Bức xúc vì chồng lương 10 triệu đồng, lại mập mờ với cấp dưới đáng tuổi cháu

B.A 2024-06-27 16:42
- Tôi đi làm thu nhập cao hơn chồng nhiều lần nhưng luôn toàn tâm toàn ý với gia đình. Trái lại, anh mập mờ với thực tập sinh trẻ đẹp, bất chấp tôi can ngăn.
Lấy nhau gần chục năm, trải qua bao khó khăn để từ hai bàn tay trắng đến giờ có tất cả, vợ chồng tôi đến nay có nguy cơ tan vỡ. Chồng tôi làm việc trong cơ quan nhà nước với mức lương hơn 10 triệu đồng/ tháng. Tôi là mẫu phụ nữ độc lập và có thu nhập cao hơn chồng nhiều lần nhưng tôi chọn cách sống giản dị và toàn tâm toàn ý với gia đình.
Tôi yêu và tôn trọng chồng, chưa bao giờ để vấn đề tài chính trở thành rào cản giữa chúng tôi. Trong suốt 8 năm qua, tôi là hậu phương vững chắc của chồng. Chỉ cần anh cần, tôi sẵn sàng bỏ ra bất kỳ khoản tiền nào để lo liệu cho anh mà không hề do dự. Các khoản thu nhập của tôi từ các chương trình hợp đồng có khi lên tới vài chục, thậm chí cả trăm triệu, tôi đều chia sẻ với chồng và dùng để vun vén cho tổ ấm của mình.

Bức xúc vì chồng lương 10 triệu đồng, lại mập mờ với cấp dưới đáng tuổi cháu

Tuy nhiên, chồng tôi lại có những khoản tiền khác ngoài lương mà anh không hề nói với tôi, mà để tiêu riêng cho mục đích cá nhân. Dù số tiền đó không quá nhiều nhưng nó khiến tôi cảm thấy mình không được tôn trọng. Trong công việc của anh, có khi cần đến gần 200 triệu (các lần vài chục triệu là thường), tôi không tiếc bỏ ra. Nếu tôi quá quắt trong vấn đề tiền bạc, anh hành xử như vậy đã đành. Nhưng tôi chỉ cần anh nói ra để tôi biết thôi (không cần đưa tiền), có lẽ tôi sẽ không cảm thấy thất vọng và buồn như thế.
Sau khi lấy chồng, tôi vẫn có người thích và những người đã thích trước đó còn nhắn tin hay gọi điện. Tôi luôn ý thức được mình đã có gia đình để từ chối và chặn tất cả (chồng đi làm xa lúc đó). Tôi chưa bao giờ cho phép mình bước qua ranh giới của lòng chung thủy. Khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi không thể ngừng nghĩ về những hy sinh và nỗ lực đã bỏ ra cho gia đình. Tôi mong rằng chồng có thể hiểu và trân trọng những gì tôi đã làm để giữ gìn hạnh phúc suốt thời gian qua. 
Bức xúc vì chồng lương 10 triệu đồng, lại mập mờ với cấp dưới đáng tuổi cháu
Tôi không cho phép mình làm sai từ lời nói đến hành động trong hôn nhân. Tuy vậy, thời gian gần đây, anh khiến tôi thực sự thất vọng. Chồng tôi hướng dẫn một cô bé tên Linh và trở nên thân thiết với người này. Đó là một cô bé mới ra trường, có ngoại hình xinh xắn.
Họ nhắn tin, gọi điện với nhau liên tục. Không những thế, hôm trước, cô gái ấy còn tặng chồng tôi một chiếc đồng hồ đắt tiền. Trong buổi liên hoan cùng cơ quan, cô ta không biết giữ khoảng cách, đòi chồng tôi đưa về nhà. Tôi linh cảm rằng cả hai có mối quan hệ mờ ám. Tôi tỏ ý hờn dỗi và im lặng với chồng suốt cả tuần. Tôi đã cầm điện thoại của chồng và hủy kết bạn với cô bé ấy. Tôi cũng không để ý nữa và chúng tôi quay lại cuộc sống bình thường.
Vô tình, hôm qua tôi lại thấy 2 người đã kết bạn lại từ bao giờ rồi. Tôi như nổi điên và trách mắng chồng. Anh nói cả hai liên lạc với nhau vì mục đích công việc và sắp tới Linh sẽ về làm việc ở cơ quan anh. Vì quá toàn tâm toàn ý với gia đình nên tôi thấy thật sự thất vọng. Tôi ép chồng hủy kết bạn và không được có bất cứ tư tình với cấp dưới đáng tuổi cháu nữa. Tuy vậy, anh mắng tôi là suy nghĩ vớ vẩn, hoang tưởng. Theo mọi người, tôi làm như thế có gì sai không?
B.A (Thái Bình)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất


3 bài tập thân dưới siêu đơn giản tại nhà