Vợ có nhân tình nhưng tôi không thể làm căng vì lý do này

T.B 2024-06-30 17:22
- Tôi phát hiện vợ ngoại tình tuy vậy cô ấy đang điều trị bệnh nên tôi cũng không muốn làm căng mọi chuyện.
Mình và vợ mình quen nhau từ công trường. Ngày ấy mình là giám sát chủ đầu tư, cô ấy là kế toán nhà thầu. Chúng mình yêu nhau được một năm, cưới nhau đã 10 năm và có đủ nếp tẻ. Những năm đầu, mình làm thêm thi công, giám sát ngoài công việc chính nhưng lương không cao. Tính mình hướng nội nhiều hơn nên vợ chồng cũng không chia sẻ được nhiều.
Vợ mình còn trẻ, sau khi hết dự án lấy chồng, sinh con xong, cũng chuyển đi các công ty khác làm thêm, buôn bán bất động sản. Thu nhập trong nhà chủ yếu từ vợ. Mình biết điểm yếu của mình nên đi làm văn phòng, lo việc nhà đưa đón con…..để vợ thoải mái làm những việc mình thích. Quan niệm của mình là vợ chồng tin nhau là chính. Từ ngày lấy vợ mình chẳng chơi bời gái gú gì, chỉ thích thuốc lào và lâu lâu lại đi nhậu với bạn bè. Mấy năm dịch bệnh, mình cũng không còn đi nhậu nhẹt nữa. 

Vợ có nhân tình nhưng tôi không thể làm căng vì lý do này

Như đã nói, tính mình hướng nội nên ít trao đổi với vợ, chỉ nghĩ rằng yêu thương vợ con, làm tròn trách nhiệm là đủ, hậu phương cho vợ thích bay nhảy trải nghiệm thoải mái. (Ảnh minh họa)

Như đã nói, tính mình hướng nội nên ít trao đổi với vợ, chỉ nghĩ rằng yêu thương vợ con, làm tròn trách nhiệm là đủ, hậu phương cho vợ thích bay nhảy trải nghiệm thoải mái. Anh em trong văn phòng đã ẩn ý chuyện vợ mình cặp bồ. Mình chỉ cười vì trước giờ luôn tin tưởng vợ. Vợ mình thuộc tuýp phụ nữ vừa truyền thống vừa hiện đại. Cô ấy muốn làm việc ở công ty nước ngoài rồi quay lại làm kế toán công trường ở một doanh nghiệp nước ngoài cách nhà 30km. Vợ mình cặp kè với một ông kỹ thuật công trường.
Mình biết được chuyện này rất tình cờ. Gần một tháng nay vợ mình nghỉ làm ở công trường vì kêu làm nhiều mệt, không có thời gian làm thêm các việc khác và luyện tập cho bản thân. Vợ mình lại mở một spa cách nhà 15km nên hay chạy sang đấy. Cô ấy đi lại bằng ô tô. Vừa rồi, mình đã lắp camera vào xe cho vợ. Mình vô tình ấn vào file video và nghe được cuộc nói chuyện của vợ mình với nhân tình. Thế rồi mình mới biết vợ mình nghỉ làm nhưng nhưng vẫn hẹn bồ về khu vực gần spa để gặp nhau.

Vợ có nhân tình nhưng tôi không thể làm căng vì lý do này

Mình nghĩ vợ chồng cứ thành thật với nhau, vì con cái có thể bỏ qua. (Ảnh minh họa)

Vợ mình chỉ giải thích do không tâm sự được nhiều với chồng nên chỉ tâm sự, ngoại tình trong tư tưởng thôi, từ nay sẽ không liên lạc, gặp gỡ nữa. Buổi hôm đó, hai người chỉ đi ăn cùng nhau. Nhưng mình kiểm tra định vị xe ô tô thì thấy 2 người toàn đi khách sạn, nhà nghỉ chứ có quán ăn nào đâu. Bây giờ mình mới biết, tuần trước vợ mình nói sẽ quay lại công trường làm việc hóa ra là vì nguyên nhân này.
Mình nghĩ vợ chồng cứ thành thật với nhau, vì con cái có thể bỏ qua. Nhưng không, mình chỉ hỏi tên bồ là gì, cặp kè bao lâu rồi, vợ không chịu nói, trao đổi thì lảng tránh, còn đổ lỗi cho mình ích kỷ. Vợ mình đang điều trị bệnh tuyến giáp nên mình cũng chẳng muốn làm căng để nàng tập trung điều trị.
Mình giận vợ nhưng vẫn đưa em đi khám, vẫn đưa về nhà ngoại. Nhưng tâm trạng mình khó chịu lắm mọi người ơi. Vợ mình đang về quê đón con ra. Chờ vợ ra, mình sẽ nói chuyện với vợ một lần cuối cho xong để còn quyết định. Có anh em nào giống mình không? Và cũng rút kinh nghiệm là đừng nên để vợ đi làm công trường anh em ạ.
T.B (Hà Nam)
 
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình