Bản tin sốc-độc-lạ: Mải "mây mưa" trên ô tô gây ùn tắc hàng cây số

Thụy Du 2014-11-22 19:38
- Cặp đôi mải làm “chuyện ấy” gây ùn tắc giao thông, sống sót sau khi bị ống nước đâm xuyên người,... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 22/11/2014.
Cặp đôi mải làm “chuyện ấy” gây ùn tắc giao thông ở Mỹ

Cặp đôi Kelly M. Knutson, 24 tuổi và Logan P. Jackson, 33 tuổi, ở Springfield, Oregon, Mỹ đã rơi vào 1 tình huống oái oăm khi không kiềm chế được cảm xúc. Họ đang đỗ xe bên ngoài nhà tù thành phố và thản nhiên quan hệ tình dục với nhau.


Nhưng cặp đôi đã quá say sưa mà không nhận ra rằng nhiều xe ô tô khác đang bị xe của họ chặn phía trước và gây ra ùn tắc giao thông kéo dài. Sự việc chỉ được giải quyết khi cảnh sát đến và gõ cửa sổ xe của cặp đôi. Knutson và Jackson khá lúng túng khi bị bắt cặp cảnh ân ái của mình. Cảnh sát đã bắt giữ họ vì hành vi gây mất trật tự giao thông công cộng.

Sống sót sau khi dương vật bị điện giật và ống nước đâm xuyên người ở Argentina

Thợ sửa ống nước người Argentina - Juan Ramon Monzon đã may mắn sống sót sau khi dương vật bị điện giật và bị 1 thanh đường ống nước dài hơn 4m đâm xuyên người. Ông đã phải đến bệnh viện trong tình trạng đường ống nước vẫn chưa được lấy ra. 


Sự việc xảy ra khi Monzon đang lắp đặt hệ thống đường ống dẫn nước được đặt trên 1 bể nước khổng lồ. Tuy nhiên ông đã đến quá gần các đường ống điện dẫn vào tòa nhà khiến ông bị điện giật ở bộ phận sinh dục. Oái oăm là khi bị ngã, ông lại bị 1 thanh ống nước đâm xuyên người. May thay cho Monzon là ông không bị tổn thương ở các vùng quan trọng trên cơ thể.

Cậu bé 10 tuổi treo cổ tự vẫn vì điểm thấp ở Trung Quốc

Cậu bé Xiao Huan, 10 tuổi đã được phát hiện tử vong sau khi treo cổ tự vẫn trên cửa sổ trong phòng ngủ của mình ở huyện Panyu, Quảng Châu, Trung Quốc. Cách đó không lâu, cậu bé đã viết trong nhật ký của mình rằng: "Cháu chỉ được 39 điểm trong kỳ thi Tiếng Anh. Cháu hối hận vì đã không nghe lời bà ngoại. Cháu sẽ dành nhiều thời gian ôn lại bài trước các kỳ thi trong thời gian tới." 


Gia đình Xiao Huan quê gốc ở tỉnh Giang Tây. Cậu đang học tiểu học lớp 5 và sống với ông bà ở Panyu, trong khi cha mẹ cậu bé đang làm việc ở Giang Tô. Được biết, sau khi được 39 điểm Tiếng Anh, cậu bé về nhà và bị bà ngoại quở trách vì đã từng đạt 80 điểm. Khi đó cậu bé chỉ cười và lẳng lặng đi vào phòng của mình. Cho đến chiều tối, bà ngoại Xiao Huan gọi cậu bé ra ăn cơm, bà đẩy cửa vào thì phát hiện Xiao Huan đã treo cổ vào song cửa sổ. Bà vội vã đưa cháu đi cấp cứu nhưng lúc này không thể cứu được.

Anh họ của Xiao Huan học cùng lớp cho biết, hôm đó cậu bé cũng bị phạt đứng 10 phút trong lớp. Gia đình cậu cho rằng áp lực điểm thi và việc bị phạt khiến Xiao Huan hành động dại dột như vậy.

Sinh viên bức xúc vì "chú chó học giả" bị giết ở Trung Quốc

Các sinh viên trường Đại học Tây Bắc ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã rất bức xúc sau khi chú chó Casper quen thuộc trong trường bị giết chết dã man. Đây là 1 chú chó từng bị lạc vào trường 3 năm trước nhưng được sinh viên trong trường ưu ái đặt cho biệt danh là "chú chó học giả" vì chú thường xuyên tham dự các bài giảng trên giảng đường. 


Tuy nhiên, mới đây, các quan chức trong trường cho rằng, chú chó này có thể gây nguy hiểm cho giáo viên và sinh viên  trong khuôn viên trường nên đã giết chết nó cùng 4 chú chó khác. Các sinh viên khi đi ăn trưa đã rất bất ngờ khi phát hiện xác của Casper trong thùng rác với đầy máu me. 

Họ rất bức xúc vì cho rằng Casper đã đem đến nhiều niềm vui. Chú chó thường xuyên lên giảng đường nhưng chưa hề cắn ai bao giờ. Khi nó "vào lớp" muộn cũng nhận thức được và luôn đi rất nhẹ nhàng. Không ít sinh viên nói đùa rằng, nhiều anh chàng lười biếng còn không chăm học bằng Casper.


Đánh chết con gái đang mang thai vì phản đối hôn nhân ở Pakistan

Farzana Iqbal, 25 tuổi ở Pakistan đã bị nhiều người trong gia đình mình tấn công và đánh đập đến chết vì không đồng ý cuộc hôn nhân của cô. Đau xót hơn cả là khi đó cô đang mang thai. Sự việc xảy ra ngay trên đường phố đông đúc bên ngoài tòa án khi Farzana đang đến đây để cầu xin được giúp đỡ. Nhiều người trong nhà cô đã dùng gạch đánh cô trong khi chồng cô, Muhammed Iqbal, đã van xin cảnh sát đứng ở gần đó đến giúp đỡ nhưng họ đã không can thiệp.


Tình trạng phụ nữ bị giết vì phản đối hôn nhân thường xuyên xảy ra ở Pakistan và nhiều kẻ giết người đã không bị pháp luật trừng trị. Song trường hợp của Farzana xảy ra ngay trên đường phố đông đúc khiến nhiều người chú ý nên tòa án không thể làm ngơ trước tội ác của những kẻ giết chết cô. Luật sư biện hộ Mansoor Afridi cho biết, cha, anh trai, anh họ và nhiều người khác trong gia đình cô đều kết án tử hình và phạt tiền 1.000 USD. Một người anh em họ khác đã bị kết án 10 năm tù và cũng bị phạt 1.000 USD.

Chồng của cô Iqbal sau đó cũng thừa nhận rằng anh đã giết người vợ đầu tiên của mình để kết hôn với Farzana. Nhưng anh đã không bị trừng phạt vì con trai anh ta đã tha thứ. Theo luật pháp Pakistan, thân nhân của người phụ nữ bị hại có thể tha thứ cho kẻ giết người và hắn sẽ không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.




Thụy Du
(Dịch theo SH, Metro)
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cay cú vì bị bạn trai 'đá', nàng KOL gây sốt toàn cõi mạng khi giảm liền tù tì 50kg