Tôi xấu hổ vì con gái 35 tuổi thành đạt nhưng chẳng chịu lấy chồng

T.K 2024-03-31 10:04
- Mỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.

Khi vợ chồng tôi mới cưới, tình hình kinh tế không mấy dư dả. Vì vậy, cả hai bảo nhau sẽ kế hoạch sau khi sinh con gái đầu lòng. Khi con gái đã học cấp hai, chúng tôi muốn sinh thêm con nhưng sau nhiều nỗ lực không thành công. Sau vài năm, cả hai quyết định không sinh thêm con nữa, tập trung vào việc làm giàu và cải thiện cuộc sống gia đình.

Do công việc bận rộn, chúng tôi thường phải gửi con cho ông bà nội chăm sóc và chỉ dành thời gian cuối tuần để ở bên con. Nhờ vào việc này, con gái tôi sống tự lập. Cô bé tự giác trong học tập và công việc, phong cách ăn mặc giản dị và không cầu kỳ.

Tôi xấu hổ vì con gái 35 tuổi thành đạt nhưng chẳng chịu lấy chồng

(Ảnh minh họa)

Khi lớn lên, con gái tôi khi đỗ vào trường đại học hàng đầu, sau đó tiếp tục học lên thạc sĩ và làm việc cho một công ty nước ngoài, sau đó tự mở công ty. Ban đầu, chúng tôi hy vọng con làm việc trong lĩnh vực công việc hành chính của nhà nước ở tỉnh hoặc làm việc trong công ty của bố hoặc mẹ. Tuy nhiên, con không đồng ý với ý kiến đó, quyết định tự mình kinh doanh tại thành phố. Tất nhiên, khi con bắt đầu kinh doanh, chúng tôi đã hỗ trợ tài chính.

Thời gian trôi nhanh, con gái tôi đã 35 tuổi, đã có nhà, xe và công ty riêng nhưng vẫn chưa có bạn trai. Mỗi khi tôi giục cô đi xem mắt hay kết hôn, con gái tôi luôn đáp lại bằng cách nói: "Hiện nay có rất nhiều người sống hạnh phúc và khỏe mạnh mà không cần phải kết hôn. Con không phải là người duy nhất, bố mẹ đừng lo lắng". Vì lịch trình bận rộn, con không thường xuyên về nhà, vì vậy tôi chỉ có thể gọi điện để trò chuyện và hỏi thăm về cuộc sống và công việc của cô.

Tôi xấu hổ vì con gái 35 tuổi thành đạt nhưng chẳng chịu lấy chồng

(Ảnh minh họa)

Trong mắt tôi, con gái có khả năng làm việc đặc biệt xuất sắc nhưng quan điểm về hôn nhân và tình yêu lại gặp vấn đề nghiêm trọng. Dù chúng tôi lo lắng và góp ý, con cũng để tâm, những lời khuyên của chúng tôi như gió thoảng, không để lại dấu vết nào trong tâm trí con bé.

Mặc cho sự cảnh báo của chúng tôi, con vẫn giữ nguyên quan điểm của mình. Trong khi đó, bạn bè và người thân của chúng tôi đã có gia đình và con cái, con gái tôi vẫn bình thản như không có gì xảy ra. Mỗi khi bị người thân hoặc bạn bè hỏi về tình hình của con, tôi cảm thấy bất lực và xấu hổ.

Vợ chồng tôi phấn đấu không ngừng, làm việc cật lực để phát triển sự nghiệp với hai mục tiêu chính: để làm bố mẹ tự hào và để cung cấp cho con gái nền tảng kinh tế vững chắc nhất có thể, để con có cuộc sống dễ dàng hơn. Nhưng bây giờ, khi thấy con gái vẫn còn độc thân ở tuổi 35, tôi nhận ra rằng việc kiếm nhiều tiền cũng chẳng giúp ích gì.

Gần đây, tôi bắt đầu bồn chồn, lo lắng, thỉnh thoảng lại gọi điện ép con phải nhanh chóng tìm người để kết hôn và sinh con. Ban đầu, con gái còn kiên nhẫn lắng nghe những gì tôi nói, nhưng gần đây, con bé trở nên rất dứt khoát. Mỗi khi tôi đề cập đến chủ đề hôn nhân, con gái sẽ vội vã cúp máy, nói rằng đang bận công việc.

Tôi muốn hỏi, với tư cách là cha mẹ, tôi nên làm gì để con gái hiểu rằng hôn nhân là một phần quan trọng của cuộc sống và mau chóng lấy chồng, sinh con đây?

T.K (Quảng Ninh)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nam tuổi Thìn - Nữ tuổi Thân kết hôn cả đời không lo tiền bạc, phú quý an khang