vận chuyển với mục đích đưa về nước họ. Tuy nhiên qua hình ảnh thiết bị an ninh ghi lại được, các cảnh sát đã nghi ngờ bên trong thùng có chứa bộ phận cơ thể người. 


Cảnh sát đã tịch thu và phát hiện đầu, chân của trẻ nhỏ bị cắt thành 3 phần, 1 quả tim người lớn và 1 tấm da có hình xăm. Các bác sĩ tại bệnh viện Siriraj ở Bangkok đã xác nhận các bộ phận cơ thể này có nguồn gốc từ Bảo tàng y tế của bệnh viện, vốn thường trưng bày những bộ phận của cơ thể con người. 

Bên ngoài thùng được ghi gửi tới 1 địa chỉ ở Las Vegas. Hai người Mỹ bị nghi ngờ đang cố gắng vận chuyển chiếc thùng này về nước để trốn tội. Cảnh sát Thái Lan đang điều tra thêm và làm rõ vụ việc. 
 
Thụy Du - Dịch theo DM, Metro
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lá thư của người đàn ông sau 24h ly hôn vợ